Lặng người trước những đại tang năm 2013

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Những vành khăn tang phủ trắng một vùng quê nghèo bởi lũ lụt, hỏa hoạn, chìm tàu, nổ kho thuốc…. Đó là những đại tang năm 2013 khiến dư luận lặng người thương xót.

Hai làng chài chìm trong đại tang

Rạng sáng 9/12, tàu NA 93240 – TS đánh bắt tại tọa độ 105 kinh độ Đông, 18,54 vĩ độ Bắc đang trên đường vào bờ, cách cảng Lạch Quèn (Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An) khoảng 17 hải lý thì bị mất liên lạc. 8 ngư dân trên thuyền mất tích.

Chiều tối 16/12, thi thể hai ngư dân Bùi Văn Hoài (36 tuổi) và anh Vũ Văn Biên (29 tuổi, cùng trú thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã được tìm thấy, 6 ngư dân còn lại vẫn bặt tăm.

Cả thôn Minh Thành chìm trong nước mắt, nỗi thấp thỏm lo lắng đã trở thành nỗi đau uất nghẹn. Con ngõ nhỏ dài chừng dăm bảy chục mét mà có 2 đám tang, cùng 5 gia đình khác đang thấp thỏm ngóng chờ tin từ biển. Khăn tang đã phủ trắng đường dẫn vào thôn Minh Thành, tiếng khóc vọng lên từ mỗi nếp nhà, góc xóm.

Cảnh tang thương ở gia đình bà Bùi Thị Lựu, mẹ ngư dân Bùi Văn Hoài. Bà Lựu góa chồng hàng chục năm qua, nay con dâu bà là chị Bùi Thị Lý cũng chịu cảnh tương tự. 3 đứa cháu nội mất cha khóc nheo nhóc. (Ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, một vụ chìm tàu đánh cá làm 8 người chết và mất tích xảy ra hôm 27/11.  Theo đó, tàu cá NA 90249 TS của thuyền trưởng Nguyễn Văn Trí (32 tuổi, xóm Tân An, xã An Hòa, Quỳnh Lưu) khi đang đánh bắt cá tại tọa độ 107,5 độ kinh đông thì bị gió to, sóng lớn đánh chìm. Vụ tai nạn đã khiến 10 thuyền viên trên tàu mất tích.

Chiều 29/11, 2 ngư dân Hồ Vĩnh Lai và Vũ Viết Hà được cứu khi đang bị trôi dạt trên biển. 8 ngư dân còn lại vẫn còn mất tích.

Đám tang của ngư dân Phạm Thanh Ngoan, một trong 8 ngư dân mất tích. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Đại tang vụ cháy Zone 9

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu giải trí Zone 9 ở số 9 Trần Thánh Tông (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào chiều 19/11 đã làm 6 người thiệt mạng. 10 cảnh sát chữa cháy bị thương phải nhập viện.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy xuất phát từ việc công nhân hàn cắt kim loại khi sửa chữa công trình làm tia lửa hàn bắn vào các vật liệu dễ bắt lửa gây cháy lớn.

Trong 6 nạn nhân thì 5 người cùng ở đội 4, xóm Trổ, thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Xé lòng 5 đám tang ở một làng.

Chiều 20/11, 5 nạn nhân xấu số trong vụ cháy Zone 9 đã được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Cả vùng quê nghèo bao trùm không khí tang thương, ảm đạm.

Màu trắng của khăn tang tràn ngập cả thôn nghèo, những giọt nước mắt quặn thắt trong đại tang của các nạn nhân.

Những phần huyệt nằm cạnh nhau khiến ai cũng xót xa.

An Nhơn trắng khăn tang sau lũ

Cơn lũ lịch sử quét qua nhiều tỉnh miền Trung mà tâm lũ đổ bộ là 2 tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi hồi giữa tháng 11/2013 đã làm  hàng chục người chết , hàng trăm căn nhà đổ nát, vườn tược tan hoang. Chỉ tính  riêng tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã có 7 người chết trong đợt lũ vừa qua. Cả vùng An Nhơn ngập tang thương.

Sáng 17/11, người dân phường Nhơn Hòa (xã An Nhơn) đã tìm được thi thể em Đỗ Thị Mỹ Lộc, học sinh lớp 10A5 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Trước đó, chiều 16/11, thi thể mẹ con chị Lê Thị Tố Nga và cháu Mạnh Lê Tấn Khoa do bị nước lũ cuốn trôi cũng đã được tìm thấy. Anh Mạnh Kim Trọng (32 tuổi, ở phường Nhơn Hưng, chồng chị Nga)  trong phút chốc bị mất cả vợ và con trai.

Anh Mạnh Kim Trọng cùng 2 con trước bàn thờ vợ và con trai. (Ảnh: NLĐ)

8h30 sáng 18/11, người dân xóm Hòa Ninh, thôn Hòa Cư, phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn, Bình Định) đều không cầm được nước mắt khi đi đưa đám tang của 2 mẹ con chị Lê Thị Tố Nga (33 tuổi) và con trai Mạnh Lê Tấn Khoa (12 tuổi).

Quan tài của mẹ đi trước, quan tài của con đi sau khiến nỗi đau chồng chất. (Ảnh: NNVN)

Đại tang bao trùm cả vùng quê sau vụ nổ kho thuốc pháo kinh hoàng

8h sáng 12/10/2013, Xí nghiệp sản xuất pháo hoa (Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc Phòng ở Thanh Ba, Phú Thọ) phát ra những tiếng nổ kinh hoàng. Vụ nổ kéo dài đến sau 12h30 mới khống chế được.

Toàn bộ khu vực huyện Thanh Ba – Phú Thọ rung chuyển.  Hàng trăm nhà dân quanh vùng bị tốc mái, vỡ cửa kính, nứt tường, mùi thuốc pháo nồng nặc.

Hình ảnh vụ nổ pháo hoa nhìn từ xa.

Cả thị xã Phú Thọ náo loạn, khói bốc nghi ngút, xe cấp cứu đầy đường. Cây cối khu vực xung quanh chịu sức ép của vụ nổ cũng tơi tả, lá rụng trơ cành.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh  Phú Thọ, vụ nổ đã làm 24 người chết, 98 người bị thương.Vụ nổ cũng làm hư hỏng 1.346 ngôi nhà của các hộ dân thuộc các xã  Khải Xuân, Võ Lao và  Đông Thành  (huyện  Thanh Ba ,  Phú Thọ). Tổng thiệt hại khoảng 52 tỉ đồng.

Một gia đình đưa tiễn hai người con thiệt mạng trong vụ nổ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố kĩ thuật khiến khoảng 17.000 thùng thuốc pháo hoa bốc cháy dẫn đến nổ và lan sang phân xưởng sản xuất.

6 học sinh chết đuối ở La Chữ

Vụ chết đuối xảy ra chiều 18/4/2013 tại sông Lu, đoạn chảy qua thôn La Chữ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) làm 6 học sinh tử nạn.

Hôm đó, các em được nghỉ học 2 tiết nên về sớm và rủ nhau tắm sông. Trong lúc tắm, em Trần Gia Kỳ bị sụp hố nước, 4 em còn lại dùng cây gỗ để cứu bạn và lần lượt chết theo. Hai em Trân và Tuấn may mắn thoát nạn.

6 học sinh tử nạn gồm các em: Lê Phước Dương, Hồ Thị Bích Tình, Ngô Thị Cẩm Thi, Trần Gia Kỳ, Phạm Thị Tường Vi, Trần Văn Hải, cùng học lớp 7 Trường THCS Huỳnh Phước, huyện Ninh Phước.

Sáng 19/4, không khí tang thương bao trùm khắp thôn nghèo La Chữ.

Chị Trương Thị Vân (thứ 3 từ phải sang) không cầm được nước mắt vì sự ra đi của con trai.

Mẹ em Trần Gia Kỳ (trái) đau đớn vì mất con. (Ảnh: TT)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại