Hai con chị Huyền: "Chúng con nhớ mẹ rất nhiều"

H.Đan - T.Di |

(Soha.vn) - Khi được hỏi trong buổi tìm kiếm vào chiều 4/12, hai cháu nhỏ con chị Huyền đều bày tỏ nỗi nhớ mẹ và mong sớm tìm được mẹ trở về...

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Sau khi ra giữa sông Hồng cùng đội tìm kiếm thi thể mẹ, vào bên trong bờ, đứng bẽn lẽn bên ông nội với vẻ mặt buồn, con thứ hai của chị Huyền nói thỏ thẻ với chúng tôi: "Chúng con nhớ mẹ chúng con rất nhiều và mong mẹ sớm về với chúng con".

Thấy nét mặt ngây thơ, trong sáng của hai cháu nhỏ con chị Huyền đứng ở nơi tìm xác mẹ, nhiều người chứng kiến buổi tìm kiếm không khỏi xót xa, cảm thương. Hai đứa nhỏ rớm nước mắt rồi lau đi rất nhanh, còn người lớn cứ ôm vai chúng nấc nghẹn.

Ông Nguyễn Huy Đức (bố chồng của chị Huyền) cho biết, những lần tìm kiếm trước, gia đình cũng đã cho hai cháu ra khu vực cầu Thanh Trì cùng nhưng trong lần này, theo đề nghị của "nhà ngoại cảm" hai cháu mặc áo phao cùng một số người họ hàng ra tận khu vực giữa sông Hồng chứng kiến việc tìm kiếm. Thế nhưng sau vài giờ ở giữa sông, các cháu lại phải đi vào với tâm trạng tuyệt vọng.

Chiều qua, cùng với thợ lặn, việc thổi cát cũng được tiến hành nhưng thi thể chị Huyền vẫn chưa tìm thấy.
Chiều qua, cùng với thợ lặn, việc thổi cát cũng được tiến hành nhưng thi thể chị Huyền vẫn chưa tìm thấy.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bố chồng chị Huyền, ông Nguyễn Huy Đức cho biết, ở nhà, hai cháu khóc và đòi mẹ rất nhiều.

"Anh lớn thì biết mẹ mất như vậy rồi nên hay khóc và đòi mẹ lắm. Còn em nhỏ thì trước gia đình giấu là mẹ đi công tác nhưng cứ hỏi suốt là mẹ đi công tác gì mà không thấy mang quần áo, đi lâu thế... Đến giờ cháu cũng biết hơn một chút và cũng hay khóc, đòi mẹ... Đau đớn, xót xa nhất là những đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ để hiểu hết về sự mất mát này...", ông Đức bùi ngùi.

Sau 1 ngày tìm kiếm, người bố chồng với mái tóc bạc trắng đã không giấu nổi nỗi buồn khi hơn 40 ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy thi thể của con dâu mình.

"Gia đình rất buồn và đau xót. Ngoài việc nhờ các cơ quan chức năng, chúng tôi cũng đã tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi. Cứ ai mách hoặc chỉ dẫn ở đâu là nhà lại đi tìm, từ chân cầu Thanh Trì, đến dọc sông Hồng, về Hà Nam, các cống, hồ... nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả.

Trong buổi tìm kiếm hôm nay (4/12) gia đình đã rất hy vọng là sẽ tìm được thi thể cháu để đưa về an táng trước dịp 49 ngày. Việc không đạt được kết quả như thế này đã khiến chúng tôi rất buồn.

Sau lễ 49 ngày tới đây, gia đình sẽ tiếp tục tìm kiếm, dù chỉ còn một tia nhỏ hy vọng cũng phải đưa được thi thể của cháu về...", ông Đức tâm sự.

Cũng theo ông Đức, trong những ngày qua, đã có rất nhiều người liên lạc với gia đình để chia sẻ, động viên đồng thời mách những điểm "nghi vấn" để tìm kiếm.

Bác Nguyễn Huy Đức, bố chồng chị Huyền.

Ông Nguyễn Huy Đức, bố chồng chị Huyền.

"Cho dù đạt kết quả hay không thì gia đình cũng rất cảm ơn những tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua để cùng tìm kiếm thi thể cháu. Việc tìm kiếm thi thể con dâu tôi sẽ vẫn được gia đình tiếp tục tiến hành còn đối với các đối tượng đã gây ra tội ác thì tôi mong, cơ quan pháp luật sẽ có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật", ông Đức bày tỏ.

Trước đó, cùng với bố đẻ chị Huyền, ông Đức cũng đã có những tâm thư gửi đến các cơ quan chức năng bày tỏ những ý kiến, nghi vấn của gia đình, đồng thời cảm ơn các cơ quan trong việc phối hợp tìm kiếm thi thể con dâu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại