Tá hỏa vì cháu gái giật hụi hàng tỷ đồng

Cháu gái rủ rê người thân trong dòng họ nội, ngoại tham gia đóng tiền hụi lấy lãi suất cực cao. Ít lâu sau, ‘chủ hụi’ tuyên bố vỡ nợ và hàng tỷ đồng.

Chiều ngày 7/3, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Kim Tho (33 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1, thị trấn Ngã Sáu, (huyện Châu Thành) và nhiều nạn khác tố cáo Lâm Thị Tuyết Nhung, trú tại ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, (huyện Châu Thành) lừa tiền hụi gần 2 tỷ đồng.

Theo chị Tho, tháng 9/2013, Nhung rủ gom tiền tham gia chơi hụi với lãi suất cao 100 ngàn đồng/1 phần/60 ngày. Tính đến ngày 20/11/2013, Nhung nợ của chị Tho số tiền trên 1,84 tỷ đồng mà chưa trả, nhưng lại tuyên bố vỡ hụi. Không riêng gì chị Tho mà ông ngoại của Nhung là cụ Trương Văn Sáu (82 tuổi) cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Ông cho biết, cả 2 vợ chồng dành dụm hơn 30 năm với số tiền 64 triệu đồng để dưỡng già. Khi nghe Nhung rỉ tai gửi tiền, lấy lãi suất tiêu pha hàng ngày. Nghe lọt tai, ông Sáu đã mang số tiền gửi cho người cháu mà không hề hay biết là bị lừa.

Cháu gái, giật hụi, hàng tỷ đồng, Hậu Giang
Hợp đồng đóng hụi sơ sài trước lời hứa hảo lãi suất cao và nhiều người đang nếm trái đắng.

“Nghe cháu ngoại nói: ông bà già rồi, lấy tiền chơi hụi ngày đi, lấy lãi sống, khỏi phải làm cho cực. Khi tôi đưa hết tiền cho nó xong, ai ngờ nó nói bể hụi, không trả tiền cho tôi. Già rồi mà còn bị cháu lừa, đau thật” – ông Sáu buồn về người cháu lừa gạt.

Dì ruột của Nhung là bà Trương Thị Lan (56 tuổi) cũng bị quỵt hơn 100 triệu đồng. Bà cũng nghĩ là vì quá tin tưởng cháu, rồi đi vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng gửi và lấy lãi suất. Ai ngờ cũng nếm trái đắng với Nhung.

“Khi vỡ hụi, tôi gọi điện cho con Nhung nhưng nó không bắt máy, đến nhà tìm thì không gặp. Trong khi chồng tôi bị bệnh tai biến nằm liệt giường ở nhà không có tiền uống thuốc” – bà Lan nói.

Tiếp đến, bà Nguyễn Thị Hiền, trú ở thị trấn Ngã Sáu (Dì họ của Nhung) cũng được rủ chơi hụi với lãi suất cao. Bà Hiền đưa cho Nhung 127 triệu đồng đến nay vẫn chưa lấy được đồng nào tiền gốc và lãi như đã hứa.

Đã rất nhiều lần, bà Hiền bảo Nhung trả tiền hụi nhưng Nhung vẫn không chịu trả. Do đó, bà Hiền quyết định gửi đơn tố giác lên Công an huyện Châu Thành trước hành vi giật hụi của đứa cháu gái.

Còn chị Đặng Thị Huệ Thư, trú ở xã Phú A, Châu Thành (Con cô con cậu với Nhung) cũng bị Nhung giật 140 triệu đồng tiền hụi và cũng đã làm đơn tố cáo. Theo lời chị Tho, Nhung là con gái của ông Lâm Văn Út - Chủ tịch UBND xã Phú Hữu (huyện Châu Thành, Hậu Giang) làm chủ hụi gần 3 năm nay.

Được biết, Nhung không chỉ lừa đảo tiền hụi trong dòng họ với số tiền gần 3 tỷ đồng, mà còn cả những người dân bên ngoài với số tiền nhiều tỷ đồng khác. Vụ việc liên quan đến nhiều cán bộ, giáo viên nên Công an huyện Châu Thanh đang ráo riết điều tra, sớm làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại