Ghê rợn những hung khí của nạn bạo hành phụ nữ

Ngân Hà |

(Soha.vn) - Đó là những vật dụng tưởng chừng vô hại nhưng nó chính là hung khí bạo hành phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình được trưng bày tại triển lãm “Nước mắt cười”.

Chiều qua (28/3), Mạng lưới phòng chống bạo lực gia đình Việt Nam tổ chức triển lãm vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Trung tâm phụ nữ và Phát triển (Hà Nội).

Theo nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ, cứ 3 phụ nữ đã kết hôn được hỏi thì 1 người đã từng bị ít nhất 1 trong 2 hình thức bạo lực thể xác và bạo lực tình dục do chồng gây ra. Và cứ 10 phụ nữ thì có 1 người bị bạo hành thể xác, 100 phụ nữ thì có hai người từng bị bạo hành tình dục.

Do quan niệm xã hội, định kiến văn hóa về giới tính và tình dục ở Việt Nam nên bạo lực tình dục là điều khó nói. Nhiều nạn nhân của bạo hành không dám đứng lên để đấu tranh, chia sẻ. Triển lãm trưng bày các đồ vật hàng ngày trong gia đình khó ai ngờ chúng chính là những công cụ để đánh đập phụ nữ.

Đông đảo sinh viên tham gia triển lãm để hiểu rõ hơn về bạo hành phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam.

Đông đảo sinh viên tham gia triển lãm để hiểu rõ hơn về bạo hành phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam.

Đó có thể là cái điếu cày, viên gạch xây nhà, cái búa gỗ, sợi dây xích, cái bếp lò, con dao hay chỉ là cái xoong cũng khiến những người phụ nữ đau đớn, bầm tím, tổn hại cơ thể, tinh thần.


	Những đồ vật hàng ngày  trở thành vật để người chồng bạo hành người vợ.

Những đồ vật hàng ngày  trở thành vật để người chồng bạo hành người vợ.

Ghê rợn những vật dụng bạo hành phụ nữ
 
Ghê rợn những vật dụng bạo hành phụ nữ
 
Ghê rợn những vật dụng bạo hành phụ nữ
 

Bên cạnh đó còn có những câu chuyện bạo hành đáng sợ do chính những người phụ nữ đã từng là nạn nhân của bạo lực gia đình chia sẻ. “Tôi không thể nghĩ rằng chồng mình lại vũ phu và tàn ác đến như vậy…


	Những hình ảnh được trưng bày trong triển lãm về bạo hành phụ nữ trong gia đình.

Những hình ảnh được trưng bày trong triển lãm về bạo hành phụ nữ trong gia đình.

Ghê rợn những vật dụng bạo hành phụ nữ
 

	Băm...quần áo.

Băm...quần áo.


	Câu chuyện về bình nước. Người phụ nữ bị người chồng ném thẳng chai nước vào mặt.

Câu chuyện về bình nước. Người phụ nữ bị người chồng ném thẳng chai nước vào mặt.

“Chồng tôi ném cả cái lò và chậu bột vào người tôi khi tôi đang chuẩn bị nhóm lò tráng bánh. Nói ra thì rất ngượng. Chồng tôi không có công ăn việc làm, chỉ ngồi nhà ăn chơi nên rất khỏe. Còn tôi với đồng lương nuôi dạy trẻ, không đủ để trang trải kinh tế gia đình nên tranh thủ làm thêm ngoài giờ.

Hàng ngày tráng bánh đến khuya, lên giường là tôi nằm thiếp đi, không chiều chuộng và đáp ứng nhu cầu sinh lý của chồng nên chồng tôi không muốn cho tôi làm thêm”, chị N.T.L (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

“Nếu các bạn luôn nghĩ gạch chỉ dùng để xây nhà thì chắc hẳn bạn nên nghĩ lại… Tôi chưa kịp bước đi, chồng tôi cầm luôn viên gạch ném thẳng vào người. Hậu quả của cái “việc đơn giản” ấy là tôi bị tím đùi hơn một tháng” – Chị H. (Đông Anh, Hà Nội).

Hãy chung tay

Hãy chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Với thông điệp: “Hãy chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”, triển lãm đã thu hút hàng trăm sinh viên đến tham gia tìm hiểu. Đặc biệt, với vở kịch tương tác Sô cô la đắng đã giúp các bạn trẻ có cơ hội khám phá nhiều khía cạnh phức tạp của bạo lực/ lạm dụng tình dục.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại