Những khoảnh khắc tươi cười của vợ chồng bầu Kiên tại tòa

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Trái với vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc lạnh, trong giờ giải lao phiên xử chiều 21/5, Bầu Kiên đã tươi cười với những người tham gia tại phiên tòa.

Trước đó, trả lời các câu hỏi của HĐXX, bầu Kiên luôn khẳng định lời khai của bị cáo là nhất quán và không thay đổi, kể cả tại thời điểm này. Khi chủ tọa phiên xử hỏi về các con số liên quan đến việc đầu tư vào các công ty khác thông qua 6 công ty do Bầu Kiên lập ra, bị cáo này đều thừa nhận những con số đó là chính xác.

Cũng tại phiên xét xử, bị cáo Kiên tiếp tục đề nghị HĐXX mời đại dihện Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) đến tòa vì bị cáo cho rằng những điều liên quan đến vụ án này có ảnh hưởng đến toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cũng đề nghị HĐXX mời bà Phạm Chi Lan đến tòa với tư cách là nhân chứng.

Bầu Kiên khẳng định trước vành móng ngựa: “Vấn đề này không chỉ liên quan đến mỗi Nguyễn Đức Kiên mà còn liên quan đến những doanh nghiệp ở Việt Nam”. 

Bầu Kiên trước vành móng ngựa chiều 21/5 (Ảnh: Tuấn Nam)
Bầu Kiên trước vành móng ngựa chiều 21/5 (Ảnh: Tuấn Nam)

Khi HĐXX hỏi dồn về những việc về việc đặt lệnh giao dịch vàng giữa Công ty Cổ phần Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Công ty Thiên Nam) và Ngân hàng ACB, bị cáo Kiên cho hay: "Anh Trung (ông Lê Quang Trung, TGĐ Công ty Thiên Nam - PV) ký lệnh rồi thông báo cho tôi. Sau khi tôi xem giá trần sẽ thông báo cho Ngân hàng ACB".

Theo Bầu Kiên, việc bị cáo phải thông báo cho Ngân hàng ACB vì "ang Trung không thể giao dịch được". Việc bị cáo Nguyễn Đức Kiên thừa ủy quyền của anh Trung trong việc giao dịch với ACB vì đơn vị này mới nhận ra giọng nói của bầu Kiên để thực hiện khớp lệnh.

Trước câu hỏi của chủ tọa về việc "vì sao ACB không nhận giọng nói của anh Trung?", Bầu Kiên cũng khẳng định: "Giọng nói của tôi có 20 năm nhân viên ACB được nghe. ACB có hệ thống ghi âm nên bất cứ ai nghe thì đều nhận ra giọng nói của tôi. Đó đều là những nhân viên có kinh nghiệm chứ không ai là nhân viên mới".

Khi HĐXX đặt câu hỏi và cho rằng: "Bị cáo không nên trốn tránh trách nhiệm", bị cáo Nguyễn Đức Kiên khẳng định: "Tôi là đàn ông, tôi không trốn tránh trách nhiệm trong bất cứ trường hợp nào".

Dưới đây là một số hình ảnh chụp lại những khoảnh khắc tươi cười của vợ chồng Bầu Kiên trong giờ giải lao tại phiên xử:

Trong giờ giải lao, Bầu Kiên tươi cười với cảnh sát hỗ trợ tư pháp ngồi cạnh mình
Trong giờ giải lao, Bầu Kiên tươi cười với cảnh sát hỗ trợ tư pháp ngồi cạnh mình
Bà Đặng Ngọc Lan - vợ Bầu Kiên tươi cười nói chuyện trong giờ giải lao
Bà Đặng Ngọc Lan - vợ Bầu Kiên tươi cười nói chuyện trong giờ giải lao

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại