Cố cứu người, 1 ngư dân bị sóng biển cuốn mất tích

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Sau khi cứu được 1 ngư dân bị chìm thuyền đưa vào bờ, anh Thời tiếp tục quay ra để cứu người thứ 2 thì bị sóng đánh gãy thuyền và mất tích.

Chiều nay, ngày 2/12, thông tin từ chính quyền địa phương xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm thuyền khiến 1 người bị đuối nước thương tâm. Nạn nhân là anh Phạm Văn Thời (SN 1982, trú ở xóm Yên Ngư, xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Vùng biển xã Xuân Yên nơi anh Thời ra cứu người bị sóng cuốn mất tích.

Người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 30/11, anh Thời đang đi chợ thì nhận được tin cầu cứu từ 2 ngư dân Trần Văn Thường (SN 1973) và Trần Văn Trường (SN 1991, cả 2 đều trú xã Xuân Yên) đang bị chìm thuyền ở biển. Ngay lập tức, anh Thời đã gọi thêm anh Trần Văn Thọ (SN 1979) và anh Trần Ngọc Hướng (SN 1976) cùng bơi thuyền ra để cùng cứu giúp.

Sau khi tiếp cận được con thuyền bị chìm và cứu được anh Trường đưa vào bờ an toàn, khi tiếp tục quay lại để cứu anh Thường, chiếc thuyền của anh Thời đã bị lưới cuốn vào chân vịt và mắc kẹt. Đúng lúc đó, sóng mạnh ập tới khiến chiếc thuyền bị gãy ngang và chìm xuống biển.

Anh Trần Ngọc Hướng, người đi cùng thuyền với anh Thời ra cứu 2 ngư dân gặp nạn đau xót khi nhớ lại thời điểm anh Thời bị đuối sức và chìm xuống biển khơi.

Gặp nạn, cả 3 người nhanh chóng bơi vào bờ. Tuy nhiên, do 2 lần bơi thuyền ra biển nên anh Thời đã kiệt sức và bị sóng cuốn mất tích. Anh Thường sau khi vớ được can nhựa của anh Thời ném xuống cũng đã bơi được vào bờ an toàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều ngư dân gần đó đã nhanh chóng bơi thuyền ra để cứu anh Thời, nhưng do sóng to đã cuốn anh Thời mất tích. Sau hơn 2 ngày, đến tối ngày 2/12, thi thể anh Thời vẫn chưa được tìm thấy.


	“Anh nói đi chợ mua cá mà thế là anh đi luôn không về nữa. Họ nói
	anh chết đuối em không tin, vì đi xe máy thì sao mà chết đuối được.
	Nhưng tôi lo, tôi bỏ con đó, chạy ra biển thì họ nói anh Thời ra cứu người rồi chết. Đau xót quá anh ơi. Giờ lấy ai nuôi con đây. Anh ơi, anh đi bỏ mẹ con em lại, ai cùng em nuôi con đây”.Anh nói đi chợ mua cá mà thế là anh đi luôn không về nữa. Họ nói anh chết đuối em không tin, vì đi xe máy thì sao mà chết đuối được. Nhưng chạy ra biển thì họ nói anh ra cứu người rồi chết. Đau xót quá anh ơi. Giờ lấy ai nuôi con đây. Anh ơi, anh đi bỏ mẹ con em lại, ai cùng em nuôi con đây”.

Chị Thảo, vợ anh Thời đau đớn gào khóc khi hay tin chồng mình ra cứu người thì gặp nạn.

Anh Trần Ngọc Hướng (SN 1976), người đi cùng thuyền với anh Thời ra cứu 2 ngư dân bàng hoàng nhớ lại: “Lúc đó là giữa trưa, tôi đang làm lưới ở bờ thì thấy anh Thời hốt hoảng chạy lại nói ra cứu người, chúng tôi gọi thêm anh Thọ nữa. Ra đến nơi, sóng to quá chúng tôi không tiếp cận được con thuyền, anh Thường thì đang bị mắc kẹt lưới. Tiếp cận được anh Trường nên chúng tôi đưa vào bờ trước để cấp cứu cho anh".

Hai đứa con của anh Thời dường như con quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mà mẹ nó đang gánh chịu.

"Tiếp tục quay lại lần 2, chúng tôi tiếp cận được anh Thường rồi ném can nhựa cho anh Thường bám lấy. Đúng lúc đó tự nhiên chân vịt của thuyền chúng tôi bị mắc lưới nên chết máy. Một con sóng lớn ập đến làm thuyền chúng tôi bị gãy rồi chìm luôn. Cả 4 chúng tôi bơi vào, được một đoạn thì anh Thời bị đuối sức rồi sóng cuốn chìm. Đau xót lắm anh ơi”, anh Hướng đau xót kể.

Chị Phạm Thị Chinh (Vợ của anh Thường - người bị nạn được anh Thời cứu sống): "Ơn nghĩa này vợ chồng tôi trả cả đời cũng không hết. Đau xót cho chú ấy quá".

Được biết, anh Thời đã có gia đình và 2 cháu nhỏ. Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, vất cả. Chị Hồ Thị Thảo (SN 1991), vợ của anh Thời, khi nghe tin dữ chồng mình chết đuối, chị khóc ngất trong đau đớn. Hai đứa con của anh còn quá bé để hiểu hết được nỗi đau mà mẹ nó đang phải gánh chịu.

Chiếc thuyền gặp nạn bị sóng đánh gãy, máy hư hỏng.

Chị Phạm Thị Chinh (SN 1974, vợ của anh Thường - người bị nạn được anh Thời cứu sống) chia sẻ: “Đau xót lắm chú ạ. Mấy hôm nay tôi với chồng đứng ngồi không yên. Anh Thường thì suốt đêm cùng mấy anh em đi tìm kiếm chú Thời mà hơn 2 ngày rồi vẫn không thấy đâu. Chú Thời cũng vì cứu chồng mình mà chết, giờ thương vợ con của chú ấy lắm. Vợ trẻ, con đang còn nhỏ, vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm sóc và nuôi 2 đứa con nhỏ của anh ấy thật tốt. Ơn nghĩa này suốt cuộc đời này vợ chồng tôi cũng không trả hết được”.

 
 

Chiếc thuyền mà anh Thời cùng anh Hướng, anh Thọ dùng để bơi ra cứu người đã bị sóng đánh gãy và chìm xuống biển.

Chiều ngày 2/12, trao đổi với PV, ông Phan Văn Lịch - Chủ tịch xã Xuân Yên cho biết: “Hiện tại, chính quyền xã đang cử lực lượng và vận động ngư dân dùng thuyền ra để tìm kiếm thi thể của anh Thời. Nhưng đã 2 ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn để tìm kiếm”. Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Xuân Yên cũng đã đến thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại