Hà Nội: Ấm lòng quán phở miễn phí cho người nghèo

Thiên Di - Vũ Minh |

(Soha.vn) - Để được nhận những bát phở miễn phí, người nghèo chỉ cần đến đăng ký trực tiếp tại cửa hàng nếu có mang giấy chứng nhận hộ nghèo, hoặc giấy tờ xác nhận, trình bày hoàn cảnh khó khăn.

Phát phở vì tấm lòng thơm thảo

Chủ nhật, ngày 30/12, gần 100 người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo được phát phiếu ăn bát phở 25.000 đồng miễn phí ở ngay giữa lòng thủ đô. 

Đó là những bạn sinh viên tỉnh lẻ, những người bán hàng rong, thu mua sắt vụn, đạp xích lô, gánh nước gạo, thậm chí cả những em đánh giầy, trẻ em lang thang…

Quán phở nằm trên phố Khương Trung mới với dòng chữ: "Phở miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn".

Chúng tôi tìm đến quán “Ơ ….Phở gà” số 229 phố Khương Trung Mới, Thanh Xuân để tìm gặp đôi vợ chồng trẻ có tấm lòng thơm thảo vào một buổi trưa ngày đầu năm. Chúng tôi ấn tượng bởi sự cởi mở, nhiệt tình với chị chủ quán xinh đẹp người Hải Phòng, Phạm Hà My. Chị chia sẻ rằng, một trong những mục đích mở quán phở là muốn cho những người nghèo khó được ăn bát phở nóng miễn phí.

Được biết, quán phở do chồng chị và em gái tên là Nguyễn Thị Thu Trang quản lý, chị chỉ là người giúp đỡ vào những lúc rảnh rỗi và nhất là các ngày chủ nhật.

Từ chị chị Hà My, chúng tôi được biết dự án làm phở gà phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn là của chồng chị - anh Khánh và chị luôn là người ủng hộ và sát cánh giúp chồng thực hiện ý tưởng này. 

Chị kể rằng, trước đây chị có dự định sẽ làm cơm hộp phát cho người nghèo nhưng do muốn tạo thêm công ăn việc làm cho những người cháu ở quê, cộng thêm đất rộng nên anh chị mở quá phở vừa bán phở, vừa phát phở miễn phí cho người nghèo.

Anh chị trước đây cũng là người luôn làm từ thiện, chị My vẫn là người luôn được xướng tên là một trong những người có tấm lòng vàng trong các chương trình truyền hình như: Nối vòng tay lớn, Tấm lòng nhân ái,…

Được hỏi vì sao anh chị lại tích cực làm việc thiện như vậy, chị My chia sẻ: “Ra đường nhìn những cảnh đời, thấy họ co ro trong cái lạnh, quần áo mảnh mong, ngủ ngoài đường, rồi những cảnh đời éo le,… ai nhìn vào mà chẳng mủi lòng. Nhiều lần thấy cảnh đó, mình rơi nước mắt, lặng lẽ đưa họ vài chục, trăm nghìn giúp họ có bữa ăn.”

Việc làm phát phở miễn phí được hình thành từ tình thương con người với con người của anh chị. Lúc đầu chị cũng chỉ định mở quán phở và phát phở cho những cảnh đời lân cận khu vực mình ở, nhưng không ngờ lại được mọi người chú ý tới. Chị thổ lộ rằng, chỉ muốn giúp trực tiếp, đến tay những người nghèo khó và trong thâm tâm anh chị không cần lên báo, phô trương gì cả.

“Mình là người may mắn hơn họ, mình có của ăn của để, thì mình nên chia sẻ với họ. Xung quanh nhà mình sống có nhiều người éo le lắm, có người suốt ngày xin nước để gạo nuôi lợn, thương bà mẹ khốn khổ nuôi hai con bị bệnh động kinh hay có người hằng ngày phải đi nhặt rác sống quá ngày,.. Đối với mình bát phở là bình thường, nhưng đối với họ thì không dễ dàng gì. Mình chỉ muốn chia sẻ với họ một phần nào khó khăn đó trong cuộc sống”, chị Trà My xúc động chia sẻ.

Càng mong nhiều người nghèo đến ăn phở

Quán phở của gia đình chị đã bắt đầu tặng phở miễn phí bắt đầu từ ngày 30/12/2012, vào tất cả các ngày chủ nhật. 

Chị My khẳng định rằng, anh chị không chỉ dừng lại ở 100 suất miễn phí mà 200 suất chị cũng sẵn sàng phục vụ nhiệt tình miễn là giúp được họ.

Phiếu miễn phí được phát cho người nghèo hôm 30/12 vừa rồi.

Để được nhận những bát phở miễn phí, người nghèo chỉ cần đến đăng ký trực tiếp tại cửa hàng  nếu có mang giấy chứng nhận hộ nghèo, hoặc giấy tờ xác nhận, trình bày hoàn cảnh khó khăn.

“ Chỉ cần ai nói rằng họ là người khó khăn thì mình sẵn sàng trao cho họ một tấm phiếu dùng phở miễn phí. Bình thường nhà chị là 10 con gà, nhưng ngày chủ nhật vừa rồi làm 20 con. Mọi người đều cảm thấy rất vui, thích thú vì đó là việc làm có ích”, chị chủ quán cho biết.

Khi được hỏi rằng chị không sợ mọi người đổ dồn về đông quá và số lượng phát ra quá lớn thì sao, chị vui vẻ trả lời: “Mình không lo điều đó, số người đông quá mình vẫn có thể đáp ứng và mình mong mọi người đến càng đông càng tốt. Mình làm vì từ thiện và thấy tâm mình nhẹ nhõm”.

Kể về ngày đầu phát phở miễn phí chị chia sẻ về một kỷ niệm vui, khiến chị ấn tượng mãi đó là có vài người giàu có đến ăn phở, khi đứng dậy trả tiền họ đã xin thêm hai phiếu ăn về nhà, lúc đó chị cũng sẵn sàng cho vì nghĩ rằng họ cũng cần.

Tiễn chúng tôi ra cửa, chị My vẫn chưa hết xúc động, chị tâm sự: “Lần phát phiếu cho những người nghèo trong ngõ, họ nắm tay cảm ơn. Nhìn thấy họ ăn với nụ cười hạnh phúc là điều đáng quý nhất mình nhận được”.

Không nghĩ đến thời gian dừng lại việc phát phở miễn phí cho người nghèo vào chủ nhật, đôi vợ chồng trẻ vẫn tiếp tục những việc ý nghĩa, chia sẻ bớt nỗi lo, khó khăn của những người còn kém may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại