Những công việc mùa vụ kéo sinh viên ở lại làm thêm dịp Tết dương lịch

Thiên Di |

(Soha.vn) - Được nghỉ 4 ngày nhưng nhiều sinh viên tỉnh lẻ không về quê mà ở lại Hà Nội làm thêm, kiếm công việc mùa vụ để tăng thêm thu nhập.

Lương thưởng tăng gấp đôi

Tranh thủ mấy ngày Tết dương lịch được nghỉ dài ngày và cũng đang trong thời kỳ ôn thi cuối kỳ nên nhiều sinh viên chọn cho mình phương án ở lại Hà Nội làm thêm thay cho việc về quê.

Bạn Nguyễn Thị Thúy (sinh viên năm 3 Trường ĐH Văn Hóa), quê ở Hà Tĩnh quyết định không xin nghỉ để về quê nghỉ ngơi mà ở lại làm mấy ngày cuối cùng của năm ở một shop thời trang trên phố Khâm Thiên. Bởi theo Thúy, đa số nhân viên nghỉ, đông khách nên chủ cửa hàng tăng tiền lương gấp đôi so với ngày bình thường.

Thúy muốn ở lại làm thêm ở cửa hàng bán quần áo để có nhiều trải nghiệm thú vị mà lại có thêm thu nhập.

Nêu lý do ở lại, Thúy cho biết: “Tết dương thấy bạn bè về, mình cũng muốn về lắm, nhưng ngại đường xa, cộng thêm mình cũng vừa mới ở quê ra. Điều đáng lo ngại hơn nữa là dịp này lượng người đổ về quê đông, chén lấn, xô đẩy,… trong khi đó sức khỏe mình cũng không tốt. Mà lần nào về quê mình cũng bị “chém”. Vé xe, vé tàu tăng cao hơn so với bình thường, rất tốn kém”.

Hàng ngày, Thúy làm việc từ 17h30 -  21h30 với mức lương 1,5 triệu/tháng chưa thưởng, nên cô nghĩ rằng tranh thủ 4 -5 ngày nghỉ để có thêm thu nhập.

Cùng lý do với Thúy, bạn Ngô Minh Ngọc (sinh viên năm cuối ĐH Hòa Bình) ở lại làm thêm vì sợ cảnh chen chúc, đông đúc mua vé hơn nữa phải “hành xác” trên xe khách về Phú Thọ.

Minh Ngọc (SV năm cuối ĐH Hòa Bình) cũng vui vẻ với công việc bán quần áo ở shop thời trang vào những ngày nghỉ tết dương.

Công việc làm thêm của Minh Ngọc là bán quần áo cho hãng thời trang Boo Bò Sữa số 42 Lý Thường Kiệt, cậu cũng chỉ được nghỉ một ngày trong tuần. 

“Vì đang trong thời gian thực tập, làm báo cáo cộng thêm mình về quê thường xuyên nên mấy ngày nghỉ Tết mình ở lại đây. Hơn nữa, những ngày này nếu ở lại làm mình sẽ được thưởng tiền cao hơn ngày thường”, Minh Ngọc chia sẻ.

“Săn” những công việc mùa vụ

Không chỉ làm thêm, nhiều sinh viên còn lùng sục đổ xô tìm công việc làm theo ca, theo mùa vụ dịp nghỉ tết như trông trẻ, bán hàng ở hội chợ, trông xe, đóng giả làm con vật ngộ nghĩnh ở siêu thị, khu vui chơi giải trí hay phát tờ rơi, bán sản phẩm… Đây là những công việc hấp dẫn lại phù hợp với các bạn trẻ.

Lê Thị Hoài hiện đang là sinh viên năm thứ 4, ĐH Dược Hà Nội đang ôn thi với lại nhà xa nên Hoài tìm kiếm thông tin trên mạng cách đây một tuần về dịch vụ thuê người bán hàng dịp lễ với mức lương khá hấp dẫn.

Hiện tại, Hoài vừa đi gia sư cho một học sinh lớp 12, vừa bán hàng ở hội chợ trong 3 ngày 30, 31/12 và 1/1 với mức lương 150 nghìn/ ngày bao ăn trưa. Công việc không vất vả, chỉ đòi hỏi nhanh nhẹn, biết ăn nói nên Hoài nhận ngay.

Ngoài việc gia sư tại nhà, Hoài (bên phải) còn tìm việc làm thêm mùa vụ dịp lễ.

“Em cũng định về quê nhưng bố mẹ học trò mà em gia sư nói em cố gắng dạy kèm mấy ngày nghỉ để sắp tới thi thử đại học nên em quyết định ở lại. Hơn nữa, tranh thủ thời gian rảnh, em cũng muốn làm thêm để rèn luyện mình năng động, nhanh nhẹn hơn mà lại có tiền để dành dụm”, Hoài nói.

Còn đối với cô sinh viên năm nhất, khoa Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyễn Thị Thu Dung (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) không dám về quê vì chi phí đi lại quá đắt, cô không có điều kiện để đi về trong dịp nghỉ lễ này.

Công việc của Thu Dung là phục vụ ở quán bán phở, bún ở ngay gần trường, nằm trên phố Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy). Dung làm tất cả mọi việc từ A đến Z, từ bưng bê, cọ rửa…với mức lương 50 nghìn/ ngày từ 6h sáng đến hơn 12h trưa hàng ngày.

Nguyễn Thị Thu Dung - cô sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở lại làm thêm ở quán phở.

Vì nhà không có điều kiện, mồ côi bố từ nhỏ, mình mẹ làm đồng ruộng nuôi 3 chị em ăn học nên Thu Dung muốn tranh thủ làm thêm mấy ngày nghỉ để dành dùm tiền trang trải cuộc sống trên thành phố.

“Em nhớ nhà lắm, nhập học từ đầu tháng 9 nhưng chưa được về quê. Tối qua mẹ gọi điện ra bảo ở trên này nghỉ ngơi ôn thi, đi lại xa xôi mệt ốm ra đấy mà lại tốn kém chi phí, đến Tết âm lịch rồi về cũng được. Hơn nữa, thứ 7 và chủ nhật ở quán đông khách hơn, em ở lại phụ giúp cô chủ quán”, Dung bộc bạch.

Dự định của Dung là cố gắng tranh thủ làm thêm vào những ngày không bận học để đỡ đần mẹ tiền gửi lên và chắt chiu tiền mua chiếc laptop cũ và những đồ dùng khác cần thiết trong học tập và viết bài.

Dù với nhiều mục đích nhưng những công việc làm thêm mùa vụ đang được đa số sinh viên ở lại Hà Nội săn đón trong những ngày nghỉ tết dương lịch. Đây cũng là cơ hội để các bạn có những trải nghiệm thú vị và thu nhập khá hấp dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại