"Nếu nghe tiếng kêu sớm hơn, tôi đã cứu được 2 em rồi"

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Sau khi cứu được Thắng vào bờ an toàn, anh Lộc tiếp tục bơi ra biển để cứu em nhỏ còn lại. Nhưng bơi ra đến nơi, cháu Anh đã bị nước biển nhấn chìm mất tích.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 9h sáng ngày 24/4, ba em học sinh gồm: Hoàng Đức Anh (13 tuổi), Ngô Văn Thắng (13 tuổi) và Hàn Thế Hoàng (14 tuổi) đều là học sinh lớp 7 trường THCS xã Diễn Hạnh (Diễn Châu, Nghệ An) được nghỉ học nên đã ra bãi biển để tắm. Trong lúc tắm tại biển xã Diễn Thành, hai em Thắng và Anh không may bị sóng cuốn ra xa bờ.

Đúng lúc này, anh Hoàng Văn Lộc (SN 1984) đang chạy xe máy trên đường, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh nên đã vội vứt xe lại, lao mình xuống dòng nước chảy xiết đầy hiểm nguy để cứu người.

Hai em Hàn Thế Hoàng (áo xanh) và Ngô Văn Thắng (áo trắng) vẫn còn run sợ khi nhớ lại giây phút mình gặp nạn.

Sau khoảng 15 phút vật lộn với sóng biển, anh Lộc đã đưa được em Ngô Văn Thắng lên bờ an toàn. Riêng em Hoàng Đức Anh đã bị sóng cuốn ra xa mất tích.

Hơn 1 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến 13h30’ trưa ngày 25/4 thi thể em Anh mới được phát hiện tại khu vực biển xóm Tiền Tiến xã Diễn Kim cách nơi gặp nạn hơn 2 km.

Vẫn còn run sợ mỗi khi nhớ lại phút giây bị sóng biển cuốn trôi xa, em Hàn Thế Hoàng chia sẻ: “Hôm đó nóng quá nên chúng cháu xuống biển tắm. Bạn Anh và Thắng còn bảo cháu dạy cho tập bơi. Khi vừa nhảy xuống biển tắm, cháu và bạn Thắng bị sóng đẩy ra.

Bạn Anh tắm gần bờ nhưng cũng bị sóng cuốn trôi ra. Cháu biết bơi nên ngoi lên khỏi mặt nước thì Thắng lại bám lấy cháu khiến cháu cũng bị chìm. Lúc đó cháu sợ quá, cháu đẩy bạn ấy ra để bơi vào bờ và gọi người đến giúp”.

Anh Hoàng Quốc Việt (bố của Đức Anh) đau xót trước sự ra đi đột ngột của con trai mình.

Sau khi lên được bờ, thấy có hai người phụ nữ đang cào ngao trên bờ biển, Hoàng la lớn rồi chỉ về phía bạn mình gặp nạn kêu cứu và tiếp tục chạy về phía bờ biển để gọi mọi người đến giúp.

Lúc này, khi đang chạy xe máy sát bờ biển, anh Hoàng Văn Lộc (SN 1984; trú ở xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) liền dừng lại, bỏ xe máy và chạy thẳng về hướng em Hoàng kêu cứu.

Chị Nguyễn Thị Giang (mẹ cháu Đức Anh) ngất lịm trước nỗi đau quá lớn này.

Sau khi thấy Hoàng chỉ ra ngoài biển, anh Lộc biết có người đuối nước nên không ngần ngại, lao thẳng xuống cứu người. Tuy nhiên khi ra đến nơi, vì dòng nước từ cửa sông đổ ra có nhiều bèo tây, nên anh không thể xác định được vị trí chính xác của 2 em nhỏ gặp nạn. Theo trực giác anh lao mình xuống dòng nước rồi đảo mắt liên tục quan sát xung quanh.

Khi bơi ra xa khoảng 60m anh Lộc thấy 1 cánh tay cứ đưa lên rồi lại vụt mất trong làn nước biển đục ngầu. Nhanh như cắt, anh Lộc vội bơi về hướng có cánh tay đưa lên. Vừa bơi ra, anh vừa la lớn như truyền thêm sức mạnh cho cháu nhỏ bị nạn. “Chú ra cứu cháu đây, cố lên cháu ơi”. Sau một lúc vật lộn với sóng biển, anh Lộc đã đưa được cháu Thắng vào bờ an toàn.

Anh Lộc đang chỉ nơi mình đã lao ra biển, cố gắng cứu cháu Anh nhưng không được.

“Tôi đang chạy xe máy thì nghe thấy tiếng kêu cứu! cứu! có người chết đuối nên tôi lao xuống. Khi đang chạy ra, tôi nghe người nói vọng ngăn tôi lại: “Không cứu được đâu, nước bây giờ chảy xiết lắm. Ra đó cũng chết thôi, quay lại chờ phao đến đã”. Tôi thầm nghĩ, chỉ chần chừ 1 phút thôi tính mạng các cháu cũng nguy hiểm, nên tôi vẫn lao ra. Sau một lúc tìm kiếm, tôi đưa được em Thắng vào bờ”, anh Lộc nhớ lại giây phút liều mình bơi ra biển cứu các em nhỏ.

Sau khi cứu được Thắng vào bờ an toàn, anh Lộc tiếp tục bơi ra biển để cứu em nhỏ còn lại. Nhưng bơi ra đến nơi, cháu Anh đã bị nước biển nhấn chìm mất tích. Cố gắng tìm kiếm hơn 30’, nhưng anh Lộc vẫn không thể tìm thấy cháu Anh.

Nhìn ánh mắt ngây thơ trên di ảnh của Đức Anh, nhiều người có mặt tại đây không thể cầm nước mắt.

“Hôm đó thủy triều lớn, sau khi dâng lên nó rút xuống ào ào. Nước từ phía trong cửa sông đổ ra nữa. Tôi bị đẩy đi rồi sóng dập vào. Dìu được Thắng lên bờ tôi vội quay lại để cứu đứa thứ 2 nhưng tìm mãi không thấy nó. Tôi ân hận lắm anh ạ. Nếu nghe tiếng kêu sớm hơn, tôi đã cứu được 2 em rồi, anh Lộc ân hận khi nói về việc không thể cứu được cháu Anh lên bờ.

Nghe tin con bị đuối nước tử vong, chị Nguyễn Thị Giang (mẹ cháu Đức Anh) ngất lịm đi. Suốt 1 ngày, chị Giang chỉ ngồi bên bàn thờ con mà gào khóc trong đau đớn, xót xa. Anh Hoàng Quốc Việt (bố của Đức Anh) nghẹn ngào: “Tôi đang làm ở nhà thì nghe tin cháu gặp nạn. Lúc sáng nó còn xin phép tôi được đi lao động ở trường, nào ngờ sự việc lại xảy ra như vậy”.

Anh Lộc, người đã cứu được cháu bé đuối nước

Anh Lộc, người đã cứu được cháu bé đuối nước

Được biết, Đức Anh là một học sinh giỏi của trường. Nhiều năm liền em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Ở trường, thầy cô, bạn bè ai cũng yêu quý. Em ra đi quá đột ngột khiến cho bà con, họ hàng thân thích vô cùng đau xót. Chiếc bàn thờ lập vội, với di ảnh là ánh mắt đứa trẻ hồn nhiên ngơ ngác như từng nhát dao cắt từng khúc ruột mẹ và người thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại