Ông Nguyễn Bá Thanh và 300.000 đồng cho người phụ nữ đi chân đất

Hoàng Đan |

Nghe chị Niêu kể, vì nghèo nên phải đi bộ từ nhà đến trụ sở tiếp dân, ông Nguyễn Bá Thanh đã lấy ngay 300.000 đồng giúp chị và sau đó, thực hiện rất nhanh lời hứa cấp nhà.

Hứa hai tuần nhưng chưa đầy một tuần đã giải quyết

Những ngày qua, nhóm phóng viên chúng tôi đi tới bất cứ nơi đâu ở Đà Nẵng thì thấy những câu chuyện về vị cựu Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh vẫn chiếm phần lớn thời gian trò chuyện của người dân.

Có mặt tại khu chung cư Làng Cá, phường Nại Hiến Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng), dù vào thời gian buổi trưa, nhưng khi nghe nhắc đến câu chuyện liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh thì người dân ở đây đều bỏ dở việc để chia sẻ.

Nhiều người dân cho biết, các gia đình ở đây đều là dân nghèo hay nhà bị giải tỏa mà không có tiền mua đất, làm nhà... nhưng nhờ cựu Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh giúp đỡ nên đã được cấp hoặc thuê các căn hộ chung cư kiên cố, hiện đại.

Trong bộ quần áo đã bạc màu, ông Dương Văn Tờn cho biết, gia đình ông sau khi nhà bị thu hồi xong, do quá nghèo, không đủ tiền mua đất nên vợ chồng, con cái phải ở trong nhà gỗ ở Thanh Khê mấy năm trời.

Ông Dương Văn Tờn và anh Nguyễn Thanh Long đều mong muốn những điều tốt đẹp, an lành sẽ đến với ông Thanh.
Ông Dương Văn Tờn và anh Nguyễn Thanh Long đều mong muốn những điều tốt đẹp, an lành sẽ đến với ông Thanh.

"Gia đình tôi đông người nhưng nghèo mà nhà cửa thì không đảm bảo nên tôi có làm đơn gửi lên chính quyền nhưng chờ lâu quá.

Sau đó, tôi có mang lên trụ sở tiếp dân thành phố và may mắn gặp được bác Thanh.

Nghe tôi trình bày xong, do không còn chính sách cấp nhà nên bác đã phê ngay vào tờ đơn với ý kiến chỉ đạo, bố trí cho gia đình tôi thuê nhà.

Nhờ đó, mà giờ đây, cả gia đình tôi đã được sống trong căn chung cư rộng hơn 60m2 hiện đại", ông Tờn cho hay.

Cũng theo ông Tờn, không chỉ cho gia đình thuê mà sau khi đi thăm khu chợ nơi vợ ông đang bán thịt nướng ở ngoài vỉa hè, thấy hoàn cảnh khó khăn, ông Thanh đã bỏ tiền túi ra giúp đỡ thêm cho gia đình.

Ông Tờn kể: "Khi đến khu chợ, ông Thanh không vào thăm các ki ốt bán lớn mà ông ghé thăm những hộ bán nhỏ, ở vỉa hè bên ngoài như nhà tôi.

Sau khi biết vợ chồng tôi nghèo không có tiền nộp để thuê ki ốt bán trong chợ, phải bán ở ngoài để kiếm cơm qua ngày, ông Thanh đã động viên, chia sẻ rất nhiều và khi chuẩn bị đi, ông còn rút tiền túi ra 500.000 đồng cho hai vợ chồng.

Thực sự, vợ chồng tôi rất cảm động vì sự gần gũi đó của ông. Số tiền đó tuy không phải là lớn nhưng nó là nguồn khích lệ rất lớn để gia đình tôi có động lực vươn lên".

Cùng với ông Tờn, chị Nguyễn Thị Niêu, một người dân khác ở đây cũng không khỏi xúc động khi nhắc lại câu chuyện về số tiền 300.000 đồng mà ông Thanh giúp chị.

Theo chị Niêu, gia đình trước đây ở bên đường Bạch Đằng nhưng sau đó bị giải tỏa nên phải chuyển về gần đó sinh sống.

Gia đình đông người, con nhỏ, chị lại chỉ làm thuê, làm mướn, không có tiền nên phải ở căn nhà diện tích rất nhỏ, chật chội.

"Tôi có làm đơn lên nhiều lần nhưng ở phường chỉ đồng ý cho thuê sau khi giải tỏa tiếp nhà này chứ không đồng ý cấp nhà mới.

Đánh liều, tôi làm đơn mang lên trụ sở tiếp dân thành phố nhưng do quá nghèo, con lại nhỏ, phải chạy ăn từng bữa nên chẳng có tiền để thuê xe nên phải xách dép, đi chân đất lên đó.

Vừa trình đơn xong đi ra thì may sao lại gặp ông Thanh đi vào. Xem tờ đơn và nghe tôi trình bày, ông đã đồng ý hai tuần sau sẽ cho cán bộ xuống xem xét, thẩm định và cấp nhà cho gia đình.

Sau đó, ông hỏi số điện thoại, tôi bảo không có thì ông bảo cứ về rồi cho người xuống. Thấy tôi còn lưỡng lự ông lại hỏi đi gì đến đây, tôi bảo không có tiền, phải đi bộ.

Vậy là ông rút ngay trong túi ra đưa cho 300.000 đồng bảo tôi lấy tiền đi xe thồ về và mua thêm đồ ăn. Đến giờ khi nghĩ lại tôi vẫn rất xúc động về sự quan tâm của người đứng đầu thành phố lúc đó", chị Niêu chia sẻ.

Khu chung cư Làng Cá Nại Hiên Đông được xây dựng khang trang, hiện đại với hàng trăm căn hộ.
Khu chung cư Làng Cá Nại Hiên Đông được xây dựng khang trang, hiện đại với hàng trăm căn hộ.

Đúng như lời hứa của ông Thanh nhưng không phải hai tuần mà chỉ chưa đầy một tuần sau, các cán bộ của thành phố đã xuống thẩm định, tiến hành giải tỏa và cấp nhà mới cho gia đình chị Niêu.

Chị Nguyễn Thị Niêu, người dân ở chung cư Làng Cá (Sơn Trà, Đà Nẵng).
Chị Nguyễn Thị Niêu, người dân ở chung cư Làng Cá (Sơn Trà, Đà Nẵng).

Chị Niêu nói: "Tôi đinh ninh là phải 2 tuần nhưng chỉ đến thứ 7 tuần sau đó, các cán bộ đã xuống thẩm định, giải tỏa nhà cho gia đình và cũng chỉ một thời gian ngắn sau, chúng tôi đã được bốc thăm, rồi nhận căn hộ.

Giờ tôi vẫn nói với các con và mọi người, nếu không nhờ ông Thanh thì gia đình tôi không có được căn nhà chung cư này để ở, thoát cảnh chật chội, yên tâm làm ăn như bây giờ".

Mong những điều an lành nhất sẽ đến với ông Thanh

Khi nhắc đến những thông tin về sức khỏe của vị cựu Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, khuôn mặt, giọng nói của những người dân ở đây đều chùng hẳn xuống.

"Qua báo chí trong những ngày qua, chúng tôi cũng theo dõi các thông tin về sức khỏe của ông.

Chúng tôi rất mong ông sẽ sớm trở về điều trị và mọi bệnh tật sẽ qua đi để ông có thể tiếp tục cống hiến, giúp đỡ cho những người dân nghèo", chị Niêu bày tỏ.

Anh Nguyễn Thanh Long, một người dân khác cũng đã không giấu được cảm xúc của mình và cũng mong muốn mọi sự an lành sẽ đến với ông Thanh.

"Ông sống thế nào thì người dân Đà Nẵng này đều biết cả, nhất là những người nghèo như chúng tôi.

Chúng tôi mong sao những điều an lành nhất sẽ đến với ông để dân nghèo chúng tôi sẽ lại được gặp ông, được ông chia sẻ, động viên", anh Long nói.

Và trong những điều chia sẻ, rất nhiều người dân cũng mong muốn, khi ông Thanh về nước điều trị, họ sẽ được qua thăm ông một lần, dù chỉ đứng ngoài cửa buồng bệnh viện nhìn vào.

Bà Bích, một người dân ở đây cũng chia sẻ: "Chúng tôi luôn cầu mong ông sẽ mạnh khỏe, qua khỏi bệnh tật để có thể xuống tận nơi tìm hiểu, động viên, thăm bà con nghèo làm ăn như trước"...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại