Khoảnh khắc không thể gọi tên vụ bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

Y. Dương |

Được người thân dìu vào bên bàn thờ vợ, anh Nguyễn Văn Nam gục xuống, những tiếng nấc thi thoảng vang lên xen lẫn những giọt nước mắt...

Gần 13h ngày 18/11, xe cấp cứu của Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đã đưa cha con anh Nguyễn Văn Nam (SN 1982, ngụ tại Long Xuyên, An Giang, chồng sản phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc) về quê ngoại ở ấp Kinh Đào, xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn, An Giang). Anh Nam được người thân dìu từ xe vào nhà trên đôi nạng.

Gần 20 phút quỳ bên bàn thờ vợ sau khi cùng con trai trở về từ bệnh viện, anh Nguyễn Văn Nam (SN 1982, ngụ tại Long Xuyên, An Giang) chỉ nấc lên được những tiếng khóc. Theo thuật lại trên tờ Vietnamnet, anh Nam ngồi bên bàn thờ vợ rất lâu, quang cảnh chung quanh như chùng lại. Ai nấy ngoảnh mặt đi để tránh nhìn cảnh tượng quá đỗi đau lòng này.

"Đốt cây nhang, anh vái: “Ngọc ơi, anh và con đã về!”. Chỉ bấy nhiêu thôi, anh đã gục đầu quỵ xuống. Những tiếng khóc uất nghẹn vang lên xé nát tâm can những người có mặt", Vietnamnet viết.

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, anh Nam xúc động mạnh khi nhìn di ảnh vợ, người ta thấy hàng nước mắt lăn dài trên gò má của người đàn ông lam lũ. Cú sốc lớn chưa thể nguôi ngoai trong nhất thời. Lúc này, bà ngoại bé Huy cũng đến bàn thờ nói nhỏ với con gái rằng: “Thằng Huy nó về rồi đó Ngọc”.

Có lẽ, chẳng thể dùng một từ nào để gọi cho đúng, cho hết khoảnh khắc đau thương đó. Vợ mất, một phần chân phải của anh Nam bị cắt lìa phải ngồi xe lăn, cậu con trai bị văng khỏi bụng mẹ tên Nguyễn Quốc Huy cũng đã bị mất một phần chân trái sau tại nạn thương tâm. Một mình người đàn ông tật nguyền này sẽ phải lo lắng cậu con trai chung số phận và cô con gái 5 tuổi tên Nguyễn Thị Kim Huyền trong vô vàn chông gai. 

Người thân dìu anh Nam vào nhà. (Ảnh: Duy Tính/ Pháp luật TP.HCM)
Người thân dìu anh Nam vào nhà. (Ảnh: Duy Tính/ Pháp luật TP.HCM)

Hôm 18/11 cũng là lần đầu tiên bé Huyền được gặp em trai. "Bé Huyền vô tư tươi cười suốt, rồi xúm xít chạy đến bên em trai", tờ Tuổi Trẻ thông tin.

Cũng theo nguồn trên, bà Thái Thanh Nga (mẹ chị Ngọc) nghẹn ngào nói: “Ngày tai nạn mới xảy ra, tối ngủ với tui nó (bé Huyền) cứ hỏi ngoại mẹ con đâu, ba con rồi em con đâu. Tui chỉ biết nhìn nó rồi hai bà cháu ôm nhau khóc”.

Anh Nam đoàn tụ với con gái lớn sau gần 1 tháng xảy ra tai nạn thương tâm. (Ảnh: Vietnamnet)

"Quá nhiều biến cố đau thương xảy ra cho gia đình tôi, nhưng trong cái rủi còn có cái may, đó là sự sống của con tôi cũng như nhận được sự giúp đỡ chân tình, lớn lao từ cộng đồng xã hội. Đây là động lực để gia đình tôi có thể vượt qua khó khăn, tiếp tục cuộc sống", anh Nam chia sẻ trên tờ Zing.

Người đàn ông này cũng trăn trở rằng mình chưa biết sẽ làm gì trong thời gian tới vì hai cha con còn phải tiếp tục điều trị vết thương. Tuy nhiên, anh sẽ cố gắng sử dụng những đồng tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ một cách hữu ích để không phụ lòng bà con khắp nơi đã thương yêu đùm bọc. Về tài xế gây ra tai nạn, anh Nam cũng cho biết thêm, chiếc xe tải bất chấp sinh mạng người đi đường, húc anh từ phía sau. Lúc ấy thì giận thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi việc cũng đã qua rồi giờ có làm gì đi nữa thì cũng không trở lại được như xưa. Vì thế, người đàn ông này đang nghĩ đến việc khoan dung tha thứ, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của tài xế. Đây là những thông tin trên tờ Vietnamnet.

Bé Huy ngày ra viện. (Ảnh: Hữu Khoa/ Tuổi Trẻ)

Bệnh viện sẽ vẫn sát cánh cùng gia đình

TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi Đồng 1 chia sẻ trên tờ Người Lao Động: “Chúng tôi vẫn sẽ theo sát bệnh nhân. Khi lớn lên một chút, cháu Huy sẽ được làm chân giả, tập vật lý trị liệu, hỗ trợ tâm lý… để có thể hòa nhập tốt với cộng đồng và được nuôi dạy thành người tốt, giúp ích cho xã hội như những gì tất cả mọi người chúng ta mong ước hôm nay”.

Được biết, mọi kinh phí, viện phí của bé Huy đều được bảo hiểm y tế và bệnh viện chi trả. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trước đó cũng đã gửi thư khen ngợi và biểu dương các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vì đã cứu chữa cho cháu bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ.

(Tổng hợp)

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại