Kỳ lạ chuyện mỗi năm may hai bộ quần áo cho... hòn đá

Dân lập miếu thờ một hòn đá mà họ cho là “rất lạ”. Không chỉ vậy, họ còn may áo đẹp cho… đá mặc, cứ mỗi năm hai bộ áo vàng và đỏ.

Hòn đá huyền bí này nằm tại chùa Hiệp Thiên, 312 đường Bờ Sông Hương, phường Phú Cát, TP Huế.

Thờ hòn đá

Không phải ngẫu nhiên mà người dân ở phường Phú Cát tin hòn đá lớn lên hàng ngày như thế, bởi theo quan niệm nhân gian thì đá là một vật vô tri, nhưng vật vô tri cũng có linh hồn của nó. Do vậy, nhiều người dân ở phường Phú Cát tin là hòn đá đang lớn lên mỗi ngày.

Bà Trần Thị Thành, tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Phú Cát dẫn chúng tôi vào thăm đền thờ hòn đá. Bà Thành cho biết, hòn đá này trước đây nằm ở đền Âm Hồn (phía cuối xóm). Sau năm 1975, đền bị xóa sổ, thấy hòn đá linh thiêng, lại có hình thù giống Đức Phật nên bà con trong xóm huy động người xuống đưa ngài lên đặt trong khuôn viên chùa Hiệp Thiên dựng đền đặt bát nhang để thờ ngài.

Nói về sự linh thiêng của hòn đá, bà Thành kể: “Hôm đó, nhà tôi tiến hành sửa chữa nhà cửa, xây mới. Nhà tôi ở đối diện với tượng đá, không hiểu sao trong năm sửa nhà đó lại xảy ra liên tiếp 4-5 trận lũ kinh hoàng, cả nhà tui tá túc vào chùa. Nhưng do không biết hòn đá nó linh thiêng nên cứ ở ẩn trong chùa mà không xin phép ngài.

Tối lại, tôi nằm mơ thấy cả một hòn núi to, mà đôi chân mình cứ trèo lên lên mãi cũng không đến được dãy núi đá to lớn ấy. Cả đêm không ngủ được vì giấc mơ kì lạ ấy. Cho đến sớm mai thức dậy, giấc mơ cứ làm tôi ám ảnh mãi.

Đột nhiên, tối hôm sau, giấc mơ ấy lại hiện hữu về thêm một lần nữa, lần này thì khác, cũng dãy núi đó, xuất hiện một hình thù rất lạ, chỉ nhìn bên ngoài thì ngài hiện ra thân hình một người to lớn, lớn như tượng Đức Phật Di Lặc, nhưng nhìn kỹ thì không phải Đức Phật Di Lặc; trông ngài phương phi, cao lớn, hình ảnh ấy cứ ám ám vào khuôn mặt của tôi.

Tôi sợ quá, nhưng trong giấc mơ vẫn lấy lại bình tĩnh và nói: Thưa ngài, con biết ngài rồi, ngài đừng làm con sợ nữa..”.

Bà Thành cho biết thêm, Ngài linh thiêng đến nỗi người dân trong xóm khi nhắc đến Ngài đều phải tôn kính ngài như một vị thần linh. Cách đây hai năm, có một người trong xóm tên Hồ Văn T. dám xúc phạm đến ngài, cứ mỗi lần say là thách thức, đổ hoa ngủ quả, bát nhang thờ ngài.

Thấy vậy, tui mới nói: Mi liệu đó, chứ mi xúc phạm rứa ngài bóp cổ mi chết chừ. Không ngờ mấy ngày sau thằng T. lăn ra chết. Cả xóm ai cũng nói tui độc miệng, sau đó nó hóa bướm bay về quan tài, và bay qua chùa tạ lỗi với ngài.

Bà Trần Thị Thành, 62 tuổi kể về sự linh thiêng của hòn đá

Thầy Thích Thiện Châu, trị sự chùa Hiệp Thiên nơi có thờ hòn đá cho biết, trước đây ngài nhỏ lắm, cho đến bây giờ thì ngài to lớn hơn hình người, cao gần 1m, to từ 60-80cm. Bức tượng đá thể hiện đầy đủ tư thế của Đức Phật như ngồi khoanh tròn hai chân, bàn tay chấp lại niệm Phật, có đầy đủ hình thù như đầu, thân, và chân cuộn tròn.

Vì thế người dân trong xóm Âm Hồn này tin rằng  từ ngày thờ tượng đá - ngài, người dân trong xóm Âm Hồn này làm ăn rất phát đạt.

Mỗi năm người dân thay áo cho ngài 2 lần, không ai bảo ai, ai cũng muốn được may áo cho thần đá mặc. Ngài thích nhất là áo đỏ, và áo vàng. Và hàng năm, xóm tổ chức cúng ngài 1 năm 3 kì vào rằm tháng giêng âm lịch, 23.5 và mồng 8 tháng chạp âm lịch”.

Biết ơn thần đá, trúng số độc đắc?

Có lẽ câu chuyện linh thiêng nhất về hòn đá được người dân trong phường Phú Cát biết đến nhiều nhất vẫn là câu chuyện thần đá phù hộ cho dân trúng số độc đắc.  Người may mắn đó là chị Nguyễn Thị Hồng, ở đường Đào Duy Anh, TP. Huế.

Thầy Thích Thiện Châu cho biết, trước đây, khi bị giang hồ truy tìm gắt gao vì chị mắc nợ không có khả năng trả nợ, trong cơn hoảng loạn trốn chạy đi tìm chỗ ẩn nấp, chị dạt vào chùa Hiệp Thiên. Một người trong xóm tốt bụng biết hoàn cảnh ngặt nghèo của chị nên đã cho chị 10 ngàn đồng.

Tình cờ chị nghe dân trong xóm bàn tán về chuyện có hòn đá linh nghiệm, chị lần mò ra hòn đá, khóc vật vã bên hòn đá, và cầu xin cho mình qua được kiếp nạn. Hôm đó, đã quá 2 giờ trưa, nhưng chị vẫn không mua cơm để ăn, mà lấy số tiền đó mua 2 tờ vé số, không ngờ tối đến thì chị hay tin mình trúng số độc đắc”.

Thầy Thích Thiện Châu bên miếu thờ hòn đá

Theo chị Nguyễn Thị Hồng, do làm ăn thua lỗ, nên hôm đó giang hồ đòi nợ đến xiết nhà cửa, truy tìm rất gắt gao.

“Họ đòi giết tôi nếu tôi không trả nợ, khi đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chết, nhưng rất may trên đường trốn chạy thì tôi đã gặp được cửa chùa. Vào chùa bái Phật, ẩn nấp, sống cuộc sống trốn tránh không dám ra đường thì nghe dân trong xóm bàn chuyện có thần đá rất linh nên ra ngài cầu xin. Không ngờ ngài quả là linh ứng, và đã cho tôi thoát kiếp nợ nần, làm lại cuộc đời”.

Theo thầy Thích Thiện Châu, có lẽ do trùng hợp ngẫu nhiên khi con người đến bước đường cùng thì gặp may mắn. Nhưng cũng nhờ lòng thành tâm của chị nên sau đó chị đã được thành quả.

Sau khi trúng số, chị Hồng lấy tiền trúng số trả nợ, và bây giờ chị sống cùng với chồng con tại thành phố Huế.

Lý giải về chuyện linh thiêng ở miếu thờ hòn đá, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Cát cho biết: “Chuyện ở chùa Hiệp Thiên thờ hòn đá thì tôi cũng biết, vì tôi phụ trách mảng Văn hóa xã hội nên thường xuyên đến chùa. Cũng có nghe dân nói về sự linh thiêng, nhưng bản thân tôi cũng chưa thấy sự linh nghiệm. Việc thờ hòn đá cũng là một nét văn hóa của người dân nên cũng cần được tôn trọng, bảo vệ”.

Cũng theo bà Phương Thảo, chùa Hiệp Thiên nguyên trước đây là chùa tư gia có từ lâu đời, hàng năm ngoài người dân bản địa có nhiều du khách khắp nơi đến đây hành lễ. Ngôi miếu thờ hòn đá trước chùa có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân.

Hòn đá được may áo, thờ trang nghiêm trước cửa chùa Hiệp Thiên

>> Xem thêm clip: Nhà khoa học lý giải 'hòn đá lạ' ở đền Hùng 

(Nguồn: VTC14)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại