Ôm mìn tự sát vì nghi vợ ngoại tình với... bóng ma

Mỗi khi nhìn thấy vợ tắm hay chải chuốt là Bùi Văn Sạn (SN 1978, trú xóm Ong, xã Trung Hòa, Tân Lạc, Hòa Bình) lại buông lời bóng gió “cô làm đẹp để tối nay đi diễn à?”.

Nhiều đêm đang ngủ anh ta cũng bật dậy soi đèn vào chỗ vợ nằm, rồi đi khắp nhà, khắp vườn vì nghe thấy có tiếng người gọi vợ.

Ôm mìn tự sát vì nghi vợ ngoại tình với... bóng ma
Người vợ bất hạnh Bùi Thị Duyên kể lại câu chuyện tang thương.

Chính vì nỗi ám ảnh nên lúc nào Sạn cũng ghen bóng, ghen gió. Ngày 13.2.2013 (mùng 4 Tết Quý Tỵ), Sạn đã ôm vợ cùng quả mìn tự tạo với ý định cùng chết. Hậu quả, Sạn chết ngay tại chỗ với một phần cơ thể bị nát bấy, người vợ dù may mắn thoát chết nhưng phải mang thương tật và nỗi ám ảnh suốt đời…

Tiếng nổ kinh hoàng

Chúng tôi có mặt tại nhà bà Bùi Thị Nỏi (57 tuổi) tại địa chỉ nêu trên. Sự việc tuy đã xảy ra nhiều ngày, nhưng người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi thuật lại câu chuyện mà theo mọi người là chưa từng xảy ra. 

Chị Bùi Thị Duyên (31 tuổi, vợ nạn nhân) vừa mới từ Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc trở về. Trên cánh tay trái chị Duyên vẫn còn những vết khâu chằng chịt, tuy vết thương đã lên da non, nhưng các ngón tay của chị vẫn chưa cử động được.

Trong ngôi nhà sàn khá khang trang ở ngay trung tâm xóm Ong, chị Duyên vẫn chưa hết hoảng hốt sau khi may mắn thoát chết trong gang tấc, chị kể: “Lúc đó khoảng 6h tối ngày mùng 4 Tết Quý Tỵ, mẹ chồng cùng hai cháu nhỏ đi chơi Tết bên nhà hàng xóm, ở nhà chỉ có hai vợ chồng. 

Trong lúc em đang tắm thì thấy anh Sạn bất thình lình nhảy từ cửa voóng nhà sàn xuống và ôm chặt lấy em. Chưa kịp phản ứng vì hành động lạ của chồng thì em hốt hoảng phát hiện trên túi áo anh ấy có đầu dây cháy xè xè lửa, phun ra mùi khét lẹt được nối với bọc thuốc nổ đeo trên người. 

Lúc đó, vì quá hoảng loạn nên chẳng kịp nghĩ gì nữa, không kịp mặc quần áo, em vùng chạy ra ngoài sân. Một tiếng nổ vang lên rồi em ngất đi không biết gì nữa, khi tỉnh lại thì thấy đã nằm trong bệnh viện”.

Lúc đó, mặc cho người vợ cố vùng vẫy thoát thân, nhưng Sạn vẫn quyết không buông tha, càng cố ôm chặt lấy người vợ hơn. Trên thân thể không mặc quần áo cộng với xà bông và nước trơn trượt nên Sạn không thể giữ được, người vợ mới có cơ hội thoát ra. Khi Sạn chỉ nắm được vào chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay trái của vợ, thì cũng là lúc một tiếng nổ lớn rung chuyển cả nhà…

Cảnh tượng tang thương

“Khi nghe tiếng kêu cứu cùng với tiếng nổ lớn, tôi cùng những người hàng xóm gần nhà bà Nỏi nhanh chóng có mặt, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, trước sức ép từ khối thuốc nổ đã hất người vợ cách xác chồng hơn 2 mét. 

Còn Sạn một phần thân thể phía trên bị xé nát. Biết không thể cứu gì được Sạn nữa, chúng tôi cùng những người có mặt tập trung vào việc cứu chữa cho người vợ. Người mặc váy áo, người ta-rô cánh tay trái đang chảy máu xối xả rồi cùng nhau đưa cô ấy xuống trạm xá xã và sau đó là lên bệnh viện huyện cấp cứu” - một người hàng xóm kể.

Anh Bùi Văn Biện -Trưởng Công an xã Trung Hòa - cho biết: “Đây là vụ án tự sát, hung thủ cũng chính là nạn nhân và đã chết nên quyết định không khởi tố vụ án. Các vấn đề liên quan được chuyển lại chính quyền cấp xã giải quyết, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo việc hậu sự”.

Nhớ lại thời điểm đó, một người trong dòng họ vẫn chưa hết sợ hãi, kể lại: “Những người thân trong gia đình phải đi nhặt nhạnh từng phần cơ thể của Sạn do sức công phá của quả mìn bắn tung tóe đi khắp nơi. 

Chúng tôi phải giành nhau với những con chó trong xóm cũng đang đi sục sạo tìm kiếm. Công việc gần hoàn tất thì mọi người mới phát hiện cánh tay phải của Sạn không có, lại phải soi đèn, đổ xô đi tìm khắp mọi nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy trong đống củi phía dưới bếp nhà sàn”.

Những ngày sau đó, người dân xóm Ong vẫn xôn xao bàn tán về câu chuyện của gia đình bà Nỏi và cố tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên. Nhưng rốt cuộc không thể hiểu được vì sao Sạn lại có hành động điên dại như vậy.

Từng có gia đình hạnh phúc 

Qua tìm hiểu được biết, hai vợ chồng Sạn là người cùng xóm, nhưng ở vùng cao tỉnh Hòa Bình nên hai nhà cách nhau cũng đến 3 cây số. Sạn là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em, bố mất sớm. 

Bà Nỏi ở vậy một mình nuôi các con khôn lớn. Người chị cả bị tàn tật, không làm được gì, còn cô con gái út cũng đã lập gia đình. “Hoàn cảnh gia đình Sạn tương đối éo le, nhưng bù lại các con bà Nỏi rất hiền lành, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó cùng mẹ lo làm nương rẫy, ổn định kinh tế gia đình.

Trong mối quan hệ bạn bè, Sạn cũng không có nhiều bạn và chưa một lần va chạm, cãi lộn với ai” - ông Bùi Văn Nhênh (cậu ruột của Sạn) cho biết. Còn Duyên (vợ Sạn) trước đây là một thiếu nữ Mường xinh đẹp, là con thứ ba trong một gia đình có 5 anh chị em.

Ở tuổi cập kê, Duyên từng làm nhiều anh trai bản say mê vì làn da trắng như trứng gà bóc, khuôn mặt thùy mị, nết na, lại chịu khó, ngoan hiền. Việc Sạn lấy được Duyên đã làm cho biết bao trai bản phải ghen tỵ với hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Duyên lần lượt sinh 2 đứa con - 1 trai, một gái. Cậu con trai Bùi Văn Kiều (11 tuổi) hiện đang học lớp 5, cô con gái thứ hai là Bùi Thị Linh cũng đã 5 tuổi, đang đi học mẫu giáo. “Cả hai đứa con đứa nào cũng đẹp như tranh, cháu Kiều luôn là học sinh giỏi của trường. Chỉ khổ hai đứa trẻ vừa mới vài tuổi đầu đã trở thành côi cút” - cô Bùi Thị Lờn (giáo viên chủ nhiệm của Kiều) cho biết.

3 lần tự tử bất thành

Ông Bùi Văn Nhênh (em trai bà Nỏi) cho biết trong khoảng 3 năm trở lại đây, Sạn có những biểu hiện “thần kinh không bình thường”. Lần đầu tiên vào năm 2009, chẳng biết vì lý do gì, nhân lúc mọi người trong gia đình đi vắng, Sạn đã ra cắt đoạn dây thừng rồi buộc vào chái nhà sàn thắt cổ tự tử. 

May mà mọi người kịp thời phát hiện ra sự việc, sang giúp bà Nỏi cắt dây hạ Sạn xuống nhà sàn rồi vội vàng đưa đi cấp cứu nên Sạn đã thoát khỏi bàn tay tử thần.

Phải mất hơn 1 năm sau, hai mẹ con bà Nỏi phân công nhau theo dõi Sạn lúc ở nhà cũng như lúc đi nương đi rẫy vì lo Sạn lại nghĩ quẩn làm liều. Nhân lúc con vui vẻ, bà Nỏi hỏi vì sao con lại có hành động như vậy, Sạn chỉ im lặng, gặng hỏi mãi thì nói: “Vì Duyên đẹp nên có người nhòm ngó, sợ một ngày nào đó vợ sẽ bỏ đi với người khác”. 

Trước đây, những lúc rảnh rỗi, Duyên cũng có tham gia đội văn nghệ xóm, nhưng nay thấy chồng nói vậy, sợ chồng có tính ghen bóng ghen gió nên chị đã không tham gia nữa. Đến ngay cả mỗi khi về nhà ngoại có công việc gì, chị cũng phải vội vàng về sớm bởi sợ chồng nghĩ quá làm liều.

Mặc cho hai mẹ con lựa lời khuyên giải, nhưng nỗi nghi ngờ của Sạn ngày một lớn dần. Một đêm tỉnh dậy, Sạn lại đập đầu vào tường đến chảy máu, rồi lấy dao nhọn đâm liên tiếp vào người. Hai mẹ con bà Nỏi phải chắp tay van xin Sạn mới thôi.

Sau này còn một lần Sạn đã đi tìm lá ngón ăn để tự sát, nhưng mẹ con bà Nỏi cũng kịp thời phát hiện dùng mọi cách để Sạn nôn được hết chất độc ra, nhờ vậy mà thoát chết. 

Chị Duyên kể: “Trong thời gian gần đây, chồng em hay có những biểu hiện của người mắc chứng bệnh hoang tưởng. Nhiều đêm đang ngủ cũng bật dậy soi đèn khắp nhà, khắp vườn vì nghe thấy có tiếng người gọi vợ”. Và có lẽ chính từ nỗi ám ảnh “vợ ngoại tình” nên lúc nào Sạn cũng ghen bóng ghen gió và rắp tâm tự sát cùng vợ.

Lời đồn gia đình ma ám

Trước việc Sạn cài mìn ôm vợ tự sát khi không có bất cứ một nguyên nhân mâu thuẫn nào dẫn đến bi kịch trên, người dân xóm Ong đã “đoán già, đoán non” có thể gia đình bà Nỏi bị người ác bỏ bùa nên con trai bà mới có hành động như vậy. 

Những người trong gia đình cũng cảm thấy lo lắng, bất an vì những điều mà người dân đồn thổi. “Gia đình tôi vô cùng lo lắng nên đã đi xem bói. Thế nhưng khi thầy bói xem thì sự việc lại hoàn toàn khác, không phải Sạn bị bỏ bùa mà thầy bảo bị con ma nhà bắt đi” - bà Nỏi kể lại.

Theo ông thầy thì việc Sạn tự sát có liên quan đến việc gia đình bà nhiều đời nay chịu cảnh mẹ góa con côi. Từ đời ông nội của Sạn trước đây cũng mất sớm, bà nội phải nuôi con một mình khi tuổi còn rất trẻ. 

Đến đời bố Sạn cũng vậy, khi bà Nỏi sinh người con thứ ba cũng là lúc ông qua đời. Từ đó, bà ở vậy một mình nuôi các con khôn lớn. “Trước đây tôi chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vả lại cuộc sống khó khăn lại mắc trọng bệnh nên không qua khỏi” - bà Nỏi buồn rầu kể lại.

Trước hành động tự sát của Sạn cùng với lời đồn thổi của người dân, nhất là tin theo lời thầy bói đã làm bà Nỏi và mọi người trong gia đình đều tin là do bị ma bắt thật nên gia đình bà 3 đời nay phải chịu nỗi đau như vậy. 

Vừa lo hậu sự cho con trai, lo tiền bạc cho cô con dâu đang nằm điều trị tại bệnh viện, bà Nỏi còn phải bỏ một khoản tiền không nhỏ cho việc lập đàn cầu cúng ma nhà xin không bắt những người con trai trong gia đình đi nữa.

Còn một điều lạ nữa là Sạn suốt ngày ở nhà mà lại có thuốc nổ và biết chế mìn tự tạo thì đến nay vẫn là một bí mật, làm cho câu chuyện về Sạn chưa khi nào hết sự bí ẩn đối với người dân xóm Ong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại