Gần trưa Sài Gòn vẫn lạnh, nhiều người co ro trong áo ấm

Lê Quyết |

Đến hơn 10 giờ trưa ngày hôm nay 24.1, trời Sài Gòn vẫn còn lạnh, khiến nhiều người khi ra đường phải mặc áo ấm nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh.

Trong buổi sáng cuối tuần, người dân Sài Gòn đi ra đường phải mặc áo ấm, khăn choàng, đeo găng tay, bịt kín mít để giữ ấm.

Không chỉ vậy, đến hơn 10 giờ trưa trời vẫn còn se se lạnh. Một số người nhận xét, đây là hiện tượng thời tiết ít gặp tại Sài Gòn.

Và do trời vẫn gần lạnh dù đã trưa nên nhiều người vẫn phải mặc áo ấm ra đường.

mac ao am ra duong
mac ao am ra duong
Đến 10 giờ trưa mà người Sài Gòn vẫn còn phải mặc áo ấm ra đường và cảm nhận được cái lạnh giá 

Chị Nguyễn Thanh Hằng (quận 7) cho biết, sáng nay tôi được nghỉ làm, đến gần trưa mới ra khỏi nhà đi chợ mà vẫn còn thấy lạnh.

Lâu rồi người Sài Gòn mới được cảm nhận cái giá lạnh trong nắng dịu như thế này.

Cũng trong sáng nay, sương mù đã bao phủ dày đặc khắp các tòa nhà, con phố khiến giao thông qua lại bị hạn chế tầm nhìn.

Nhiều tòa nhà cao tầng mờ mờ, ảo ảo xuất hiện trong làn sương mù bao phủ.

mac ao am ra duong
mac ao am ra duong
  Nhiều tòa nhà cao tầng mờ mờ, ảo ảo xuất hiện trong làn sương mù bao phủ sáng nay
mac ao am ra duong
  Đến 9 giờ sáng tòa nhà Bitexco vẫn còn mờ mờ ảo ảo trong làn sương mù bao phủ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ sáng sớm nay đo được tại TP. HCM là 21oC. Tuy nhiên, một số người cho rằng thực tế ngoài trời lạnh hơn dự báo thời tiết.

Được biết, nền nhiệt thấp (21 – 24o C) sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày cuối tháng 1.2015.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại