Lão nông dân “gàn” uống thuốc trừ sâu… không chết

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Ở cái tuổi 58, ông Lê Văn Đáo (Hưng Yên) tự nhận mình có tuổi. Nhưng ở thời điểm “có tuổi” ấy ông đã kịp để lại cho mình một dấu ấn có ích với thuốc trừ sâu… uống được.

Phát minh ra thuốc sâu

Vừa kịp rửa mặt sau chuyến đi Hà Nội về, ông Đáo (đội 4, xóm Hùng Bạch, thôn Hương Quất, xã Thành Công, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) lại tất tả chuẩn bị mọi “công cụ” để hoàn tất hồ sơ gửi lên Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên. “Hồ sơ” ấy liên quan tới “đứa con” mà ông đã “thai nghén” từ năm 1984. Và cũng không ít lần ông chấp nhận “hi sinh” các vật nuôi trong nhà như gà, lợn… để có được thành công ngày hôm nay. Thậm chí, có lúc ông còn chấp nhận phương án mình sẽ bị câm khi thử nếm “đứa con” ấy.

Nhưng hôm nay, sau rất nhiều năm, ông Đáo vẫn đứng đây để kể lại câu chuyện mà ông đã sáng chế ra loại thuốc trừ sâu được bào chế từ thảo dược, người thậm chí chó, mèo, lợn uống vào không chết nhưng lại diệt được các loại sâu rất hiệu quả.

Chén thuốc trừ sâu do ông Đáo bào chế từ các loại thảo dược

Chén thuốc trừ sâu do ông Đáo bào chế từ các loại thảo dược

Từng có nghề “tay trái” là “lang băm” vì biết vài thủ thuật chữa bệnh sâu răng, nấm, xoang… nên ông Đáo cũng am hiểu về các loại thảo dược. Đó chính là bước đệm để đến một ngày, ông hét lên như một lão gàn dở: “Thành công rồi!”

Thuốc sâu uống được

Đó là vào năm 1984 khi ông Đáo phát hiện ra hai cái hòm, một cái nặng 2,8 tạ; một cái nặng 3,8 tạ ở trước cửa nhà. Có 1 hòm đựng thảo dược, 1 hòm không đựng gì.

Hòm đựng thảo dược thì không có mọt, hòm không đựng thảo dược thì có mọt và bướm đậu đầy. Thêm vào đó là nỗi đau đáu của một người con mà từ khi sinh ra cuộc sống đã gắn liền với cảnh “chân lấm tay bùn” nhưng lại chứng kiến làng quê mình chẳng mấy nơi còn giữ được cảnh thanh bình, trong sạch. Chính những yếu tố đó đã đưa ông Đáo nảy sinh ra ý tưởng chế ra loại thuốc trừ sâu từ các loại thảo dược.

Ông Đáo uống thuốc trừ sâu trước sự chứng kiến của mọi người và sau đó ông vẫn bình thường
Ông Đáo uống thuốc trừ sâu trước sự chứng kiến của mọi người và sau đó ông vẫn bình thường

Ông Đáo tiết lộ thành phần chính của thuốc trừ sâu do ông chế ra gồm: ấu tầu, mã tiền, bồ kết, hạt cau già, ớt hoặc hạt tiêu, tỏi tía, gừng ta, kết hợp với một số thảo dược mà ông Đáo giữ bí mật cho mình. Tất cả ngâm với cồn hoặc rượu 90 độ trong 6 tháng. Cứ 7 lít dung dịch khi ngâm sẽ chắt lại được 5 lít thuốc sâu đủ phun cho một mẫu ruộng.

Tháng 10 năm 2006, ông chính thức thử nghiệm loại thuốc trừ sâu này trên hơn 1 mẫu lúa của nhà mình. “Đó là sáng chế của mình mà lại không thử nghiệm trên chính cây trồng nhà mình thì sao được”, ông Đáo dí dỏm.

“Khi tôi thử nghiệm loại thuốc này, ai cũng ngạc nhiên”, ông Đáo nhớ lại. Nhưng sau đó, khắp làng trên xóm dưới bỗng bàn tán xôn xao vì ruộng lúa nhà ông Đáo héo hết rồi.

Cả nhà chạy vội ra xem thì đúng là cả mẫu ruộng héo rũ, lá bóp lại như dọc hành. Vợ con ông bỗng chuyển từ tâm trạng phấn khởi sang lo lắng và sợ. Bản thân ông Đáo cũng sợ không kém nhưng ông vẫn giữ vững niềm tin: Lúa chết chỉ có điều mình pha cồn quá tay. Và từ đó ông càng đi sâu hơn trong việc tìm cách khắc phục và tính toán lại công thức pha chế.

Và sau một đêm hứng giọt sương trời, lá lúa tươi trở lại, mỗi người trong gia đình đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy sâu, rầy thi nhau rơi xuống nước chết gần hết.

Ông Đáo đang phun thuốc trừ sâu trên rau (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)
Ông Đáo đang phun thuốc trừ sâu trên rau (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Không chỉ thành công trên lúa mà loại thuốc trừ sâu của ông còn thành công trên rau. Trong quá trình thử nghiệm tác dụng của thuốc, ông Đáo đem mấy con ngan, gà, lợn của nhà ra làm “chuột bạch”.

Nói rồi, ông Đáo vào trong nhà rót ra một cốc chứa loại thuốc trừ sâu do chính ông bào chế ra và uống. Phía ngoài sân, vợ ông không ngừng cản bởi lẽ ông cũng vừa “chén tạc chén thù” cùng em trai.

Thấy chúng tôi e ngại, ông Đáo cười. Ông cũng bỏ ngoài tai mọi sự khuyên can của vợ. Dường như, ông đã từng rất nhiều lần thử loại thuốc này bằng chính cơ thể của mình. Ban đầu, ông chỉ lấy ngón tay chấm từng giọt thuốc trừ sâu rồi sau đó, ông uống cạn cả cốc trước sự chứng kiến của nhiều người.

Xong, ông quay sang hỏi chúng tôi: “Tôi có phải người điên không?”. Nói rồi ông Đáo cười lớn hơn. “Xong rồi, lát tôi chỉ nghỉ ngơi tí để chiều còn mang các mẫu vật lên Sở Tài nguyên Môi trường để hoàn tất “hồ sơ” cho “đứa con” của mình”, ông Đáo nói. Bởi lẽ, ông Đáo luôn ấp ủ hi vọng, sản phẩm độc đáo do chính mình tạo ra bằng phương pháp thủ công ấy sẽ có ngày được cả xã hội công nhận, các cơ quan, ban ngành để tâm nghiên cứu. Và nay, “tín hiệu” ấy đã bắt đầu lóe lên trong cuộc đời của lão “gàn” ấy.

“Nếu mọi người chấp nhận sản phẩm này như một vật hữu ích với nhà nông và tôi có được bằng sáng chế thì đơn vị nào có thể “thống soái” được tôi sẵn sàng “nhượng” lại công thức pha chế loại thuốc trừ sâu sinh học được bào chế hoàn toàn bằng thảo dược ấy. Mục đích của tôi là để mọi người có thể sử dụng đại trà hơn”, giơ cao hơn chiếc chén đựng thuốc trừ sâu mà ông đã uống hết, ông Đáo tâm sự.

Dưới đây là video ông Lê Văn Đáo uống loại thuốc trừ sâu do mình nghiên cứu và tạo ra:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại