Đau lòng những đứa bé chỉ biết kêu, khóc bằng tiếng của... động vật

hoanghuyen |

Đó là những đứa bé đã 5 tuổi sống không mảnh vải che thân, chỉ biết phát ra những tiếng kêu, tiếng rú...

Để trốn tránh trách nhiệm nuôi dưỡng và tránh mọi ánh nhìn sự tố cáo của những người xung quanh. Các ông bố, bà mẹ độc ác này đã không thể hiện thái độ ruồng rẫy bằng việc đánh đập hay giết hại mà bỏ rơi bằng cách cô lập các em. Nhốt chúng tại nhà vào những chuồng dê, chuồng bò... hôi thối, bẩn thỉu. Để khi lớn lên chúng không hề biết đến tiếng nói và cuộc sống của một người bình thường.

Chúng giao tiếp bằng ngôn ngữ của các con vật mà mình chung sống, không biết ăn cơm bằng thìa, thậm chí không ý thức được cả việc đi vệ sinh.... Và một sự thật đau lòng là người ta đã phát hiện ra không ít những trường hợp như thế:

Bé gái "hoang dã" sống chung với bò

Cảnh sát Nga đã giải cứu một bé gái ‘hoang dã’ (5 tuổi) sống chung với bò trong trang trại ở huyện Solikamsk thuộc tỉnh miền núi Ural, sau khi họ nhận được điện thoại thông báo của một người hàng xóm của bé gái.

dau-long-nhung-dua-be-chi-biet-keu-khoc-bang-tieng-cua-dong-vat

Khu vực Solikamsk - nơi phát hiện bé gái 5 tuổi sống chung với bò

Bé gái được phát hiện trong tình trạng không mặc gì và đang sống với đàn bò trong trang trại. Cảnh sát cho biết, cô bé bị bố mẹ nhốt cùng với đàn bò suốt cả ngày lẫn đêm nên không biết cách ăn như một đứa trẻ bình thường mà chỉ thích uống sữa trong một cái chảo.Hơn nữa,cô bé còn không biết nói và chỉ có thể giao tiếp giống tiếng kêu của bò.

Cô bé 5 tuổi được chó, mèo nuôi nấng suốt 2 năm

Cách đây 3 năm cảnh sát đã từng giải cứu một bé gái cũng 5 tuổi được chó, mèo nuôi dưỡng suốt 2 năm ở Nga. Đó là cô bé Natasha Mikhailova sống tại thành phố Chita, đông Serbia.

Khi được tìm thấy, cô bé ở trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, quần áo bẩn thỉu, có các hành vi giống loài vật nuôi trong nhà và hầu như không có chút gì thể hiện cô bé đã từng tiếp xúc với con người.

Cô bé đã “chào đón” sự có mặt của cảnh sát bằng cách lao vào họ giống như một chú chó lao vào người lạ.

dau-long-nhung-dua-be-chi-biet-keu-khoc-bang-tieng-cua-dong-vat

Bé Natasha Mikhailova.

Nhân viên trung tâm này cho biết, khi các y tá vừa rời đi, cô bé ngay lập tức sẽ chạy ra cửa và kêu lên như đang “sủa”.

Bố mẹ của cô bé Viktor Lozhkin, 27 tuổi và Yana Mikhailova, 25 tuổi đã bị bắt giữ và chịu mức án 3 năm tù giam

Nhốt con 2 tuổi vào chuồng dê

Lại thêm một trường hợp nữa ở Nga, đó là một bà mẹ nuôi độc ác đã nhốt đứa con 2 tuổi trong chuồng dê sống như động vật

Các nhân viên xã hội ở Shakhti, thuộc vùng Rostov (Nga) đã kinh hãi khi phát hiện ra một cậu bé 2 tuổi trần truồng và hoảng loạn trong một căn phòng đầy dê. Bé Sasha T suy dinh dưỡng nặng, đã bị mẹ nhốt cùng các con vật này từ lâu.

dau-long-nhung-dua-be-chi-biet-keu-khoc-bang-tieng-cua-dong-vat

Ảnh minh họa:cdn3.wn.com.

Cậu bé chơi và ngủ cùng với bầy dê, không biết nói, ăn hoặc sử dụng bô. ậu bé chỉ nặng bằng 1/3 trẻ bình thường. Bác sĩ chăm sóc em cho biết: "Bé từ chối ngủ trong cũi. Bé cố gắng chui xuống dưới và ngủ ở đó. Cậu cũng rất sợ người lớn".

"Bé cố gắng bẻ gẫy mọi thứ mà nó nhìn thấy - từ cửa sổ, đồ đạc... Bé không nói được, cũng không biết cầm thìa. Bé không hề có ý niệm xem làm gì với đồ chơi". Người mẹ 40 tuổi của em đã bị tước quyền nuôi con.

Không hiểu sao người phụ nữ này lại có ý định đi nhận con về nuôi rồi vứt vào chuồng dê, chẳng lẽ đây lại là một sở thích bệnh hoạn? Vì bà ta hoàn toàn không có trách nhiệm phải nuôi dưỡng chăm sóc đứa bé này.

H. Huyền

(tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại