Tận cùng đau đớn chuyện bà ngoại bế cháu 28 tháng tuổi đi cho

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Người đàn bà mới hơn 60 tuổi, khuôn mặt rầu rĩ, thất thần bế trên tay đứa cháu gái mới 28 tháng tuổi đi loanh quanh khắp khu vực

Mấy ngày nay, người dân khu vực cổng nhà thờ Phát Diệm, Kim sơn, Ninh Bình chứng kiến cảnh một người đàn bà mới hơn 60 tuổi, khuôn mặt rầu rĩ, thất thần bế trên tay đứa cháu gái mới 28 tháng tuổi đi loanh quanh khắp khu vực. Đến khi mọi người hỏi thăm thì bà khóc lóc, than vãn chuyện gia đình.

Theo người dân xung quanh, người đàn bà 60 tuổi này có tên là Phạm Thị Huệ, trú tại xóm 12, xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình. 

Bà Phạm Thị Huệ, bế đứa cháu ngoại trên tay, thể hiện rõ sự lo lắng cho tương lai của bé.
Bà Phạm Thị Huệ, bế đứa cháu ngoại trên tay, thể hiện rõ sự lo lắng cho tương lai của bé.

Bà Huệ cho biết gia đình bà quá nghèo, chồng bà mới mất được 1 tháng, con gái là Vũ Thị Hồng (Sn 1985, đã góa chồng và là mẹ của đứa trẻ 28 tháng tuổi) mắc bệnh hiểm nghèo hơn 1 năm nay. Các thành viên trong gia đình phải đi vay mượn khắp nơi, từ Nam ra Bắc. Thậm chí bà còn phải vay từng 10 nghìn đồng để lo thuốc thang cho con gái và người chồng khi ông còn sống. 

Giờ đây bên cạnh việc lo thuốc thang chữa trị cho đứa con gái, thì mối bận tâm lớn nhất của bà chính là tương lai của 2 đứa cháu ngoại - 1 đứa 28 tuổi và 1 đứa 7 tuổi. Theo bà Huệ chia sẻ, bên thông gia (nhà chồng của con gái) cũng đã cạn kiệt vì mấy người con trong gia đình họ cũng đều mắc bệnh hiểm nghèo

Biết mình không còn đủ khả năng nuôi cháu, nên bà đành đi đến quyết định bàn với thông gia tìm một gia đình có điều kiện tốt muốn nhận con nuổi để cưu mang, nuôi dưỡng cháu gái Đinh Thị Trâm, 28 tháng tuổi của bà. 

Những người dân chứng kiến tại đó khi biết về gia cảnh của bà Huệ, ai cũng cảm thông. Nhiều người đã phải rơi lệ trước tình cảm éo le bà ngoại đem cháu đi cho người khác.

Chị Đinh Thị Cúc, ở cùng xóm 12 Định Hóa kể lại: “Bà Huệ đã ngẩn ngơ đi quanh khu vực này từ sớm, bà ấy định đem cháu vào gửi ở nhà bà sơ (nhà Dòng), nhưng bà ấy thấy tiếc (!?), lại đem ra đây, trình bày hoàn cảnh. Nhiều người qua lại cho bà đôi ba đồng, có người thì lại khuyên bảo bà đem cháu về chờ xem có ai tốt bụng mà hiếm muộn con đến xin nuôi không”. chị Cúc kể.

Nhưng bà ấy cứ thẫn thờ, bà ấy muốn cho ai đó nhưng lại muốn thi thoảng được đón về. Đứa chị gái 7 tuổi thì hiện đang được ông bà nộinuôi. Trộm vía, đứa bé mới 28 tháng tuổi, nhưng rất khôn và ngoan lắm, cứ ngày ngày chạy đi lại sang bên hàng xóm chơi. Cháu mà không được đi học thì tội lắm.” – chị Cúc tiếp tục.

Một người gần nhà bà Huệ cũng cho biết: “Tôi biết rất rõ về hoàn cảnh nhà bà ấy, ngày trước thì không quá khó khăn, nhưng vài năm trở lại đây, bà Huệ bần cùng lắm. Nghèo vì bệnh của chồng và con gái. Chồng của cô con gái mất vì bệnh thận. Còn cách đây 1 tháng, chồng bà Huệ mấ. Bà Huê khổ quá, hàng xóm chúng tôi chỉ giúp được phần nhỏ nào đó thôi.…”. Người này cho biết.

Được biết, hiện tại bà Huệ đã nghe lời khuyên của mọi người đưa đứa bé về nhà.

Mọi chia sẻ, đóng góp, độc giả vui lòng gửi thư về địa chỉ email: Banthoisu@soha.vn hoặc tkts@soha.vn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại