Lòng vị tha của người bố có con bị đâm chết trong đám cưới

Đức Cường |

(Soha.vn) - "Tôi chỉ mong pháp luật giảm án hết sức cho người đó, bởi hơn ai hết tôi hiểu bậc làm cha mẹ đau khổ như thế nào khi con cái của mình đi vào con đường tội lỗi".

Mâu thuẫn sau tiệc cưới rút dao đâm chết người

Nguồn tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ một thanh niên bị bạn dùng dao đâm tử vong sau buổi tiệc cưới.

Ông Hoàng Ngọc Dương - Phó chủ tịch UBND, Trưởng công an xã Giao Yến, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) cho biết: “Khoảng hơn 13 giờ ngày 5.4, gần nơi diễn ra đám cưới của anh Lâm Đình V., trú tại xóm 1, xã Giao Yến (Giao Thủy, Nam Định) đã xảy ra vụ hỗn chiến dẫn đến cái chết của Trần Văn Nam (24 tuổi, ở cùng địa phương).

Nỗi cô quạnh trong căn nhà của nạn nhân bị bạn đâm
Nỗi cô quạnh trong căn nhà của nạn nhân bị bạn đâm

Theo người dân địa phương chứng kiến vụ việc, sau khi ăn cỗ cưới  của anh V., mọi người chuẩn bị đi rước dâu ở huyện Hải Hậu gần đó thì bất ngờ giữa nhóm thanh niên tham dự tiệc mừng xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù gia chủ và khách dự đám cưới can ngăn nhưng những người trên không chịu dàn hòa mà nhất quyết đòi kéo nhau ra bãi đất trống để giải quyết mâu thuẫn.

Sau vài câu to tiếng, hơn chục thanh niên lập tức lao vào ẩu đả. Trong đám đông hỗn chiến, Nguyễn Ngọc Nghệ (24 tuổi, trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thủy) đã rút dao gấp cất trong người ra, đâm vào ngực anh Trần Văn Nam (24 tuổi, trú tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy) làm nạn nhân gục xuống. Sau đó, đám thanh niên tự động giải tán. Anh Nam được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ông Hoàng Ngọc Dương cho biết thêm: “Khi chúng tôi xuống hiện trường thì nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Giao Thủy còn hung thủ thì bỏ về nhà. Chiều 5/4, sau khi biết tin anh Trần Văn Nam chết, nghi phạm Nguyễn Ngọc Nghệ đã được anh trai mình đưa đến Công an xã Giao Yến đầu thú và giao nộp hung khí”.

Bố nạn nhân muốn xin giảm án cho hung thủ

Ông Trần Văn Lợi, bố nạn nhân cho biết, khoảng 13h ngày 5/4, khi ông đang ở nhà thì có một người gọi điện về nói anh Nam bị đâm trọng thương đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. “Ngay sau khi nhận được thông tin con tôi như thế, tôi và người thân đã nhanh chóng lên bệnh viện. Tuy nhiên, khi tôi lên đến nơi thì con tôi đã mất rồi, lúc đó tôi bị sốc, chẳng nhớ được việc gì nữa, chỉ có anh trai tôi là thay tôi làm mọi việc”.

Theo ông Lợi, gia đình ông mới chuyển từ Bắc Giang về đây được mấy năm nay. Nam là con duy nhất trong nhà có hai chị em, con gái lớn của ông đã lấy chồng ở Hải Phòng. “Giờ tôi không còn gì nữa, tôi mất con là mất tất cả. Vợ tôi mất chưa được một năm vì bệnh ung thu thì giờ cháu nó lại ra đi như vậy”, ông Lợi buồn bã nói.

Ông Trần Văn Lợi, bố nạn nhân mong muốn pháp luật giảm án cho hung thủ đâm con mình
Ông Trần Văn Lợi, bố nạn nhân mong muốn pháp luật giảm án cho hung thủ đâm con mình

Ông Lợi cho rằng, người mất thì đã mất rồi, hơn ai hết chính ông là người chụi nỗi đau, vì trong thời gian ngắn ông phải mất đi 2 người thân. “Tôi sinh con ra chỉ mong muốn con lên người, thành đạt. Hiện cháu gái đã yên bề gia thất, nhưng lại ở, tận Hải Phòng. Còn Nam, tôi mong muốn cháu thành người tuy nhiên Nam lại đi vào con đường nghiện ngập. Còn về gia đình nhà bên kia, tôi chỉ mong pháp luật giảm án hết sức cho người đó, bởi hơn ai hết tôi hiểu bậc làm cha mẹ, đau khổ như thế nào khi con cái của mình lại đi vào con đường tội lỗi như thế. Giờ tôi chẳng còn gì nhưng không vì vậy mà tôi lại oán hận nhà kia. Tôi muốn tình người đặt lên trên tất cả. Mong cho người giết con tôi được giảm án thấp nhất để họ có thể về làm lại cuộc đời”, ông Lợi chia sẻ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại