Khai xuân, dân công sở trốn việc đi... lễ chùa

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Mặc dù năm nay nghỉ Tết dài nhưng ngay trong ngày đầu năm đi làm, nhiều công chức vẫn bớt xén giờ làm, trốn việc... đi lễ chùa, cầu may.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài tới tận 9 ngày nhưng trong ngày đầu đi làm sau dịp nghỉ (mùng 8 Tết) theo ghi nhận của PV tại nhiều chùa, đền trên địa bàn Hà Nội ngoài người dân vẫn có khá nhiều dân công sở "cắt xén, trốn việc" để đi lễ, cầu may.

Tại chùa Phúc Khánh (Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) trong chiều mùng 8 Tết, đan xen cùng dòng người đông đúc vào lễ, cầu may dịp đầu năm, PV quan sát thấy vẫn có khá nhiều người còn mặc nguyên quần áo công sở đến chiêm bái, rút quẻ...

Nhiều công chức tranh thủ ngày đầu ít việc đã cắt xén, trốn việc đi lễ chùa.
Nhiều công chức tranh thủ ngày đầu ít việc đã cắt xén, trốn việc đi lễ chùa.

"Sáng đến cơ quan được sếp chúc Tết, chiều nay việc vẫn còn ít và nhân chiều nay sếp ra ngoài đi chúc Tết một số cơ quan xung quanh, mấy anh chị em tranh thủ đi qua chùa thăm thú, lễ bái rồi tiện rút luôn quẻ thẻ xem đầu năm thế nào", chị Tâm, nhân viên một công ty gần chùa Phúc Khánh cho hay.

Còn theo chị Nguyễn Thu Hương, nhân viên một công ty trên đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, nhiều chị em làm cùng cơ quan chị và nhiều người bạn làm ở các cơ quan khác cũng tranh thủ trong ngày đầu năm được sếp "châm trước" để đi thăm thú, chiêm bái mấy ngôi chùa có tiếng "linh thiêng".

"Bên cơ quan của chị bạn mình ở đường Láng, không chỉ mấy chị em mà các anh em cũng đi và ngay kể cả anh phó của cơ quan cũng đi cùng với mọi người để cầu may. Có tâm, lại cũng tín nên phải đi chứ không đi thì làm việc nó mà không thuận thì lại hối", chị Hương cho hay.

Nhiều nhân viên công sở cũng cho hay, năm ngoái kinh tế khó khăn, làm ăn, kinh doanh không thuận nên đầu năm mới này, nhiều người cũng muốn tranh thủ đi đến các đền, chùa có tiến để "tâm an và cầu mong nhờ ơn, nhờ phúc của thánh thần phù trợ cho việc làm ăn may mắn, phát đạt hơn, tiền tài tốt hơn"..

Tương tự vậy, tại Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh... trong chiều ngày mùng 8 Tết, theo ghi nhận của PV, dân công sở đi chiêm bái, cầu cúng... tại đây cũng khá đông đúc. 

Không chỉ đi lễ chùa, nhiều dân công sở còn cho biết, trong ngày làm việc đầu năm, nhiều văn phòng lại bị biến thành chiếu "đỏ đen".

"Trước Tết, chị kế toán trưởng đã đổi cho mỗi người 500.000 tới cả triệu tiền lẻ để vừa đi chùa và vừa để chơi bài ngày đầu năm nên sáng nay đi làm khai xuân, sau màn chúc Tết, cả cơ quan, cả sếp trưởng, sếp phó, kế toán đều ngồi chơi bài luôn", chị Nhung, nhân viên một công ty IT ở khu vực Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) kể.

Cũng theo tìm hiểu của PV, trong những ngày đầu xuân đi làm, nhiều dân công sở cũng tranh thủ đi spa, xem bói, tướng...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại