“Siêu lừa” Huyền Như ứa nước mắt khi các đồng nghiệp nhận tội

“Siêu lừa” Huyền Như đã lau nước mắt khi các đồng nghiệp cũ trả lời thẩm vấn của chủ toạ.

Sáng nay 8.1, Hội đồng xét xử phiên toà sơ thẩm xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo nguyên là cán bộ công nhân viên của ngân hàng Vietinbank.

Hầu như hơn 10 bị cáo bị VKS truy tố tội “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đều là nhân viên dưới quyền của “siêu lừa”. Thế nhưng Huyền Như đã lợi dụng uy tín của mình để sai khiến, điều khiển các đồng nghiệp làm sai làm trái. Khi nghe các đồng nghiệp thừa nhận vì quá tin tưởng “chị Huyền Như” mà bỏ qua nghiệp vụ, Huyền Như đã bật khóc.

“Siêu lừa” Huyền Như từng là cán bộ ngân hàng gương mẫu, có uy tín.

Liên quan đến số tiền 274,6 tỉ đồng, bị cáo Tống Nguyên Dũng (sinh năm 1987, nguyên nhân viên tín dụng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - Vietinbank) thừa nhận đã làm sai quy định cho vay.

Với lý do vừa tốt nghiệp đại học, chưa có nhiều kinh nghiệm nên khi được về dưới quyền của một người sếp gương mẫu, mẫn cán với công việc, có uy tín, Dũng mừng hơn bắt được vàng. Và cũng chính vì những lẽ đó, khi Huyền Như giao 46 thẻ tiết kiệm của 12 cá nhân, mặc dù thiếu chữ ký, CMND… nhưng Dũng vẫn ngoan ngoãn nghe lời sếp hoàn thành hồ sơ.

Dù cáo buộc Huyền Như lừa cả nhân viên nhưng bị cáo Dũng vẫn dành những lời lẽ hết sức tôn trọng người sếp cũ: “Mỗi lần đưa hồ sơ, chị Như đều bảo “làm gấp” cho khách hàng. Bị cáo thấy mình cũng là nạn nhân trong vụ án này. Chị Như đã lừa đảo ngay chính nhân viên của mình”.

Sau phần thẩm vấn Tống Nguyên Dũng, bị cáo Trần Thanh Thanh (sinh năm 1980, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - Vietinbank) người được chỉ định thay vị trí của Huyền Như dù mới nhận chức một ngày cũng đã thừa nhận sai phạm chỉ vì tin tưởng sếp Huyền Như.

Bị cáo Bùi Ngọc Quyên (sinh năm 1981, nguyên phó trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - Vietinbank) bật khóc khi trình bày hoàn cảnh phạm tội. “Bị cáo vô cùng vui mừng khi được làm việc dưới quyền chị Như. Mọi người trong ngân hàng ai cũng bảo chị Như đàng hoàng, có nguồn khách hàng lớn khiến bị cáo luôn tôn trọng, nể trọng trước người sếp có uy tín như chị Như. Vậy nên bị cáo không hề lường được việc chị Như lại đi lừa đảo với số tiền quá lớn như vậy. Xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo…”.

Trước những lời gan ruột đầy nước mắt của bị cáo Quyên, “siêu lừa” Huyền Như cũng đã khóc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại