Theo chân người bán muối sáng mùng 1 Tết Quý Tỵ

Trang Anh |

(Soha.vn) - Theo quan niệm của người xưa, muối có thể xua đuổi tà ma, và đem lại nhiều may mắn trong gia đình.

Tục lệ mua muối vào đầu năm âm lịch đã có từ rất lâu và được gìn giữ qua rất nhiều đời nay của người dân Việt Nam. Tục lệ này mang ý nghĩa tốt đẹp, cầu mong sự đậm đà trong tình cảm gia đình, sự hòa thuận, gắn bó keo sơn giữa vợ chồng, con cái. Rộng hơn thế nữa còn là sự mặn mà, tình thân thiết quanh năm trong các quan hệ ứng xử, quan hệ làm ăn.

Ngược lại với tục mua muối, người ta thường  mua vôi vào cuối năm để quét lại nhà, tường cổng cho sạch sẽ, trắng tinh tươm, chuẩn bị đón năm mới. Vôi quét nhà cuối năm cũng có ý nghĩa là xóa đi những điều không hay trong năm cũ, bắt đầu những điều tốt đẹp hơn.

Tại một số điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội hay các ngôi chùa, ngay sau khi thời khắc chuyển giao năm cũ, báo hiệu năm mới bắt đầu thì đã xuất hiện những người xách theo chiếc giỏ đựng trong đó là các bao muối nhỏ xinh bán cho người đi đón giao thừa.

Tuy nhiên, phải đến sáng sớm mùng 1 Tết, những chiếc xe đạp lọc cọc rảo quanh khắp các con phố đèo theo sau là bao tải đựng muối cùng tiếng rao ngắn gọn nhưng vang vọng vào không gian tĩnh mịch sáng đầu năm "Ai muối ơ!" thì ta mới thấy được rõ không khí tết hơn bao giờ hết. Lúc này, nhà nhà, người người đều vui vẻ mua một vài đồng muối với hy vọng lấy may cả năm.

Cùng PV theo chân một người "bán may mắn" vào mùng 1 tết Quý Tỵ.

Theo chân người bán muối sáng mùng 1 Tết Quý Tỵ - Ảnh 1.

Ở ngoại thành Hà Nội có một làng mà rất nhiều người dân làm nghề buôn muối, đó là làng Tân Lập, Hoài Đức. Tuy có rất nhiều người làm nghề bán muối nhưng số người đi bán muối đầu năm lại chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Qua tìm hiểu được biết, tục lệ mua muối để lấy may đầu năm của mọi người cũng được những người bán muối lý giải rằng họ đang mang sự may mắn của bản thân họ đi san sẻ cho tất cả. Chính vì vậy, dù bán muối ngày tết có thu nhập tốt hơn ngày thường nhưng không nhiều người đi bán, bởi họ muốn giữ lại sự mặn mà, may mắn của chính mình và cũng là để được nghỉ ngơi sau một năm dài lao động vất vả, miệt mài.

Tiếng rao quen thuộc mỗi sáng mùng 1 Tết như gợi nhắc một phần ký ức đẹp của những ngày đầu năm.

Chiếc xe đạp , phương tiện chở hàng đầu năm.

Buộc xe thật chắc chắn để có thể yên tâm đi trên quãng đường dài.

Cô bán muối hối hả đi khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ...

Buôn có bạn, bán có phường.

"Đồng nghiệp" rẽ hướng để tiện buôn bán.

Mặc dù trời không mưa nhưng thời tiết khá lạnh nên chiếc áo mưa sẽ giúp cô ấm hơn khi đi quãng đường dài.

Sáng sớm Mùng 1 Tết với những chiếc xe đạp trên phố khiến ta không khỏi bồi hồi nhớ những năm 80

Vị khách đầu tiên mở hàng cho ngày đầu năm mới với hy vọng buôn may bán đắt.

Theo chân người bán muối sáng mùng 1 Tết Quý Tỵ - Ảnh 10.
 

Liệu vài năm nữa ta có còn được thấy chiếc xe đạp bán muối rong ruổi khắp phố vào sáng mùng 1 Tết?

Chiếc xe đạp lại tiếp tục lăn bánh, mang may mắn đến với mọi nhà...

Ngày đầu năm, tiếng xe máy như trở nên vô duyên trước sự tĩnh lặng đến nao lòng của phố phường.

Theo chân người bán muối sáng mùng 1 Tết Quý Tỵ - Ảnh 14.
Theo chân người bán muối sáng mùng 1 Tết Quý Tỵ - Ảnh 15.

Hai người lao động đi qua nhau...

Theo chân người bán muối sáng mùng 1 Tết Quý Tỵ - Ảnh 17.

Có lẽ nhiều gia đình chỉ "bình minh" khi giật mình nghe tiếng rao: "Ai muối ơ!"

Túi muối nhỏ mang lại may mắn, đậm đà cho các mối quan hệ. Muối tuy không đắt nhưng cũng đừng vì vậy mà hoang phí mồ hôi, nước mắt của những người lao động...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại