Hát Quốc ca, hô vang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ánh nến

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Hết đêm nay, gia đình Đại tướng sẽ phải tạm thời đóng cửa để chuẩn bị đưa người về quê. Hàng ngàn người dân vẫn nuôi hy vọng có thể vào viếng Đại tướng...

19h30 tối, dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu vẫn nối dài hàng km. Mọi người quên hết mệt mỏi khi biết tin gia đình Đại tướng sẽ mở cửa đón tới vị khách cuối cùng.

Khoảng 21h20, dòng người vẫn nghiêm trang nối nhau vào nhà Đại tướng. Từ ngày mở cửa đón khách tới viếng tại 30 Hoàng Diệu tới nay, đã có khoảng hơn 90 nghìn người tới viếng. Riêng ngày hôm nay đã có khoảng 30 nghìn người.

Vì dòng người kéo dài, gia đình Đại tướng sẽ mở cửa suốt đêm, đợi tới vị khách cuối cùng vào viếng Đại tướng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật không khí nơi đây:

22h, dòng người ở Hoàng Diệu vẫn nối dài, đông đúc. Những cháu bé 4- 5 tuổi theo cha mẹ tới đây tham gia đốt nến, cầu nguyện và cùng người lớn hát vang Quốc ca và hô vang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều người vừa hát Quốc ca vừa rơi nước mắt xúc cảm.

Khuya, biết khó có thể đợi qua đêm để vào viếng Đại tướng nên người dân chọn cách đốt nến, hát Quốc ca, cầu nguyện cho Đại tướng trước khi ra về.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	Ông Lê Văn Lan cùng người thân tới viếng Đại tướng.

Ông Lê Văn Lan cùng người thân tới viếng Đại tướng.


	Học sinh, sinh viên có mặt rất đông ở ngoài đường. Họ đứng <span class=

Học sinh, sinh viên có mặt rất đông ở ngoài đường. Họ đứng đợi trong tâm thế rất thành kính.

 

 


	Ngồi đợi, tranh thủ đọc báo viết về Đại tướng.

Ngồi đợi, tranh thủ đọc báo viết về Đại tướng.

 


	Cậu bé đáng yêu ngồi <span class=

Cậu bé đáng yêu ngồi nghỉ đợi.

 


	Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của tình nguyện viene.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của tình nguyện viên

 

 

 

 

 


	Khóc nức nở khi <span class=

Khóc nức nở khi viếng vọng Đại tướng.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại