Nhà chị Huyền nhận lại 50 triệu đồng tiền đặt cọc từ vợ BS Tường

H.Đan |

(Soha.vn) - Theo ông Quang, số tiền 150 triệu đồng mà gia đình bác sỹ Tường mang đến gia đình chỉ là hoàn trả, hỗ trợ việc tìm kiếm chứ không thể gọi là bồi thường...

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Theo ông Phạm Đức Quang (cậu của chồng nạn nhân) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện gia đình Nguyễn Mạnh Tường có đến nhà cháu ông hai lần và số tiền 150 triệu đồng là hoàn trả số tiền chị Huyền đặt cọc, phần còn lại là hỗ trợ việc tìm kiếm chứ chưa thể gọi là bồi thường.

"Sau khi sự việc xảy ra một thời gian thì vợ của Tường có đến gia đình thắp hương, sau đó đặt vấn đề là xin được hỗ trợ một phần việc tìm kiếm nhưng gia đình chúng tôi không đồng ý vì lúc đó mọi việc chưa rõ ràng và phải được cơ quan chức năng giải quyết.

Đến khi sự việc xảy ra được chừng hơn 2 tháng thì vợ Tường có đến lần nữa và đề nghị được hoàn trả lại số tiền 50 triệu đồng mà cháu Huyền đã đặt cọc để làm thẩm mỹ. Việc gia đình nhận lại số tiền này là điều hoàn toàn bình thường, vì cháu tôi tử vong trong quá trình tiến hành thẩm mỹ do Tường thực hiện.

Còn 100 triệu đồng còn lại là hỗ trợ gia đình trong việc tìm kiếm suốt thời gian vừa qua quá vất vả, tốn kém,mà chưa đạt được hiệu quả chứ chưa thể gọi là bồi thường", ông Quang nói.

Gia đình chị Huyền tiến hành khảo sát, tìm kiếm thi thể trên sông Hồng.
Gia đình chị Huyền tiến hành khảo sát, tìm kiếm thi thể trên sông Hồng.

Ông Quang nhấn mạnh thêm, trong khi thi thể của chị Huyền chưa được tìm thấy và số chi phí gia đình bỏ ra để tìm kiếm là rất lớn mà gọi số tiền 150 triệu đồng là bồi thường thì không thể được.

"Cháu tôi tử vong rồi bị phi tang xác đến nay vẫn chưa tìm thấy được và những ngày qua thì gia đình cũng rất vất vả, xuôi ngược để tìm kiếm, chi phí bỏ ra là rất lớn.

Cho đến thời điểm này chúng tôi cũng chưa thể thống kê được. Còn số tiền 150 triệu đồng so với chi phí, công sức của bao nhiêu người trong mấy chục ngày vừa qua thì sao mà đủ được nên không thể gọi là bồi thường...", ông Quang bày tỏ.

Theo tính toán sơ qua của ông Quang, trong những ngày tìm kiếm vừa qua, có những ngày, gia đình phải chi ra vài chục triệu đồng để thuê thợ lặn, thuê thuyền, tàu hút cát... nhưng vẫn không đạt được kết quả.

"Mỗi ngày đi tìm kiếm là gia đình đều chia thành mấy đoàn, mỗi đoàn vài người và chi phí đâu có nhỏ. Chẳng hạn đi dọc sông Hồng tìm thì ngoài tiền thuê tàu vài triệu một ngày còn tiền ăn uống cũng vài triệu, các chi phí khác... không thể tính hết được.

Ví như tìm kiếm tại một điểm như ở bãi Tự Nhiên vừa qua, dù được người ta giúp đỡ chỉ lấy tiền xăng dầu, một phần nhỏ công cũng đã mất đến chục triệu cho thợ lặn, tàu hút cát rồi. Còn chi phí hết nhiều nhất vẫn là các buổi tìm kiếm ban đầu, có buổi hết đến ba chục triệu... cho thuê tàu, thợ lặn...

Đã vậy còn công sức, thời gian của các thành viên bỏ ra để đi tìm thì sao mà tính hết nổi. Nói thực rằng, gia đình giờ cũng rất khó khăn, kiệt quệ rồi nhưng mọi người vẫn đang phải gắng gượng hết sức chứ cũng chẳng biết làm sao cả.

Vay mượn thì cũng không dám vay nhiều bởi, hai con của cháu Huyền còn quá nhỏ, bố các cháu thì không có việc làm ổn định. Nếu vay nhiều thì liệu bố cháu có làm được mà trả hết số nợ đó rồi lại nuôi con ăn học được không...", ông Quang chia sẻ.

Theo khoản 2 điều 46 các tình tiết giảm nhẹ hình sự, với tình tiết thứ sáu quy định tại điểm C, Mục 5 Nghị quyết số 01/2000 có nội dung: “Gia đình bị cáo sửa chữa, bồi thường thiệt hại thay cho bị cáo”. Vậy số tiền 150 triệu đồng mà đại diện người nhà bác sỹ Tường đã chuyển cho gia đình chị Huyền có phải là bồi thường hay hỗ trợ tìm thi thể.

Nếu xác nhận là bồi thường thiệt hại thì bị can Tường có được hưởng tình tiết giảm nhẹ hình sự? Câu hỏi này sẽ được làm rõ trong thời gian tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại