Mẹ nghẹn ngào nhìn con đi thi đại học bằng 1 chân

Thiên Di |

(Soha.vn) - 18 năm chứng kiến cảnh con mình bò lê đầu gối để đi, nhảy lò cò, chống nạng đến trường, đi thi đại học mẹ của Thắng nghẹn ngào nói xin lỗi con.

Trong căn phòng trọ nóng hầm hập, cô Đàm Thị Tuyết (38 tuổi), trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội không cầm nước mắt khi kể về con trai Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1996) đi thi đại học chỉ với 1 chân.

Kỳ thi đại học năm nay, Thắng dự thi khối C ngành Đa phương tiện, khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nguyễn Văn Thắng - thí sinh đặc biệt trong đợt thi này tại Học viện Báo chí Tuyên truyền.
Nguyễn Văn Thắng - thí sinh đặc biệt trong đợt thi này tại Học viện Báo chí Tuyên truyền.

Giải bày với chúng tôi, cô Tuyết kể rằng Thắng bị khuyết tật bẩm sinh, chiếc chân phải của em teo nhỏ, dần không phát triển và không đi lại được.

Cô Tuyết nhớ lại thời gian khi Thắng hơn 2 tuổi, do điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình gửi em sang ông ngoại nhờ trông nom. Nhiều lúc nhớ con cô sang thăm nhưng sợ con bám theo về nên cô chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nhìn con mà khóc.

Cô Đàm Thị Tuyết nghẹn ngào khi kể lại tuổi thơ của Thắng.
Cô Đàm Thị Tuyết nghẹn ngào khi kể lại tuổi thơ của Thắng.

Không còn chiếc chân phải, để di chuyển trong nhà, khi còn nhỏ Thắng bám ghế bò lê bằng đầu gối hay vịn vào đồ vật trong nhà để đi. Khi học tiểu học, Thắng nhảy lò cò một chân đến trường và đến cấp 2 em bắt đầu làm quen với chiếc nạng để không cần nhờ sự giúp đỡ của ai.

Rồi đến ngày Thắng đi học cấp 2, nhà cách trường khá xa nên bố em làm nghề xe ôm vừa đưa đón con đi học, vừa kiếm thêm đồng ra đồng vào nuôi sống gia đình ngoài thu nhập mấy tạ thóc từ 1 mẫu ruộng.

Nhớ về tuổi thơ của con, cô Tuyết buồn rưng rưng kể lại không ít lần em đi học về khóc lóc vì bị bạn bè gọi là “thằng một chân” hoặc không tập thể dục, vui chơi được cùng bạn bè ngoài sân trường.

Thương xót khi chứng kiến con khổ vì không có đôi chân lành lặn như bạn bè bình thường, cô Tuyết khóc ròng. “Nhiều lần tôi nói tôi nói có lỗi, có tội với em, nhưng em chỉ nói rằng do số trời như vậy chứ không phải do tôi. Thắng chỉ kêu: “Trời ơi, sao người lại bắt mẹ con khổ như thế!”.

Clip cô Tuyết rưng rưng khi kể về tuổi thơ đi học bằng một chân của con trai.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Thắng là anh cả trong nhà, dưới Thắng còn 1 em gái đang học lớp 6 và 1 em trai gần 2 tuổi. Vì vậy, Thắng là người lạc quan, mạnh mẽ và không để bố mẹ phải buồn chuyện gì. Ngày em thi vào lớp 10 trường THPT Xuân Mai cách nhà 7 cây số, bố mẹ em đều bất ngờ vì kết quả em đạt được.

Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Thắng.
Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Thắng.

“Khi cô giáo chủ nhiệm xem điểm, gọi điện báo về cho tôi nói cháu thi thừa điểm vào trường công lập, thậm chí là đứng thứ 3-4 trong phòng thi ấy, tôi nghe mừng lắm nhưng không tin cháu đạt điểm cao thế. Tôi không tưởng tượng được!”, cô Tuyết nhớ lại.

Nói đến đây, quay sang nhìn đôi chân của con, người mẹ này lại ứa nước mắt xúc động nói: “Nhà chưa có đủ tiền để lắp chân giả cho em, hoàn cảnh gia đình như thế này kiếm 200-300 triệu không phải dễ. Hơn nữa để lắp chân giả phải mổ chân 2-3 lượt, hai vợ chồng chưa biết xoay xở thế nào. Ước mơ của tôi cũng chỉ muốn em có chiếc chân giả hoàn chỉnh để đi lại, để em có thể mặc quần bò đẹp mà không cần xắn lên”. Một ước mơ nhỏ thôi nhưng đó là điều khiến cô Tuyết trăn trở gần 20 năm qua.

Biết cuộc sống khó khăn, Thắng vẫn quyết tâm đi thi với 1 chân để được đỗ đại học, sau này ra trường có công ăn việc làm ổn định giúp cha mẹ. Trước ngày thi, Thắng ở trong KTX Học viện nhưng em thức đến 1-2 giờ sáng để ôn thi và gần như không ngủ được vì lo lắng cho kỳ thi sắp tới.

Cô Tuyết chia sẻ mong ước con mình có chiếc chân giả hoàn chỉnh.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại