Nhảy cầu Sài Gòn 2 tự tử trước mặt anh trai và người yêu

G.Minh |

Sau một lúc đứng nói chuyện, nam sinh viên bỗng nhảy cầu Sài Gòn 2 tự tử trước mặt anh trai và người yêu.

Hơn 12 giờ trưa 10-11, các đơn vị chức năng vẫn đang tìm kiếm anh Nguyễn Phước Phúc (SN 1991, quê Quảng Nam, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM, hiện là sinh viên năm ba trường ĐH Công Nghệ TP HCM – HUTECH) đã nhảy sông Sài Gòn tự tử vào lúc rạng sáng cùng ngày.

Theo anh Thanh (anh ruột của Phúc), tối 9-11, Phúc gọi điện cho anh nói đi cùng bạn gái và hiện đang ở cầu Sài Gòn , không muốn về nhà. Đồng thời, Phúc còn nói mình có ý định muốn tự tử.

Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (10-11), anh Thanh chạy xe máy tới cầu Sài Gòn 2 với ý định đưa Phúc về nhà. Tại đây, anh thấy em trai đang ngồi cùng bạn gái tên Thùy ở phần đường dành cho người đi bộ trên cầu Sài Gòn 2.

Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân
Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân

Sau một hồi ba người cùng nói chuyện, cả anh Thanh và chị Thùy đều khuyên nhủ nên Phúc đã nguôi ngoai và nói sẽ đi về cùng anh Thanh. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị lên xe, Phúc bỗng leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông trước sự ngỡ ngàng của anh trai và bạn gái.

Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, anh Thanh và chị Thùy đều không kịp kéo Phúc lại, đành bất lực nhìn anh chìm dần dưới dòng nước xiết.

Hai người vội hô hoán cho lực lượng Cảng vụ đường thủy nội địa TP HCM đang ở gần đó dùng ca nô tới vị trí Phúc nhảy xuống để tìm kiếm nhưng không thấy.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM cũng đã có mặt sau đó, triển khai công tác tìm kiếm nhưng đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Theo một số người quen, trước khi nhảy sông tự tử , Phúc đã nhắn tin cho nhiều người về ý định này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại