Người đàn ông buồn chán tưới xăng tự thiêu

Mai Uyên |

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 40 rạng ngày 28-10, tại khu vực gần cổng công viên Tao Đàn trên đường Cách Mạng Tháng Tám (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM), mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng người xấu số đã tử vong do bỏng quá nặng.

Tin ban đầu, thời điểm trên bảo vệ của công viên Tao Đàn đi tuần tra, phát hiện có ánh lửa bốc lên nên chạy lại, phát hiện người đàn ông khoảng 60 tuổi đang bốc cháy, liền hô hoán và nhanh chóng đi lấy bình cứu hỏa mini chạy lại dập tắt. Sau đó người đàn ông được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ một vỏ chai nước suối loại 1,5 lít có mùi xăng dầu, một chiếc áo khoác, một chai thuốc nhỏ mắt.

Người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trong ngôi nhà 2 tầng Người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trong ngôi nhà 2 tầng

Nghe tiếng la hét và khói bốc lên từ tầng 2 của ngôi nhà, hàng xóm đã gọi điện cho xe cứu hỏa và lực lượng chức năng đến tuy nhiên người đàn ông đã tử vong.

Quá trình điều tra, công an xác định người đàn ông trên là Nguyễn Văn Út. Bước đầu công an nhận định do có nhiều chuyện buồn phiền trong cuộc sống nên ông Út tự tìm đến cái chết. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại