Một y sĩ tử vong do bị tường đè bất ngờ

Nguyễn Anh Tuấn |

Trong lúc đứng quan sát dỡ nhà, ông Dũng bất ngờ bị hai mảng tường đổ sập đè lên người, thi thể dập nát.

Chiều nay (1/8), thượng úy Mai Thanh Trí, đại diện Công an thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) xác nhận việc thi công nhà dân gây ra cái chết của một y sĩ địa phương.

Sự việc xảy ra tại thôn Hải Thành, thị trấn Thuận An.

Trước đó, vào lúc 10h45 phút, gia đình ông Nguyễn Vi (thôn Hải Thành) tiến hành đập, dỡ các mảng tưởng cũ để tiến hành xây mới.

Lúc này, ông Nguyễn Dũng là anh trai ông Vi (ngụ tại thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An) cũng có mặt quan sát.

Trong lúc đứng quan sát ở phía góc bức tường đang phá dỡ, do không cẩn thận, ông Dũng bất ngờ bị hai mảng tưởng liền kề nhau đổ sập đè lên người, thi thể bị dập nát.

Hiện trường sự việc.
Hiện trường sự việc.

Cùng lúc này, người em vợ của ông Vi (chưa rõ danh tính) đứng liền kề cũng bị mảng tường đè gãy chân và đang được cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế.

Ông Phương, hàng xóm nhà ông Vi kể lại: "Lúc đó, tui đứng ngoài quan sát, sự việc xảy ra quá bất ngờ. Khi đưa thi thể anh Dũng ra thì tim vẫn còn đập nhưng sau đó do thương tích quá nặng, anh Dũng tử vong trên đường đi cấp cứu”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Nguyễn Dũng là y sĩ đang công tác tại Trung tâm y tế đa khoa thị trấn Thuận An. Ông Dũng mất đi để lại vợ và hai con nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại