Đau đớn vụ cháu bé 3 tuổi bị tủ đè tử vong ở trường mầm non

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Bé gái 3 tuổi vào lấy quần áo để mặc thì bị tủ đổ, đè chết ngay tại trường mầm non. Nỗi đau, sự phẫn nộ hằn lên trong tâm trí gia đình nạn nhân.

Như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 15h, chiều ngày 17/12, tại Trường mầm non xã Quân Chu, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Cháu bé tử vong là Lê Thanh Tâm (SN 2010) - con gái của anh Lê Văn Chiến và chị Lê Thị Thanh (xóm 3, thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm về vùng quê nơi đây để tìm hiểu sự việc. Chứng kiến đám tang oan khuất của cháu Lê Thanh Tâm (SN 2010) bất kỳ ai cũng không cầm được nước mắt.

Di ảnh của cháu Lê Thanh Tâm
Di ảnh của cháu Lê Thanh Tâm

Anh Chiến kể về con gái trong nước mắt: “Khi tôi đang đi làm ở gần khu vực trường học thì nghe tin con gái gặp tai nạn. Tôi vội vàng đến trường thì lúc đó cô giáo đã đưa cháu ra trạm y tế xã ngay gần đó cấp cứu. Do chiếc tủ quá nặng đè lên người nên cháu đã tử vong.

Tôi nghe cô giáo của cháu nói lại vào khoảng 14h, ngày 17/12, cháu bị đi ngoài ra quần. Cô giáo đã đưa cháu đi rửa chân tay và thay quần áo. Sau đó, cháu vào tủ lấy quần áo để mặc, chiếc tủ đựng đồ đã đổ vào người khiến cháu tử vong. Chúng tôi là những người lao động, tin tưởng gửi con đến lớp mẫu giáo để đi làm kiếm sống nhưng các cô giáo đã thiếu trách nhiệm với các cháu nên mới để xảy ra cơ sự”.

Biết tin con tử vong chị Lê Thị Thanh (mẹ cháu Tâm) ngất lên ngất xuống. Nghẹn ngào trong từng lời nói, chị Thanh cho biết: “Buổi sáng con vẫn tíu tít chào bố đi học, ra ôm hôn mẹ rồi mới tung tăng đến lớp vậy mà chỉ có vài giờ đồng hồ sau đó vợ chồng tôi đã vĩnh viễn mất đi khúc ruột của mình. Để sự việc xảy ra cũng là do trách nhiệm của các cô giáo trông nom con em chúng tôi không được chu đáo, gia đình chúng tôi gửi con thì tiền đóng góp đầy đủ”.

Khó nói hết nỗi đau gia đình chị Thanh đang phải trải qua. Họ không thể tin nổi lại có một tai nạn khủng khiếp, cướp đi sinh mạng của con gái bé bỏng của mình. Nhiều ông bà, cô bác của cháu Tâm tỏ thái độ bức xúc trước nỗi đau tột cùng này. "Từ bé tới giờ tôi mới thấy chuyện tủ đè chết người thế này. Chúng tôi rất đau xót cho cháu mình và đề nghị phải làm rõ nguyên nhân, xử lý người liên quan", một người thân trong gia đình chị Thanh chia sẻ.

Nỗi buồn trên từng khuôn mặt của mọi người
Nỗi buồn trên từng khuôn mặt của mọi người

Sáng 18/12, trao đổi với phóng viên, ông Triệu Hồng Quân, Trưởng công an xã Quân Chu (Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết: “Lúc cháu Tâm xảy ra sự việc, lớp học đó chịu sự quản lý của cô giáo Trương Thị Toan (SN 1984) trú tại xóm Tân Ấp, xã Phúc Thuận (Phổ Yên, Thái Nguyên). Quan sát tại hiện trường chúng tôi nhận thấy, chiếc tủ đựng đồ mà cháu Tâm với lấy quần áo bị cập kênh, lại cao so với tầm với của cháu bé 3 tuổi. Trường mầm non xã Quân Chu đang trong giai xây dựng nên thiết bị vẫn còn sơ sài. Sự việc xảy ra, đại diện trường mầm non cùng gia đình cô giáo Toan cũng đã đến gia đình hỏi thăm và cùng lo tang lễ cho cháu”.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm, tìm nguyên nhân chết của cháu bé. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại