Hàng trăm người dân khiêng ô tô con chạy “bà hỏa”

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Một đám cháy bất ngờ bùng lên khiến ngôi nhà của anh Hùng bị thiêu rụi. Chiếc ô tô con để trong gara đã được người dân khiêng ra ngoài nên may mắn “thoát nạn”.

Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (ngày 28/4/2014) tại gia đình anh Trần Văn Hùng (trú ở bản Na Hiêng, xã miền núi Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Người dân buôn bán ở chợ Na Hiêng phát hiện có khói bốc lên từ nhà của anh Hùng. Thấy cột khói bất ngờ bốc cao, kèm theo lửa cháy bùng bùng, hàng trăm người dân đã cùng nhau đến để dập lửa.

Ngôi nhà của anh hùng bị cháy rụi, phần mái ngói bị hư hỏng hoàn toàn.

Tại thời điểm xảy ra cháy, người lớn trong gia đình đều đi vắng, chỉ duy nhất có cháu Trần Văn Vinh ở nhà. Khi thấy đám cháy bùng lên, cháu Vinh đã tự mình múc nước dập lửa chứ không hô hoán mọi người đến cứu. Khi mọi người có mặt thì ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội.

Sau hơn 15 phút, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế thành công.

Gian hàng trưng bày quần áo bán đã bị lửa thiêu rụi.

Cửa, bàn, ghế và các đồ dùng khác trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi trong phút chốc.

Sau vụ cháy, đồ đạc trong nhà hư hỏng nặng. Rất may, thứ đáng giá nhất là chiếc ô tô Camry để trong nhà đã được người dân khiêng ra khỏi hiện trường nên đã không bị cháy.

Ông Kim Văn Hường - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết: "Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cũng đã kịp thời có mặt, hô hoán mọi người cùng tham gia dập lửa. Rất may có đông người nên chiếc ô tô để trong gara được mọi người khiêng ra ngoài kịp thời và nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên, theo báo cáo từ gia đình ông Hùng thì thiệt hại do vụ cháy lên đến hàng trăm triệu đồng".

Rất may, chiếc ô tô con dựng trong nhà đã được người dân khiêng ra ngoài nên không bị cháy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại