Hình ảnh nơi ở của nữ ‘dị nhân’ giữa bãi tha ma

Nhật Long |

Bà Phạm Thị Hải Huệ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sống giữa bãi tha ma hơn 10 năm qua. Bà Huệ chỉ làm bạn với các loài vật nuôi và những ngôi mộ.

Ngôi mộ sát cạnh nơi ăn, ngủ của nữ
Ngôi mộ sát cạnh nơi ăn, ngủ của nữ "dị nhân"
Có 3
Có 3 "ngôi nhà" nằm lọt thỏm phía trong, chính tay bà Huệ xây dựng, lợp bằng ngói pờ-rô và nhựa
Bên trong 1
Bên trong 1 "ngôi nhà"
Trong một
Trong một "ngôi nhà" khác...
Nơi ngủ của bà Huệ
Chỗ ngủ của bà Huệ là một tấm ván gỗ đặt trên nền đất
Nơi ăn, ngủ của
Nơi ăn, ngủ của "dị nhân" này và các loài vật nuôi
Lối vào...
Lối vào...
giếng nước
Bà Huệ từ chối mọi sự giúp đỡ. "Cán bộ địa phương đến vận động tôi để cho tôi đất làm nhà nhưng tôi không cần. Cái đó giúp cho những người khó khăn khăn hơn", bà nói
Nhiều người cho rằng người phụ nữ này không bình thường. Tuy nhiên khi tiếp xúc với người ngoài bà cư xử đúng mực, nói chuyện hoạt ngôn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại