"Người Quảng Bình giờ đây cũng 'hôi của' sao?"

Độc giả Trần Ngọc Thịnh |

(Soha.vn) - "Quảng Bình vẫn được biết đến là mảnh đất đầy nắng, gió, cát trắng, người dân chân chất, hiền lành, thật thà, vậy mà giờ cũng hôi của thì không thể hiểu nổi..."

Ngay sau khi vụ việc người dân 'hôi nhãn' của chiếc xe tải gặp nạn tại Quảng Bình được thông tin, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả gửi về bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ về những hành vi đi ngược lại đạo đức, truyền thống dân tộc, đặc biệt là truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nghèo khó của người dân Quảng Bình.

Độc giả Trần Ngọc Thịnh (Hà Nội) đã bày tỏ sự bất ngờ về hành động "hôi của" của người Quảng Bình. Mời độc giả cùng theo dõi:

 

Những ngày qua, theo dõi câu chuyện nhiều người dân tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tranh nhau "hôi của" ở chiếc xe container gặp tai nạn, không chỉ riêng tôi mà chắc chắn ai cũng bức xúc, phẫn nộ trước hành vi đi ngược lại truyền thống, đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật này.

Quay trở lại một chút, mới cách đây chưa lâu, dư luận đã vô cùng phẫn nộ và lên tiếng phản đối mạnh mẽ những hành vi hôi bia tại Đồng Nai và một số đối tượng vi phạm đã bắt đầu bị xử lý theo quy định của pháp luât. Tưởng chừng, sau vụ việc đó, người dân ở các địa phương khác phải lấy đó làm gương để không còn để xảy ra những trường hợp tương tự.

Ấy vậy mà, chưa kịp vui thì tôi lại thấy vô cùng buồn lòng khi đọc được thông tin xảy ra ở Quảng Bình.

Vụ hôi bia mới xảy ra cách đây chưa lâu tại Đồng Nai gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.
Vụ hôi bia mới xảy ra cách đây chưa lâu tại Đồng Nai gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhắc tới Quảng Bình, là nhắc tới "vùng đất gió lào, cát trắng", "quê hương hai giỏi"... Cùng với Quảng Trị, Quảng Bình trong chiến tranh là trọng điểm bắn phá vô cùng ác liệt của quân thù. Vượt qua những thiếu thốn, khó khăn về vật chất cộng với lòng căm thù giặc mãnh liệt, tinh thần chiến đấu sắt thép đã giúp con người Quảng Bình đứng vững trên mưa bom bão đạn. 

Tất cả những nỗ lực phi thường của con người nơi đây đã giúp Quảng Bình vượt qua được giai đoạn khó khăn, gian khổ nhất trong thời kì chiến đấu chống giặc ngoại xâm, góp phần bảo vệ hòa bình dân tộc.

Những hình ảnh về con người Quảng Bình đi vào huyền thoại bằng sự gan dạ, quả cảm của mình. Những con người Quảng Bình hiện tại cũng luôn được biết tới với sự hiền lành, thật thà, chịu thương chịu khó…

Tôi từng có dịp vào Quảng Bình và sống cùng với người dân nơi đây gần nửa tháng trời. Những người dân Quảng Bình đều để lại ấn tượng rất tốt đẹp với tôi. Còn nhớ, trong thời gian ở đây, tôi bị lỡ xe nên phải nán lại một buổi tối. Khi vào một nhà người dân ở ven gần đường để xin giúp đỡ, dù không biết tôi là ai nhưng gia chủ vẫn cưu mang tôi rất tận tình.

Họ thu xếp một chỗ ngủ tốt nhất trong ngôi nhà ngói nhỏ để dành cho tôi và thực sự tôi đã rơi nước mắt khi chiếc chăn ấm duy nhất trong nhà cũng được đưa sang chỗ nằm của tôi. Tôi đã cố từ chối nhưng chủ nhà vẫn nhất quyết đưa chăn sang chỗ tôi vì tôi "lạ nước, lạ cái", không cẩn thận dễ bị ốm.

Chưa dừng ở đó, sáng hôm sau, gia đình còn chuẩn bị cơm sáng chu đáo mời tôi và không quên chỉ đường cho tôi dễ dàng đi lại ở vùng đất này.

Ấn tượng đó, tôi mãi không thể nào quên. Chưa hết, khi tôi trả tiền thừa, dù rằng không đáng là bao nhiêu nhưng người bán hàng ở thành phố Đồng Hới còn chạy theo để trả cho tôi và nói lời xin lỗi, mà họ đâu có lỗi gì...

Còn nhiều nữa những câu chuyện, những ấn tượng tốt về người dân nơi đây mà tôi đã tận mắt được chứng kiến, được thừa nhận.

Nói lại những câu chuyện đó để thấy rằng thực sự, cho đến bây giờ, khi xem lại những hình ảnh của vụ việc "hôi nhãn" ở trên, cá nhân tôi cũng không thể ngờ, không thể hiểu nổi, tại sao một số người Quảng Bình lại có thể làm một việc trái với đạo đức, truyền thống như vậy.

Và hơn thế, như những gì người lái xe tường trình thì anh ta dù bị thương vẫn cố van xin người dân đừng cướp hàng đi nhưng chẳng có ai nghe mà vẫn thản nhiên tranh nhau "hôi của". Thậm chí, có người còn dùng cả thuyền để cướp hàng chở đi dù lực lượng chức năng có mặt ở đó.

Vẫn biết rằng, ở đâu cũng có người thế này, thế khác và có thể đây chỉ là "những con sâu làm rầu nồi canh" nhưng thực sự, sau khi theo dõi thông tin này, tôi đã cảm thấy rất sốc và buồn. Dù không phải là sự quy chụp, phiến diện nhưng những hình ảnh tốt đẹp về người Quảng Bình đã phần nào đó vơi đi trong tâm trí tôi và có lẽ là trong cả không ít người khác đã từng đến mảnh đất này, từng tiếp xúc với người dân nơi đây.

Tôi cũng mong sao, các cơ quan chức năng của địa phương sớm vào cuộc, xác minh, tìm hiểu, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm những đối tượng đã có những hành vi vi phạm này.

Với tôi, cho đến lúc này đây, tôi vẫn phải nói lại một câu mà thực sự là không muốn nói chút nào cả - người Quảng Bình giờ đây cũng "hôi của" sao... (!?).

*/ Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại