Mệt mỏi vì lấy phải anh "phi công trẻ" trơ tráo chỉ biết đốt tiền

Độc giả Minh Phương |

(Soha.vn) - Không lâu sau khi dọn về ở chung với Thành tôi nhận ra một điều tình yêu phi công trẻ và máy bay bà già cũng lắm éo le.

Tôi đã vô cùng hối hận khi phản bội chủ nghĩa độc thân mà bấy lâu nay bản thân vẫn tôn thờ. Chuyện là trước đây tôi đã hùng hồn tuyên bố cả đời này sẽ không lấy chồng ấy vậy mà tâm tính tôi đã hoàn toàn thay đổi từ khi gặp Thành - ông chồng trẻ hơn tôi 5 tuổi mà bấy lâu nay thiên hạ vẫn quen gọi là anh phi công trẻ.

Người ta vẫn nói "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt" quả thật chẳng ngoa chút nào. Thành không có vẻ ngoài bảnh bao như trai Hàn Quốc hay bóng bẩy như tài tử Hollywood nhưng bù lại anh nói chuyện rất có duyên đến nỗi cô gái nào gặp lần đầu đêm về cũng nằm mơ ngay. Chính tôi đã bị những lời nói dẻo mỏ, những tin nhắn ngọt ngào của Thành hút mất hồn. 

Tốt nghiệp đại học Ngoại thương tôi xách vali sang Pháp du học 3 năm. Trong quãng thời gian ấy, tôi bị nhiễm cái tính cách Tây từ lúc nào không hay. Nên với tôi chuyện chồng con không phải là ưu tiên số 1 và rằng yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình thì cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng để mà thiên hạ cứ phải om sòm hết cả lên.

Dù sẵn sàng chiều chồng đến mấy tôi cũng thể chịu nổi tính cách của Thành.

Tôi không suy nghĩ theo kiểu phụ nữ khi yêu thì lúc nào cũng phải được cưng chiều, nâng niu. Ngược lại tôi nghĩ rằng nâng niu chàng trai của riêng mình cũng là một niềm hạnh phúc lớn, một thú vui trong đời.

Vì tất cả những lý do trên nên tôi đã chẳng đắn đo suy nghĩ gì khi Thành đề cập đến chuyện "tiến tới" trong mối quan hệ của cả hai. Chúng tôi dọn về ở cùng nhau sau một thời gian ngắn yêu nhau. Chưa bao giờ tôi thấy mình sẵn sàng làm vợ như thế. Và tôi háo hức chờ mong đến ngày mình được tận tay là quần áo, nấu ăn cho người đàn ông mà mình yêu thương.

Nghe "máy bay bà già" kể chuyện cưa cẩm "phi công trẻ"

(Soha.vn) - Không phải lúc nào các chàng phi công trẻ cũng là người chủ động "bắn hạ" "máy bay bà già".

Tâm sự vào nghề của một... trai bao (kỳ 1)

(Soha.vn) - Sau lần ân ái với vị khách “ruột”, Hưng đã được dạy những kiểu làm tình ghê tởm và kỳ dị để làm vốn cho con đường trai bao sắp tới của mình .

"Luật cấm yêu" đè nặng đời trai bao

Mưu sinh bằng “vốn tự có”, nhưng không ít “con cưng” nảy sinh tình cảm với người khác ngoài đại gia.

Bi kịch khó tin của trai bao sinh viên

Rao bán "kinh nghiệm tình trường" trên các web sex, sẵn sàng “say yes” với tình một đêm, G. tự biến mình thành “call boy” chuyên nghiệp.

Thế rồi tôi nhận ra: Cuộc sống khi có một nam - một nữ cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ trên một chiếc giường và đắp chung một chiếc chăn thật khác xa so với ngày yêu đương mộng mơ.

Những va chạm trong đời sống vợ chồng thật khiến tôi không thể chịu nổi tính cách của ông chồng trẻ. Thành trẻ con, ham chơi, tối ngày chỉ thích mua sắm, không chịu chia sẻ cùng tôi những gánh nặng phát sinh khi người ta sống với nhau như vợ chồng.

Liệu rằng một gia đình có còn là gia đình khi vợ chồng ngày nào cũng đi ăn hàng, ăn quán, đồ vật vứt la liệt từ cửa vào phòng? Chắc chắn là không... Vì thế mà từ khi có chồng, tôi trở nên chỉn chu và ngoan ngoãn hơn gấp bội. Đi làm về là tôi lao và lau dọn nhà cửa, nấu nướng.

Nhưng thử hỏi một người phụ nữ có thể làm được việc đó liên tiếp trong bao lâu nếu chồng của bạn chỉ biết làm những việc sau hoặc là nằm khểnh xem ti vi, ôm máy tính lướt facebook hoặc là đứng trước gương ngắm vuốt? Nếu bạn trả lời là cả đời hoặc 1 tháng thôi thì tôi cũng xin ngả mũ bái phục.

Tôi không nghĩ anh chồng trẻ của mình lại lười biếng và chỉ quen ăn sẵn như thế. Chàng phi công trẻ trước đây hào hoa, lãng mạn bao nhiêu thì giờ đây trong mắt tôi đã thành một cái nợ đời do chính tay tôi vơ vào.

Không chỉ lười biếng, quen ăn ngon và mặc đẹp, Thành còn thích tiêu tiền hộ tôi. Chúng tôi dọn về sống chung với nhau mà không tổ chức đám cưới cũng không có đăng ký kết hôn và đương nhiên đã nhất trí chuyện tiền bạc thì phải luôn phân mình.

Đồng lương văn phòng khiêm tốn chỉ đủ cho Thành thi thoảng nhậu nhẹt cùng bạn bè. Ấy vậy mà từ khi lấy tôi - một máy bay bà già được bạn bè sếp vào hàng có của ăn của để, chồng tôi chăm chỉ mua đồ hiệu hẳn. Đơn giản là đức lang quân lấy thẻ visa tôi để trong ví và quẹt nhiệt tình ở những cửa hàng sang trọng.

Khi biết chuyện tôi không nhượng bộ mà truy hỏi trực tiếp "thủ phạm". Chồng tôi chỉ ậm ờ rồi tảng lớ sang chuyện khác. Thành tiêu tiền của tôi với một thái độ vô tư không thể chấp nhận được mà không phải là một hai lần.

Chỉ trong một tháng ôm rơm bị nhặm bụng, tôi đã đúc rút ra kết luận đàn bà dù có mạnh mẽ đến mấy thì vẫn luôn cần người khác nâng niu chiều chuộng mình. Tôi đã rất mạnh mẽ, đã rất tự lập và rộng lượng trong chuyện tình yêu nhưng giờ thì tôi cũng sắp phát điên khi tự ghép mình vào cuộc sống của một ông chồng trẻ bề ngoài có duyên nhưng nội dung thì trống rỗng, vô nghĩa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại