Những lời nguyền về con đường "ma"

camnhung |

Những vụ tai nạn lai rai, kể không hết nổi. Cũng từ con đường này, có không ít lời đồn "ma quỷ", khiến người đi dần vắng bóng.

Con đường tỉnh lộ qua xã Xuân Viên, thị trấn Xuân An (Hà Tĩnh) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Có những vụ chết đến 4 - 5 người.

Ông Trần Sĩ Tùng, người dân ở đây cho biết: "Chừng này vắng bóng người đi lắm, chú cứ ngồi uống nước, ngơi nghỉ cho qua bóng tròn đã. Đi chừng này nguy hiểm lắm! Dân chúng tôi bất đắc dị quá mới dám đi, bình thường ít ai đi lắm. Khách đi đường phần lớn người ở xa, không biết thôi...".

Thấy tôi tò mò, chưa hiểu hết sự tình, ông Tùng giải thích thêm: "Cũng do tai nạn xảy ra liên tục. Một đoạn đường mà tháng nào cũng có người chết. "Ma bắt" toàn là thanh niên trai tráng cả. Người già, người trung đến đây hoa mắt, chống mặt rồi ngã xe, y như có ma xô vậy. Có đi thì đừng có đi vào giờ này hay lúc đêm khuya!".

Đoạn đường "ma" với rất nhiều tai nạn đã xẩy ra

Người dân ở đây cho rằng sở dĩ tai nạn giao thông xẩy ra nhiều đến như vậy là do trước đây con đường này, trước là chỗ chôn cất bãi tha ma Cồn Hệ (Xuân An). Năm 1945, người chết đói ngã ra ở đây. Vào những năm 1967- 1968, bà con cũng đã thấy từng đoàn bộ đội hành quân trong đêm với tiếng sáo, còi inh ỏi.

Đến giờ những người dân biết đến con đường "ma" cũng chẳng dám đi qua. Có hay chăng cũng tránh đi vào những lúc "gặp nạn". Một thực tế là từ khi làm con đường Tỉnh lộ 1, người đi chết rất nhiều. Người ở địa bàn xã Xuân An cũng đã có 4 trường hợp. Thực tế nếu không mở rộng con đường, nắn các đoạn cua, tai nạn còn rình rập.

Trước thực tế như vậy, người dân rất mong các cơ quan chức năng sớm lắp thêm biển báo, làm gờ giảm tốc. Có như thế mới giảm bớt được các vụ tai nạn và hơn hết để trấn an dư luận xua tan đi nỗi lo sợ về con đường "ma" từ bấy lâu nay.

( Theo Gia đình.net )

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại