Do bên nội chuẩn bị đám giỗ bà cố nên anh Nam quyết định đưa con trai về bên này ở một thời gian.
Quốc Huy được về chơi đùa và gặp gỡ mọi người bên nội sau gần sáu tháng ở nhà ngoại. “Thật sự tôi muốn nhân đám giỗ này để đưa Quốc Huy về giới thiệu hết cho cả nhà.
Về đây để bà nội được chăm sóc Huy vài ngày, chứ ngày nào mẹ tôi cũng muốn gặp cháu.
Mấy ngày nay, má tôi rất vui khi cháu nội về đây chơi. Nó là niềm an ủi của cả gia đình”, anh Nam chia sẻ.
Ngắm một số hình ảnh mới nhất của em bé văng ra khỏi bụng mẹ:
>> Chợ tại Hà Nội cách đây hơn 20 năm bán những gì?
>> Hàng trăm con rắn đu mình trên cây tại "vương quốc" độc xà