Một phụ nữ Thái Lan xách 6kg ma túy vào Việt Nam

myle |

Một phụ nữ Thái Lan đã chấp nhận xách thuê gần 6kg ma túy vào VN qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 9/11, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Chutima Khonkla (tên gọi khác là Jam, 30 tuổi, quốc tịch Thái Lan) mức án tù chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, khoảng 22 giờ ngày 9/4, chuyến bay quốc tế từ Doha về Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Một phụ nữ Thái Lan xách 6kg ma túy vào Việt Nam 1

Bị cáo Chutima Khonkla tại tòa trong giờ nghị án

Tại khu vực làm thủ tục kiểm tra hành lý của khách nhập cảnh nhà ga, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay phát hiện dưới đáy hai chiếc valy hành lý của Chutima Khonkla (SN 1982, quốc tịch Thái Lan, đi chuyến bay QR 608) chứa 20 túi đựng chất rắn dạng tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 6kg nghi là ma túy.

Sau khi có kết quả giám định ban đầu, cơ quan chức năng lập hồ sơ và chuyển đối tượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an. Theo kết quả giám định, 20 túi chất rắn Chutima Khonkla mang theo có trọng lượng là 5.784,7gram đều chứa thành phần Methamphetamine (một dạng ma túy tổng hợp).

Quá trình điều tra cũng như tại tòa Chutima Khonkla khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng tháng 2, qua mạng internet, bị cáo quen biết một người đàn ông người Nigieria có tên là Michael (tên gọi khác là Dikson) sinh sống tại Bangkok – Thái Lan. Ngày 16/3, Michael điện thoại rủ Chutima đến Bangkok chơi sau đó chuyển đến chung sống với Michael tại một chung cư thuộc thành phố này.

Một tuần sau, Michael đề nghị Chutima đi sang Nigieria để gặp người thân, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình để hai bên tiến đến chung sống lâu dài. Tuy nhiên, khi đến nơi mọi việc không diễn biến như Michael đã hứa, người này giao Chutima cho một số đối tượng khác quản lý.

Tại đây, những người này yêu cầu và cho biết nếu cô muốn trở về, muốn có tiền nuôi con thì phải nhận valy “hàng quần áo” từ Nigieria về Việt Nam sau đó đi đường bộ qua Campuchia rồi đem về Bangkok - Thái Lan giao cho người mà Michael chỉ định. Nếu vận chuyển thành công, Chutima sẽ được trả công 2.000 USD/lần. Sau này, qua trò chuyện, Chutima biết “hàng quần áo” đựng bên trong valy thực chất là ma túy nhưng vẫn nhận lời.

Tại sân bay ở Nigieria, mọi thứ diễn ra theo đúng “kịch bản” của Michael. Tuy nhiên, khi Chutima mang hai valy hành lý đựng ma túy trên nhập cảnh vào Việt Nam thi bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Lúc đó, Chutima có con nhỏ mới được 2 năm 9 tháng 14 ngày tuổi và hiện đang gửi cho cha mẹ nuôi tại quê nhà.

Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Chutima Khonkla đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy bị cáo vận chuyển đặc biệt lớn nên cần phải xử lý nghiêm, mức án lẽ ra bị cáo phải chịu là án tử hình. Tuy nhiên, theo tinh thần nhân đạo, pháp luật Việt Nam quy định vì bị cáo có con dưới 36 tháng tuổi nên mức án áp dụng là tù chung thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại