Quan “mắng chửi” dân và những phát ngôn gây sốc

Y. Dương |

(Soha.vn) - Một Bí thư xã mắng chửi dân “nhố nhăng, dở nọ dở kia, ngu và bố láo”, một vị Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh lớn tiếng: “Tao chửi chúng mày đấy!”...

Chuyện những "ông quan" hoặc những nhà khoa học có phát ngôn "thiếu văn hóa" có ý "mắng chửi", chê bai, miệt thị người dân không còn xa lạ trong vài năm trở lại đây. Đằng sau những phát ngôn này còn rất nhiều điều đáng suy ngẫm về những người mang danh trí thức.

“Tao chửi chúng mày đấy!”

Như chúng tôi đã đưa tin, trong thời gian tổ chức lễ bế mạc Festival Trà Thái Nguyên vào chiều 11/11/2013, ông Nguyễn Anh Tuấn, (SN 1965, trú tại Tổ 1, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh đi vào Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên làm việc.

Đến đoạn giao nhau giữa đường Quyết Tiến – Hùng Vương (thuộc tổ 9, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) gặp tổ công tác của Công an TP Thái Nguyên và hai thanh niên tình nguyện đang làm nhiệm vụ cấm đường.

Tổ công tác đã yêu cầu ông Tuấn dừng xe lại và gửi xe mô tô ở ngoài, thế nhưng vị này vẫn nhất quyết đi. Khi tổ công tác cương quyết chặn xe, ông Tuấn tỏ ra bực tức: “Chúng mày làm việc, tao cũng làm việc, chúng mày làm gì mà ghê thế, tao đi làm chứ có phải đi chơi đâu”.

Khi hai người của tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại đó có hỏi ông Tuấn: “Anh chửi ai thế?”. Ông Tuấn đáp lại: “Tao chửi chúng mày đấy!”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

Bí thư xã “chửi” dân “ngu, kém hiểu biết và bố láo”

Tháng 9/2013, chúng tôi về xã Thành Công (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) tìm hiểu theo đơn thư phản ánh của người dân xung quanh Dự án nghĩa trang “Công viên Thiên đường xanh” đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt, có tổng diện tích 185 ha nằm trên 3 xóm Ao Sen, Hạ Đạt và Vạn Phú.

Theo đơn thư tố cáo của người dân, nguyên nhân khiến họ không đồng ý và phản ứng mạnh mẽ khi dự án bắt đầu được triển khai là do chính quyền UBND xã Thành Công đã “vi phạm quy chế dân chủ”, “Bí thư xã lập phe cánh”, “mập mờ, nhiều khuất tất trong phổ biến, tuyên truyền về dự án”. Đồng thời người dân còn yêu cầu đưa vụ việc ra trước dư luận.

Trong suốt cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đình Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Thành Công đã liên tiếp có những lời lẽ miệt thị, xúc phạm người dân: “Dân ở đây kém hiểu biết lắm. Đấy, như lần họp dân hồi đầu tháng 3/2013 đấy, huyện với xã tổ chức họp dân, có cả nhà đầu tư đến nữa. Mới nói được vài câu là chúng nó (chỉ người dân – PV) đã hò reo nhau lên phá bĩnh, lạc hậu đến mức độ như thế thì bảo tôi phải làm thế nào được. Nhố nhăng, dở nọ dở kia, ngu và bố láo thế chứ...”.

Ông Dương Đình Sáu - Bí thư Đảng ủy xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên).

Dân ta quen “hưởng gió biển và hít khí trời”

Khi nói về việc thu phí ATM của ngân hàng tại cuộc họp ngày 27/2/2013, ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) đã so sánh sự phản đối của người dân với hình ảnh người dân quen “hưởng gió biển và hít khí trời”.

Nguyên văn lời ông Tiên như sau: “Ở nền văn minh lúa nước, chúng ta hưởng gió biển, khí trời quen rồi, bây giờ mất phí thì phải học quy trình thao tác cho tốt để đỡ trục trặc khi giao dịch trên máy ATM. Cũng phải cân nhắc rút tiền lúc nào phù hợp”.

“Gió biển, khí trời” là những thứ miễn phí, được nói ra với hàm ý chê bai người dân khiến dư luận bức xúc và phản ứng dữ dội.

Ngày 5/3/2013, Ngân hàng Nhà nước đã có thông cáo báo chí về việc kiểm điểm Vụ trưởng Vụ Thanh toán Bùi Quang Tiên vì những lời nói không phù hợp, thiếu nghiêm túc tại cuộc họp báo thu phí giao dịch thẻ ATM đó.

Ông Bùi Quang Tiên (Ảnh: SGTT).

“Người dân quá kém hiểu biết”

Tháng 9/2012, khu vực quanh thủy điện sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) liên tục xảy ra các trận động đất với những dư chấn khiến nhà dân bị nứt, dân chúng hoảng loạn.

Qua 4 ngày khảo sát tại 5 huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức và Phước Sơn, chiều 12/9/2012, đoàn khảo sát của Bộ KH-CN do Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu làm trưởng đoàn đã báo cáo kết quả khảo sát với UBND tỉnh Quảng Nam.

Trước sự việc này, TS Ngô Thị Lư, Viện Vật lý địa cầu đã cho rằng: “Do người dân quá kém hiểu biết, mới chỉ nghe động đất đã dắt trâu bò, gói ghém đồ đạc bỏ chạy. Người dân cần phải bình tĩnh và có những ứng xử hợp lý hơn với động đất thì sẽ không gây thiệt hại”.

Phát ngôn này khiến dư luận và giới khoa học bất bình. Ông Trần Xuân Thọ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam ngay lập tức nêu quan điểm: “Bảo người dân nên hiểu biết, có ứng xử hợp lý hơn với động đất là điều không thể. Với người dân, cứ động đất là phải xảy ra cảnh đổ nát, chết chóc. Người dân các nước khác cũng vậy”.

TS Lê Huy Minh phát biểu tại cuộc họp, bên phải là TS Ngô Thị Lư (Ảnh: Infonet).

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại