Sống đêm ở Sài Gòn: Những tình yêu...bờ bụi, lộ thiên

Ẩn sau những khu đất trống, thậm chí trong các bờ bụi và ở cả bãi rác đều có những cặp đang "tỉ tê" với nhau

Làng Đại học Thủ Đức (khu vực giáp ranh giữa phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM và phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là nơi tập trung hơn 40.000 sinh viên của nhiều trường Đại học khác nhau. Đồng thời, nơi đây còn được biết đến là khu vực có những “con đường tình yêu” đẹp và lãng mạn nhất.

Nguy hiểm luôn rình rập các cặp tình nhân ở những đoạn đường tối, vắng vẻ

Nguy hiểm luôn rình rập các cặp tình nhân ở những đoạn đường tối, vắng vẻ.

“Yêu lộ thiên” để giảm “tình phí”

Từ vài năm trở lại đây, khu vực làng Đại học đã được đầu tư nâng cấp và mở rộng khuôn viên cũng như nhiều tuyến đường. Các con đường tại đây đều đẹp, rộng và ít phương tiện qua lại, đặc biệt là trục đường xung quanh khu vực Hồ đá. Chính những con đường này đã trở thành “thiên đường tình yêu” cho các cặp đôi tìm tới hẹn hò.

Khi ánh chiều tà rũ bóng, màn đêm buông xuống cũng là lúc những đôi tình nhân dắt tay nhau bước vào thiên đường của họ. Điểm đến của các bạn trẻ không phải là những đoạn đường sáng đèn mà là những khu vực tối, vắng vẻ. Ở những địa điểm này chỉ là những bụi cỏ rậm rạp, cao quá đầu người, cách nhau vài mét là không nhìn thấy mặt.

Khi ánh đèn đường bừng sáng cũng là lúc những cặp đôi bắt đầu đưa nhau về đây hẹn hò

Khi ánh đèn đường bừng sáng cũng là lúc những cặp đôi bắt đầu đưa nhau về đây hẹn hò.

Đến tầm khoảng 21 giờ trở về khuya, ở những “con đường tình yêu” này đã có hàng trăm cặp đôi tay trong tay bên nhau, dựng xe quanh lề đường tâm sự, mỗi chiếc cách nhau chừng vài ba chục mét, nhiều cặp thản nhiên "quằn quại" với những nụ hôn. Ẩn sau những khu đất trống, thậm chí trong các bờ bụi và ở cả bãi rác đều có những cặp đang "tỉ tê" với nhau. Dường như khi yêu nhau, người ta chỉ biết đến sự hiện diện của nhau, chẳng cần quan tâm đến sự tồn tại của ai đó.

Theo tâm lý của giới trẻ, nhiều người thà chấp nhận “yêu lộ thiên” còn hơn là rủ nhau vào nhà nghỉ. Nhiều bạn trẻ nghĩ yêu đương dù có “lộ thiên” cũng là chuyện bình thường vì vừa đỡ tốn tiền, vừa thoáng mát, không cần phải đi xa và tốn kém.

Làm mồi cho cướp giật, hiếp dâm

Trong vài năm trở lại đây đã có hàng trăm vụ cướp giật, hiếp dâm và thậm chí giết người cướp tài sản tại khu vực này. Trong đó, trường hợp các cặp đôi yêu nhau bị những đối tượng tấn công cướp tài sản đã diễn ra phổ biến.

Cách đây không lâu, trong lúc đang cùng bạn gái “tâm sự” tại đoạn đường phía sau ĐH Quốc tế lúc 23 giờ đêm, bạn Huỳnh Văn P. (23 tuổi, sinh viên trường ĐH Khoa học Tự Nhiên) bị 3 đối tượng đi trên một xe máy tới dùng dao, uy hiếp cướp tài sản. Do đường vắng và các đối tượng quá hung hãn, P. cùng người yêu phải để lại một chiếc laptop, 2 chiếc điện thoại di động cùng hơn 2 triệu đồng tiền học phí.

Đó chỉ là một trong vô vàn những trường hợp các cặp nam nữ hẹn hò bị cướp hỏi thăm tại khu vực này, tuy nhiên con số thống kê của những vụ việc trên lại không nhiều vì đa phần các nạn nhân đều không tố giác và trình báo với cơ quan chức năng. Mặt khác, dù nhiều người báo với chính quyền địa phương nhưng phần lớn các vụ mất tài tài sản, bị cướp giật đều không truy tìm được thủ phạm do lực lượng an ninh còn mỏng, địa bàn rộng và lại là khu vực giáp ranh nên đối tượng xấu rất dễ tẩu thoát.

Nguyễn Th., sinh viên trường ĐH Thể dục Thể Thao, cho biết: “Thằng bạn ở phòng mình và người yêu mới bị cướp 2 chiếc điện thoại với toàn bộ tiền trong người khi đang ngồi ở Hồ đá dù lúc đó mới chỉ 21 giờ. Buổi tối hay có bảo vệ đi nhắc nhở nhưng gần như chẳng ai nghe. Nhắc nhở xong rồi lại đâu vào đó”.

Kim tiêm sau khi các đối tượng hút chích có đầy rẫy ở các khu vực này

Kim tiêm sau khi các đối tượng hút chích có đầy rẫy ở các khu vực này.

Các địa điểm này không chỉ là nơi hành nghề của những đối tượng cướp giật, móc túi mà còn là có những ổ bài bạc, hút chích, mại dâm tụ tập,… Dù biết vậy nhưng nhiều bạn vẫn phải làm liều, bất chấp để có được không gian hẹn hò cho riêng mình. Điều này cho thấy, sân chơi lành mạnh, những khu giải trí cho sinh viên và các cặp tình nhân tại khu vực này vẫn thực sự bị bó hẹp. Nếu vào nhà nghỉ để hẹn hò hay vào các quán xá thì quá tốn kém, nhiều bạn trẻ không có đủ điều kiện để chi trả cho những khoản tình phí đó.

Xu hướng "yêu lộ thiên" của giới trẻ một mặt do thiếu sân chơi lành mạnh, mặt khác cũng thể hiện lối sống phóng túng, bạo dạn. Đó cũng là nguyên nhân để lại nhiều hậu quả đáng tiếc.

Trong khí đó, về phía chính quyền địa phương và Ban quản lý ĐHQG đã tăng cường an ninh cũng như cảnh báo về tình trạng này nhưng các bạn trẻ vẫn ngó lơ các quy định.Vào khoảng 23 giờ hằng đêm, lực lượng bảo vệ và chính quyền địa phương đều cử cán bộ đi nhắc nhở và thậm chí là phải “đuổi” các cặp đôi ra về để đề phòng các đối tượng trấn lột, cướp,...nhưng nhiều bạn trẻ vẫn lén lút tìm nơi kín hơn để tiếp tục “tâm sự”.

(còn tiếp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại