Rộn ràng phiên chợ ở nơi “gặp gỡ đất trời”

Thanh Hùng- Mai Phương |

Nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, Sa Pa được ví là nơi gặp gỡ của đất trời. Đến Sapa, có đi chợ phiên du khách mới cảm nhận được hết những sắc màu rực rỡ nơi đây.

Như thường lệ, cứ chiều xuống, con đường nhỏ trước cửa Nhà thờ Đá ở thị trấn Sapa lại đầy ắp người và trở nên rực rỡ vô cùng bởi những sản phẩm thủ công từ chất liệu thổ cẩm và đồ trang sức mang đậm đặc trưng của người vùng cao như kiềng bạc, vòng đá.

Xen kẽ với đó là những gian hàng bày bán các đặc sản vùng cao như rượu táo mèo, mật ong,…

Một hình ảnh rất dễ bắt gặp là các chị, các mẹ ngồi tụm ba tụm năm chăm chút sửa sang từng món hàng của mình, thỉnh thoảng lại buông lời chào mời khi có khách ghé qua.

Ở đây, không chỉ có các anh, các chị, các mẹ mà những người già, thậm chí con trẻ cũng được người lớn địu, dẫn đến theo cùng.

Chúng tôi thực sự cảm thấy bất ngờ và thích thú khi may mắn được thưởng thức tiếng kèn môi của một cụ ông  đã 100 tuổi vẫn góp vui ở phiên chợ đến hình ảnh những cháu bé người Mông, người Dao bé tí đã biết chạy theo chào mời khách mua hàng.

Rồi các thiếu nữ chia từng nhóm đá cầu, cười nói rúc rich khiến không ít các du khách là nam thanh niên không cưỡng lại được xin vào tham gia cùng chơi.

Tất cả thực sự tạo đã thu hút, ấn tượng mạnh với du khách đến đây, đặc biệt là những khách du lịch nước ngoài.

Cứ nhìn cái cách những ông bà khách Tây khom lưng đứng hỏi chuyện các cô các chị hồi lâu về các món đồ đủ thấy các mặt hàng độc đáo và ấn tượng đến chừng nào.

Vào tối thứ bảy hàng tuần, có nhiều người đi chợ cùng thức và chung vui với nhau bằng những bài hát dân ca của trai gái bản làng người H'mông, người Dao, bằng những âm thanh của đàn môi, sáo, khèn... và người ta gọi đó là "chợ tình"

Chợ tình bắt đầu từ 8h tối nhưng đầu giờ chiều, những người bán hàng đã có mặt để chọn chỗ và bày sẵn các gian hàng.

Có rất nhiều các mặt hàng mang đặc trưng vùng cao được làm thủ công từ những bàn tay khéo léo của người dân nơi đây được bày bán ngay tại phiên chợ này.

Từ những chùm lục lạc đồng, túi cầu may xinh xắn đến đến những chiếc váy, áo, khăn choàng từ những chất liệu thổ cẩm lạ mắt, rồi cả những món trang sức lạ mang nhiều ý nghĩa.

Cùng đó là tiếng hát giao duyên của người Dao, tiếng thổi kèn của người Mông…

Tất cả đã khiến cho Sapa càng trở nên náo nhiệt nhưng vẫn có một nét gì đó rất riêng của phiên chợ vùng cao Tây Bắc.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Infonet ghi nhận được tại phiên chợ Sapa:

Các thiếu nữ đá cầu rộn rã những tiếng cười là hoạt động gây được khá nhiều sự chú ý từ các du khách
Các cô các chị chăm chút cho các sản phẩm của mình
Những sản phẩm từ chất liệu thổ cẩm độc đáo mang đậm đăc đặc trưng phiên chợ vùng cao
Thậm chí các mẹ, các chị còn dẫn theo con nhỏ đến phiên chợ
Chợ phiên không chỉ là nơi thu hút, tập trung của người trẻ
Cụ ông 100 tuổi này đang góp vui cho phiên chợ bởi tiếng kèn môi
Những gian hàng váy, áo từ chất liệu thổ cẩm
Cả những gian hàng trưng bày, bán những hình ảnh về Sapa
Những đặc sản vùng cao như rượu táo mèo, mật ong rừng cũng được bày bán
ấn tượng không chỉ với du khách trong nước
mà du khách nước ngoài cũng rất quan tâm tới những mặt hàng độc đáo này
Càng vãn chiều, khi mặt trời dần xuống núi thì người đến chợ càng đông hơn
Không khí chợ tình vẫn đông vui náo nhiệt ở thời điểm 10 giờ tối

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại