Cựu đặc công gần 60 tuổi vẫn sẵn sàng ra biển bảo vệ Tổ Quốc

Thành Công |

(Soha.vn) - Đó là lời khẳng định của cựu đặc công Lê Tôn Thực khi ông đến trao số tiền ủng hộ kiểm ngư, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ ở khu vực TQ hạ đặt giàn khoan trái phép.

Khi biết Báo điện tử Trí Thức Trẻ có chương trình kêu gọi ủng hộ kiểm ngư và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, ông Lê Tôn Thực (SN 1956, thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) lập tức bắt xe lên tòa soạn để trao số tiền ủng hộ. Mở đầu cuộc nói chuyện, ông không giấu nổi sự bức xúc trước thông tin lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân ta bị phía Trung Quốc đe dọa, dùng vòi rồng tấn công và có nhiều người đã bị thương.

Từ khi có tin Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, ngày nào ông cũng tìm hiểu thông tin quanh sự việc này. Mỗi khi bản tin thời sự chiếu cảnh lực lượng của ta bị tàu Trung Quốc tấn công là ông lại thấy sôi sục, bức xúc. Ông bảo, việc đầu tiên ông nghĩ tới là sẽ ủng hộ các lực lượng đang bám biển và kêu gọi mọi người cùng tham gia.

“Hôm nay, chúng tôi đi vội, cũng là vì nóng lòng muốn ủng hộ, nếu không chắc chắn sẽ có nhiều người đi cùng…”, vừa nói, ông vừa tự tay trao số tiền 5.000.000 đồng để nhờ chúng tôi chuyển đến lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân đang làm nhiệm vụ ở điểm nóng Hoàng Sa.

Ông bảo, tuy số tiền ủng hộ không lớn song đó là chút tấm lòng để động viên lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang bám ngư trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Lê Tôn Thực.

Trước đây, ông Thực là đặc công của đơn vị 407, quân khu 5 (Cam Ranh – Khánh Hòa). Về quê, ông cùng vợ làm kinh tế gia đình, chăm lo con cái, tham gia công tác ở trong làng, xã. Từ năm 1997, khi gia đình làm ăn khấm khá hơn xưa, hễ biết được hoàn cảnh khó khăn ở các nơi, gia đình ông lại tìm đến giúp đỡ. Gần đây nhất là năm 2007, khi Quảng Trị xảy ra lũ lụt, gia đình ông đã quyên góp và vận động bạn bè anh em cùng đi vào tận nơi để trao quà.

Vị cựu đặc công này trầm ngâm, đi từ thiện nhiều nhưng lần này với ông có cái đặc biệt hơn. Đó là vừa sôi sục khi thấy được sự đồng lòng của nhân dân cả nước, vừa là sự phẫn nộ trước hành vi ngang ngược của phía Trung Quốc. Chẳng ngại tuổi tác, sức khỏe, ông kiên định rằng "nếu Đảng và Chính phủ cần thì sẵn sàng ra biển bảo vệ Tổ Quốc".

“Tôi muốn nhắn với tất cả những người dân Việt Nam yêu Tổ quốc rằng, các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân bám biển rất vát vả ngày đêm đấu tranh, mình không thể ra thực địa thì toàn thể nhân dân hãy chung một chí hướng giúp đỡ động viên anh em chiến sĩ. Các chiến sĩ ở Hoàng Sa hãy an tâm làm nhiệm vụ, đã có 90 triệu dân chúng tôi ủng hộ. Tôi cũng muốn kêu gọi Việt kiều và bạn bè thế giới ủng hộ Việt Nam. Bằng mọi cách, chúng ta sẽ giữ trọn chủ quyền biển đảo”, ông Lê Tôn Thực nói.

Ông Lê Tôn Thực trao tiền ủng hộ.

>>Xem clip: Ông Lê Tôn Thực chia sẻ

 

Cùng đi với ông Lê Tôn Thực còn có ông Lê Ngọc Thực (SN 1962, Phó Chủ tịch UBND xã Bột Xuyên, Mỹ Đức) và anh Nguyễn Văn Trung (SN 1987, xã Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội). Ông Lê Ngọc Thực và anh Trung mỗi người ủng hộ số tiền 500.000 đồng.

Vị Phó Chủ tịch UBND xã Bột Xuyên bày tỏ: “Những ngư dân vẫn ngày ngày đánh bắt cá trên ngư trường thuộc chủ quyền Việt Nam bỗng dưng bị Trung Quốc đưa tàu đến ngăn cản, tấn công. Lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển thì bị đe dọa, phun vòi rồng và đâm va liên tiếp vào tàu. Trước những việc này, chúng tôi thấy rất phẫn nộ. Người dân chúng tôi mong lực lượng kiểm ngư, ngư dân và cảnh sát biển vững tâm với nhiệm vụ cao cả của mình. Chúng tôi sẽ là hậu phương hậu thuẫn và ủng hộ, góp sức làm tất cả vì biển đảo thân yêu”.

Ông Lê Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND xã Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội.

Ở góc độ một người trẻ, anh Nguyễn Văn Trung tâm sự, mình đã được nghe cha ông kể nhiều về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trong thời điểm hiện nay, anh mong tất cả lớp trẻ Việt Nam, ai có tiền góp tiền, có sức góp sức để giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước.

Anh Trung nhấn mạnh: “Lớp trẻ chúng tôi vẫn dõi theo các chiến sĩ ngoài Hoàng Sa hàng ngày, hàng giờ”.

Anh Nguyễn Văn Trung (SN 1987, xã Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội).

>> Xem clip:  Phỏng vấn ông Lê Ngọc Thực và anh Nguyễn Văn Trung

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại