“Hãy cho con giữ lại đứa bé”

Thanh Hà - Cao Minh |

(Soha.vn) - Đó là lời tâm sự của một cô gái còn rất trẻ với bố mẹ để giữ lại đứa con trước rất nhiều áp lực của gia đình và xã hội.

Yêu nhầm “sở khanh”

Chúng tôi tìm về Cô nhi viện Thánh An (thuộc Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, địa phận huyện Xuân Trường, Nam Định) vào một ngày lạnh giá của mùa đông. Nơi đây, có một cô gái đang trong thời kì mang thai nương náu chờ sinh con.

Điều khiến chúng tôi quyết tâm tìm về để gặp được cô gái này là vì cô đã trót mang thai với một người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn kiên quyết giữ lại đứa con của mình cho dù cô bị chính bố mẹ của mình ép buộc phải phá bỏ đứa con đi để có một tương lai tốt đẹp hơn. Hơn nữa, ở vùng quê của cô, những người dân nơi đây không thể chấp nhận một người con gái không có chồng nhưng đã mang thai.

Chính vì những áp lực trên nên cô đã quyết tâm tìm đến Cô nhi viện Thánh An để nương náu trong những ngày sinh đẻ.

Phóng viên bế trên tay đứa con mới chào đời của An
Phóng viên bế trên tay đứa con mới chào đời của An

Khi chúng tôi tới nơi, cô gái tên Nguyễn Thị An (SN 1990, quê ở Hải Hậu, Nam Định) vừa mới sinh con được ít ngày. Qua câu chuyện với An, chúng tôi được biết, sau khi học xong trung cấp kế toán, An xin vào làm việc tại một khu công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trong thời gian làm việc ở đây, An đã quen và yêu một người đồng nghiệp cùng công ty và cũng cùng quê với cô. Sau một thời gian yêu nhau, An có thai với người đàn ông này. Tuy nhiên phải đến khi cái thai được 3 tháng, An mới phát hiện ra. Những tưởng khi có cái thai trong bụng thì một đám cưới tốt đẹp giữa hai người sẽ diễn ra các đôi tình nhân khác.

Thế nhưng lúc này, mọi chuyện mới bắt đầu “vỡ lở” khi người yêu của An cho biết anh đã có gia đình êm ấm ở quê với con cái đầy đủ nên không thể cưới cô. Đau đớn, ê chề, bao nhiêu mơ ước cũng như tình cảm của An dành cho người mình yêu dường như đã tan vỡ.

“Sướng khổ gì con xin chịu”

Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, An lại tìm về với mái ấm của gia đình và kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Thế nhưng, ở quê của An, cái chuyện con gái có chửa trước khi cưới dường như là một “tội tày đình” đối với người dân nơi đây chứ chưa nói gì đến chuyện không chồng mà chửa.

Chính vì vậy ngay sau khi biết được chuyện của con gái, bố mẹ An đã kiên quyết phản đối và yêu cầu cô phải phá bỏ cái thai trong bụng. Rất nhiều lần cô thuyết phục bố mẹ nhưng vẫn không xoay chuyển được ý của gia đình.

Nhiều những trẻ em khác không nơi nương tựa được chăm sóc tại Cô nhi viện Thánh An
Nhiều những trẻ em khác không nơi nương tựa được chăm sóc tại Cô nhi viện Thánh An

“Cuối cùng em nói với bố mẹ em rằng: “Bây giờ mình đã lỡ 3 tháng rồi mà đứa trẻ thì cũng chẳng có tội gì, bố mẹ hãy cứ để cho giữ lại đứa bé, sau này có chuyện gì xảy ra dù sướng khổ thế nào thì con xin chịu”, An tâm sự. Trước sự quyết tâm của cô con gái, bố mẹ An cũng phải “xuống nước” để cho cô gái nuôi con một mình.

Thế nhưng ở cái làng quê của cô, An không thể đẻ con ở nhà để bố mẹ phải chịu tai tiếng. Qua nhiều nguồn thông tin, cuối cùng cô biết được Cô nhi viện Thánh An là nơi chuyên giúp đỡ các bà mẹ và trẻ em có hoàn cảnh đáng thương vì vậy cô đã tìm đến đây để tá túc nhờ trong những ngày tháng sinh đẻ khó khăn.

Nói về cha của đứa trẻ, An cho biết sau khi biết được mọi chuyện, cô đã quyết tâm nuôi con một mình và rời xa người mình yêu. Cho dù chuyện cô mang thai, gia đình cha đứa bé cũng biết và cũng đã nói chuyện sẽ có trách nhiệm với cô. “Bây giờ người ta có gia đình rồi thì mình còn mơ ước gì nữa. Từ khi vào đây, em đã cắt đứt liên lạc với anh ấy. Em sẽ nuôi con một mình, đến khi nào con lớn lên em sẽ để bé quyết định ở với em hay với bố", An chia sẻ.

Khi nghe những thông tin về những vụ việc trên đài, báo vẫn hay nói về tình trạng nạo, phá thai, vứt con sau khi sinh vì đã trót “lầm lỡ”, An chia sẻ: “Đứa bé không có tội tình gì cả. Những người lớn đã gây ra tội lỗi thì đừng để những đứa bé phải gánh chịu hậu quả”.

* Vì một số lý do tế nhị nên tên nhân vật đã được thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại