CSGT bàn giao hàng chục giấy tờ tùy thân cho người bị thất lạc

LN-QC |

Trong lúc làm nhiệm vụ, một chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 2 (phòng CSGT Hà Nội) đã nhặt được rất nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng của người đi đường.

Người nhặt được số giấy tờ trên là Trung úy Nguyễn Tiến Hà, thuộc Đội CSGT số 2, phòng CSGT Hà Nội.

Theo đó, khoảng 7h sáng nay (15/7), trong khi làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại nút Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, đồng chí Hà đã phát hiện hàng chục giấy tờ các loại bị vứt vương vãi ở bãi cỏ ven đường.

Sau khi thu lượm số giấy tờ trên, qua kiểm tra, Trung úy Hà phát hiện người đứng tên toàn bộ giấy tờ là chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, trú tại 218 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội.

Những giấy tờ bị vứt lại bên đường

Những giấy tờ bị vứt lại bên đường.

Ngay sau đó, đồng chí Hà đã báo cáo Ban chỉ huy Đội rồi đến công an phường sở tại liên hệ, đề nghị giúp đỡ tìm chủ nhân số giấy tờ trên.

Nhận được tin báo, 10h sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai và người nhà đã đến trụ sở Đội CSGT số 2 để nhận lại giấy tờ.

Chị Mai cho hay, vào khoảng 18h30 ngày 30/6, khi đang lưu thông trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt, chị đã vô tình bị kẻ gian giật mất ví, trong đó toàn bộ giấy tờ đều mang tên Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Sau đó, chị Mai đã được bàn giao nhận lại tài sản đã mất gồm hàng chục giấy tờ các loại như: thẻ tài khoản ngân hàng, giấy Chứng minh thư nhân dân, GPLX ô tô,… đặc biệt là giấy tờ du học bên Mỹ của con gái chị.

Rất xúc động trước nghĩa cử nhỏ nhưng đầy cao đẹp này, chị Mai đã ngay lập tức viết thư cảm ơn gửi tới những chiến sĩ trong sắc phục vàng.

Bức thư cảm ơn của chị Mai gửi tới các chiến sĩ CSGT Đội 2.

Liên quan đến sự việc này, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2 cho hay:

Thực hiện khẩu hiệu hành động của phòng CSGT TP. Hà Nội là "Chủ động, kỉ cương, trách nhiệm, hiệu quả, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, 100% các cán bộ chiến sĩ của Đội đã được quán triệt tinh thần đó.

Trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT, nếu phát hiện có những trường hợp nhân dân cần sự giúp đỡ thì báo ngay về đơn vị đồng thời tham gia hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Trước đó, Đội CSGT số 2 cũng đã giúp đỡ nhiều trường hợp tương tự.
 

Trong đó có trường hợp Đội đã phát hiện một cụ già bị ngất giữa đường vì trời nắng gắt, ngay sau đó các đồng chí cũng đã kịp thời đưa cụ về nhà ở khu Trung Hòa - Nhân Chính.

Trung úy Nguyễn Tiến Hà xúc động nhận bức thư cảm ơn từ người dân

Trung úy Nguyễn Tiến Hà xúc động nhận bức thư cảm ơn từ người dân.

Hay mới đây nhất là đợt hỗ trợ thí sinh gặp tai nạn trong kì thi THPT quốc gia, các chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 2 đã kịp thời đưa thi sinh đó đến địa điểm thi.

Trường hợp của Trung úy Hà vào buổi sáng nay đã phát huy đúng vai trò, trách nhiệm của phòng CAGT TP. Hà Nội nói chung và Đội CAGT số 2 nói riêng. Tấm gương đó đáng được biểu dương và phát huy trong toàn lực lượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại