NHỮNG HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM CẦN GIÚP NGÀY 7-8/6

Hà Nhi (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Hai vợ chồng nằm thở thoi thóp chờ chết, mẹ già nuôi con tâm thần, là những hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ.

Cám cảnh vợ chồng nằm một chỗ vì bệnh tật

Ông Trần Công Sáu (50 tuổi, thôn 3, xã Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam) sống cùng gia đình trong căn nhà cấp 4 toan hoác. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi bước vào căn nhà đó là hình ảnh 2 vợ chồng ông Trần Công Sáu và bà Phan Thị Anh đang nằm thở thoi thóp chờ chết.

Tháng 7/2013 ông Sáu bị tức ngực khó thở, tại bệnh viện Đà Nẵng chẩn đoán ông bị bệnh ổ cặn màng phổi. Để giữ tính mạng, các bác sĩ quyết định cắt xương bên sườn phải đưa dây vào hút dịch trong phổi cho ông Sáu.

“Ngay sau khi sơ cứu ban đầu, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khuyên tui nên vào bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM để tiếp tục chạy chữa nhưng chi phí cần đến 80 triệu đồng. Nhưng cả nhà tui chạy đâu ra tiền nên tui đề nghị đưa về nhà nằm chờ chết”- Ông Sáu kể trong nước mắt.

Ông Trần Công Sáu đang nằm chờ chết vì không có tiền để chạy chữa.

Ông Trần Công Sáu đang nằm chờ chết vì không có tiền để chạy chữa.

Hiện tại cơ thể ông Sáu chỉ còn da bọc xương, xanh xao nằm bất động hơn 1 năm nay chờ chết. Tháng 4/2014, bà Phan Thị Anh (vợ ông Sáu) sau một ngày đi làm ruộng về thấy tức ngực và liên tục nôn ra máu. Chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ cấp cứu xác định bà Anh bị vỡ động mạch phổi, tổn thương phổi nặng.

Ngay sau cấp cứu giữ được mạng sống, bà Anh được chuyển vào điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP. Tam Kỳ) hơn 2 tháng nay với chi phí gần 20 triệu đồng nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm.

Giờ đây cả 2 vợ chồng ông Sáu bà Anh lâm vào cảnh bệnh tật nằm một chỗ chờ chết bởi không kiếm đâu ra tiền để chạy chữa. Nhà ông đã thuộc diện nghèo khó, nhưng những đứa con đã xây dựng gia đình kinh tế cũng không ổn định, chúng cũng vất vả cơ cực, không thể đỡ đần bố mẹ. Giờ đây mọi hy vọng của ông bà Sáu chỉ chờ vào những tấm lòng hảo tâm.

Tiếng kêu cứu của người mẹ già trên non cao

Bà Dương Thị Thang (sinh năm 1940, người dân tộc Nùng, Xóm vùng cao Lũng In, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng Cao Bằng) lấy ông Chu Văn Sảng (1938). Họ có với nhau 2 cậu con trai là Chu Văn Quẩy (1977) và Chu Văn Bảo (1983).

Người con trai cả, tên là Chu Văn Quẩy, năm học lớp 2, khi đi học bị chó dại cắn, thường xuyên bị sốt và lên cơn co giật nên đành phải bỏ học sớm. Khi lớn lên anh Quẩy vẫn lao động bình thường, lấy vợ sinh được hai cô con gái khá xinh xắn. Cho đến năm 2006, anh Quẩy bỗng có nhiều biểu hiện lạ, thường hay ném đá và giết gia súc của nhà hàng xóm, thỉnh thoảng lên cơn co giật…

Các tình nguyện viên của Câu lạc bộ Cao Bằng Discovery thường xuyên dành thời gian chia sẻ với gia đình anh Quẩy

Các tình nguyện viên của Câu lạc bộ Cao Bằng Discovery thường xuyên dành thời gian chia sẻ với gia đình anh Quẩy

Nhà vốn nghèo khó, nay lại càng nghèo hơn, gia đình rơi vào cảnh ly tán, nợ nần. Người cha (ông Chu Văn Sảng) thương xót con, cố gắng vất vả kiếm tiền rồi cũng sinh ra bệnh tình và mất, bỏ lại vợ con với bao nỗi nhọc nhằn. Sau một thời gian anh Quẩy phát bệnh, người vợ là Hoàng Thị H mang theo hai cô con gái, một bé sinh năm 2000, một bé sinh năm 2002 bỏ di biệt xứ.

Đã gần mười năm trôi qua, kể từ ngày anh Quẩy phát bệnh, gia đình buộc lòng phải cách li cho anh ở một chỗ riêng. Gia đình đã xích tay trái của anh lại, còn hai chân cùm bằng hai tấm gỗ nghiến rất dày, chỉ để tay phải tự do cầm nắm. Anh Quẩy được nằm trên hai tấm ván, có lót vài miếng chăn cũ kỹ đã nát bươm, toàn bộ nhu cầu ăn uống, ngủ, tắm rửa, vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm đều diễn ra tại chỗ.

Bà cụ Thang đã bước qua tuổi 74, chân đã không còn nhanh như trước để đi nương, đi rẫy, mắt cũng đã mờ đi vì khóc thương con. Giờ đây bà chỉ có thể giúp việc nấu cơm, quét tước nhà cửa, giặt giũ quần áo. Toàn bộ công việc nương rẫy, trồng ngô, trồng sắn hàng năm trông cả vào người con trai út là anh Chu Văn Bảo (SN 1983). Nhắc đến người con út, bà nói: “Tôi thương thằng út lắm, tất cả công việc đổ lên đầu nó, đã gần 32 tuổi rồi mà chưa lấy vợ như ở đây là ế rồi, chỉ vì nghèo quá không có tiền lấy vợ”

Nhìn bữa ăn của ba mẹ con nhà anh Quẩy mà không ai ngăn nổi nước mắt, chỉ có mỗi bát cơm trắng, trộn chút muối bột canh và nước bát nước trắng.

Tổng hợp theo Trí Thức Trẻ, Vietnamnet

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại