Điên đảo vì... kỳ trầm

Thông tin C. cùng nhóm tìm trầm trúng 40 - 50 tỷ đồng ngày càng rầm rộ. Nhiều người hỏi, anh đã nói rõ “chỉ trúng được 50 triệu đồng nhưng không ai tin.

Những ngày này, Nguyễn Đắc C. cùng vợ là Đoàn Thị B. (SN 1980, ngụ thôn Đức Hòa, xã Đại Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam) thẫn thờ, hoang mang khi bị các đối tượng giang hồ tới phá phách vì cho rằng trúng kỳ trầm hàng chục tỷ đồng mà... không cho chúng tiền.

Anh C. buồn bã cho biết: Sau nhiều ngày lặn lội trong rừng, khoảng trung tuần tháng 8-2014, anh cùng 5 anh em khác tìm đến huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) trúng được một ít kỳ nam, bán khoảng 50 triệu đồng. Thế nhưng không biết từ đâu, thông tin C. cùng nhóm tìm trầm trúng 40 - 50 tỷ đồng ngày càng rầm rộ. Những ngày qua, anh vẫn đi làm đồng, ai cũng hỏi, anh đã nói rõ “chỉ trúng được 50 triệu đồng” thế nhưng nhiều người không tin cho rằng anh C. giấu. “Nếu trúng, tôi đi nơi khác ở chứ làm đồng chi cho vất vả”, anh C. thật lòng.

Thế nhưng, các đối tượng giang hồ cứ đến nhà truy hỏi, đòi bắt dẫn đến điểm trúng kỳ trầm. Không những hăm dọa mà chúng còn đổ xăng vào chai, châm lửa đốt vứt vào nhà để hù dọa khiến cả nhà anh lo lắng, hoang mang. Thậm chí, từ ngày 5 đến 8-9, có khoảng 4 - 5 thanh niên lạ mặt đi xe máy mặt mày hùng hổ tới đập phá nhà anh C. “Đặc biệt, trưa 8-9, bốn thanh niên cầm dao gí vào cổ tôi đe dọa nếu chồng tôi không dẫn chúng vào vùng rừng trúng kỳ nam thì sẽ biết tay. Lúc đó tôi sợ quá chỉ ú ớ, không biết làm sao. Trước khi bỏ đi, bọn chúng còn ngoảnh lại đe dọa sẽ bắt cóc mấy đứa con nữa”, chị B. kể lại vẫn còn vẻ hốt hoảng.

Trước sự tấn công của một nhóm thanh niên, gia đình anh C. đã làm đơn gửi lên Công an xã Đại Nghĩa nhờ can thiệp; đồng thời vợ chồng anh phải gửi hai đứa con về nhà ông bà đề phòng chuyện xấu xảy ra.

Ông Phan Phú Tân, Phó trưởng Công an xã Đại Nghĩa, cho biết anh C. cùng nhóm tìm trầm trúng tiền tỷ chỉ là tin đồn thất thiệt. Công an xã đã nhận được đơn trình bày của gia đình anh C. về việc có một số kẻ lạ mặt quấy rối, đập phá nhà cửa, đe dọa. Sau khi nhận tin báo thì lực lượng công an xã đã xuống tận nhà anh C. để ghi nhận tình hình và cũng báo sự việc lên Công an huyện Đại Lộc. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự vụ và có phương án bảo vệ gia đình anh C.

Trong một diễn biến khác, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết đang củng cố để chuyển hồ sơ Phan Thị Hoài My (SN 1987, trú xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) lên công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền vụ lừa đảo liên quan đến kỳ trầm khiến nhiều nạn nhân lao đao.

Phan Thị Hoài My

My trước đây chỉ là một công nhân bình thường, thuộc diện khó khăn. Sau khi vào làm công nhân tại Cty Gro-beckert Việt Nam (TT.Ái Nghĩa, Đại Lộc), My quen biết anh H.T.L. (trú TT.Ái Nghĩa). Với biệt tài ăn nói, My bịa chuyện con bị bệnh nặng cần tiền để chữa trị, thấy thương hoàn cảnh éo le nên L. cho mượn. “Ăn quen bén mùi”, mượn được nhiều lần, My tìm cách “moi” tiền L. bằng chiêu lừa hết sức tinh vi.

Khoảng tháng 1-2014, My thủ thỉ với anh L. bí mật việc chồng đi kỳ trầm tại Khánh Hòa trúng lớn, nếu bán lên đến cả ngàn tỷ đồng. Nhưng hiện chưa bán vì chưa có tiền vận chuyển. Nếu cho mượn tiền, bán được thì “biếu” anh L. vài chục tỷ. Nghe có vẻ huyễn hoặc, nhưng anh L. cũng suy nghĩ nếu có thật thì sao? Cho My mượn 50 triệu đồng, L. kỳ vọng rất nhiều vào lời hứa ngọt ngào trên.

Một thời gian chưa thấy My thực hiện đúng lời hứa, anh L. hỏi thì My cho rằng “các đầu nậu chưa đủ tiền để mua” rồi nói anh L. đến lấy mẫu vào TP.Hồ Chí Minh thử xem. Sau khi L. nói sẽ đến lấy mẫu, My đi tìm mua 3 mẫu kỳ nam nhỏ xíu với giá 30 triệu đồng. Đưa cho anh L., My dặn phải tuyệt đối bí mật, không nói cho ai vì sợ “giang hồ cướp mất”.

Anh L. mang đi thử, các đầu nậu cho biết loại kỳ trầm này giá khoảng 10 - 12 tỷ đồng/kg nên L. càng tin chồng My có trầm thật. Biết “cá cắn câu”, từ tháng 1-2014 đến tháng 6-2014, với nhiều lí do khác nhau, My “câu” của anh L. gần một tỷ đồng. Có tiền, My trích một ít làm từ thiện, ăn diện xinh đẹp lại “xổ chiêu” chồng có trầm lừa anh Trần Văn Tuấn (khu 2, TT.Ái Nghĩa) 50 triệu đồng và 6 chỉ vàng, mới trả được 37 triệu đồng; chị Lê Thị Lệ Sương (trú TT.Ái Nghĩa) 5 chỉ vàng và 2,5 triệu đồng.

Để lâu mà chẳng thấy bán trầm, anh L. sinh nghi, tìm hiểu thì mới biết nhà My nghèo xơ xác đành báo công an. Chỉ sau thời gian ngắn, Công an huyện Đại Lộc đã lật tẩy hành vi dùng trầm ảo lừa đảo lấy tiền thật khiến các nạn nhân lao đao. Đây cũng là bài học đắt giá cho nhiều người, nhất là những người ở xứ trầm miền Trung.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại