Bệnh nhân tử vong, người nhà "quây" bệnh viện, hành hung bác sĩ

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Quá đau buồn trước cái chết đột ngột của người thân, người nhà bệnh nhân đã tập trung tại bệnh viện và có những hành động quá khích với đội ngũ y bác sĩ.

Thời gian gần đây những vụ bệnh nhân chết bất thường sau khi nhập viện khiến người thân bức xúc, tập trung đông tại bệnh viện yêu cầu lời giải thích đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Một lần nữa dư luận lại mang câu chuyện về trình độ chuyên môn và y đức của đội ngũ y bác sĩ ra mổ xẻ, tranh luận.

Bệnh nhân tử vong, người nhà "quây" đánh hàng loạt bác sĩ

Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi, trú tại xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhập khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để điều trị bệnh (theo chẩn đoán là bị viêm xương, đau nhức khắp cơ thể).

Tuy nhiên đến trưa ngày 12/8/2013, bệnh nhân Hồng bị ngừng tuần hoàn sau khi được các y bác sĩ tiêm thuốc kháng sinh. Cho rằng bệnh nhân bị sốc phản vệ, bác sĩ chuyển ông Hồng lên khoa Hồi sức tích cực để cấp cứu và bệnh nhân tử vong tại đây.

Khi biết bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ, người nhà bệnh nhân này đã bao vây các y, bác sĩ tại đây rồi lao vào hành hung, đập phá máy móc và kính cửa phòng điều trị tích cực.

Người nhà tập trung tại bệnh viện

Người nhà tập trung đông tại bệnh viện

Hậu quả, bác sĩ Mai Văn Lục, Trưởng khoa Hồi cức tích cực bị rách ở vùng mắt phải khâu 2 mũi; 3 y, bác sĩ khác bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh phải gọi điện báo cho cơ quan chức năng yêu cầu hỗ trợ.

Người nhà bao vây bệnh viện, mang xác thai phụ đặt trước sảnh

Anh Nguyễn Văn Trường (SN 1982, xóm 4 Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết: Khoảng 22h30’ ngày 4/9, vợ anh - chị Nguyễn Thị Vinh (SN 1989) chuyển dạ, vỡ ối. Anh cùng người thân vội bắt taxi đưa chị Vinh đến BVĐK TP. Vinh và được nhập vào Khoa Sản.

Sau khi làm các thủ tục nhập viện, các bác sỹ cấp cho 1 vỉ thuốc 6 viên Cloximox 500 (do Cty CP Dược phẩm Hà Tây sản xuất – PV) dặn uống trước 3 viên, sau đó chừng 1 tiếng đồng hồ sẽ cho uống 3 viên còn lại.

	Bệnh viện đa khoa TP. Vinh, nơi xảy ra sự việc nghiêm trọng
Bệnh viện đa khoa TP.Vinh, nơi xảy ra sự việc nghiêm trọng nói trên

Tuy nhiên, chị Vinh vừa uống 3 viên đầu được 1 lát thì đột nhiên xuất hiện các triệu chứng: tái mặt, lên cơn co giật, sùi bọt mép. Anh Trường cùng người nhà càng hốt hoảng khi sau đó các bác sỹ thông báo chỉ có thể cứu được mẹ hoặc con mà thôi.

Theo anh Trường, vợ anh mang thai lần đầu. Suốt quá trình mang thai, vợ anh đều thăm khám theo định kỳ, thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường.

Bức xúc trước cái chết tức tưởi của chị Vinh, người thân đã kéo đến “quây” bệnh viện, mang thi hài chị Vinh đặt trước sảnh bệnh viện, yêu cầu các bác sỹ làm rõ trách nhiệm khiến BVĐK TP. Vinh hỗn loạn suốt buổi sáng.

Bình Dương: Người nhà bất bình vì thai phụ tử vong bất thường trong viện

Anh Lê Mã Lương, (SN 1981, quê Ninh Bình) chồng chị Thúy cho biết, tối 7/9 chị Thúy chuyển dạ và được đưa vào bệnh viện, đến 20h thì sinh một cháu trai nặng 2,5kg. Khi đang ở phòng theo dõi, chị Thúy kêu mệt, khó thở nên anh gọi bác sĩ đến kiểm tra.

“Qua thăm khám bác sĩ nói bệnh viện có thể xử lý nhưng sau đó lại thông báo vợ tôi đã mất”, anh Lương kể lại.

Anh Lê Mã Lương chồng nạn nhân cho biết,:
Anh Lê Mã Lương chồng nạn nhân

Sau đó hàng chục người thân của nạn nhân đã kéo đến bao vây yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Thúy vì họ cho rằng cái chết liên quan đến sự tắc trách của bác sĩ.

Chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản- Nhi bán công Bình Dương chị Thuý tử vong do bị phù phổi cấp hậu sản, nghi bệnh lý van tim, không loại trừ nguyên nhân thuyên tắc ối.

Bước đầu, bệnh viện đã hỗ trợ 65 triệu đồng cho gia đình để lo hậu sự.

Sản phụ tử vong, người nhà "quây" Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Cách đây hơn 1 năm, vụ thai phụ tử vong trong viện khiến người ta bất bình, hành hung bác sĩ tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã khiến dư luận "dậy sóng" trong suốt một thời gian dài.

Theo gia đình sản phụ, khoảng 8h ngày 29/9, chị Hằng có dấu hiệu chuyển dạ và đã được gia đình đưa vào Bệnh viện Phụ sản Trung Ương để làm thủ tục nhập viện chờ sinh. Sau khi thăm khám, bác sỹ chẩn đoán chị Hằng có thể sinh nở bằng biện pháp đẻ thông thường và được đưa vào phòng đẻ số 01.

Tại đây, bác sỹ yêu cầu gia đình nộp 1,5 triệu đồng để tiêm thuốc kích thích đẻ. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền đến khi sản phụ Hằng tử vong, các y bác sỹ tại bệnh viện này vẫn không tiêm thuốc cho sản phụ.

Bệnh nhân tử vong, người nhà
Rất nhiều người thân sản phụ kéo đến bệnh viện và có những phản ứng quá khích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người nhà của sản phụ Hằng đã kéo đến bệnh viện rất đông và thể hiện bức xúc trước sự tắc trách và vô trách nhiệm của các y bác sỹ trong kíp trực. Nhiều người nhà của sản phụ vì quá bức xúc, không kiềm chế được đã có những lời lẽ và hành, động vượt quá giới hạn đối với các y bác sỹ của bệnh viện này.

Hưng Yên: Thai phụ tử vong, người nhà hành hung bác sĩ

Vào sáng ngày 29/4/2012, chị Hạnh (SN 1981, trú huyện Khoái Châu - Hưng Yên) được đưa vào viện Đa khoa Hưng Yên. Đến 19h cùng ngày, chị có dấu hiệu chuyển dạ. Đến 22h, thấy chị Hạnh mệt hơn, đau bụng nhiều, gia đình yêu cầu bác sĩ mổ, nhưng bác sĩ không đồng ý vì cho rằng chị có thể sinh thường.

Vào khoảng gần 4h ngày 20/4, chị Hạnh sinh bé trai nặng 4 kg, nhưng bé đã tử vong sau đó. Khoảng gần 5h, chị Hạnh được các bác sĩ cho thở bình oxy và chuyển lên phòng hồi sức cấp cứu. Người nhà ký giấy đồng ý cắt dạ con của chị vì lý do máu chảy không đông. Dù vậy, chị Hạnh cũng tử vong.

Bệnh nhân tử vong, người nhà
Người nhà bệnh nhân kéo đến bệnh viện

Quá phẫn uất, gia đình thai phụ đã lao vào tát bác sĩ. Sau đó, họ hàng của chị Hạnh kéo đến vây kín khoa sản của bệnh viện, gây náo loạn cho đến khi lực lượng công an can thiệp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại