Đi chợ về, phát hiện có người chết trước cửa tiệm tạp hóa

Hoa Hạ |

Thấy người đàn ông ngồi nghỉ trước tiệm tạp hóa, anh D. nghĩ là khách qua đường nên không để ý. Đến khi đi chợ về thì phát hiện người này đã tử vong.

Ngày 19/12, công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông nằm chết trước cửa hàng tạp hóa tại đường Lê Duẫn, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh N.V.D (chủ tiệm tạp hóa) ra mở cửa để chuẩn bị đi chợ thì thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới ngồi trước tiệm.

Thấy anh D., người đàn ông này chỉ xin ngồi nghỉ ngơi một chút. Thấy tội nghiệp, anh D. đồng ý và tiếp tục đi chợ.

Đến 9 giờ 30 phút, anh D. trở về nhà và phát hiện người đàn ông này đã tử vong.

Ngay sau nhận tin báo, công an thị xã Đồng Xoài đã có mặt ngay tại hiện trường, tổ chức điều tra sự việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên là Phạm Văn Bảy (SN 1974, quê Hà Tĩnh).

Có khả năng, nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân là do bệnh lý.

Hội chữ thập đỏ của P.Tân Phú cũng đã đặt 2 thùng từ thiện để kêu gọi người đi đường ủng hộ cho người đàn ông xấu số này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại