Bến Tre: Chích silicon làm to “chỗ kín”, phát hiện nhiễm HIV

Phong Giang |

(Soha.vn) - Nghe bạn bè rỉ tai rằng chích silicon sẽ giúp “súng” to hơn và khỏe hơn, anh T. vội mua về và dùng thử.

Anh T.V.T (46 tuổi, ngụ ở một huyện miền biển, tỉnh Bến Tre) bắt chước bạn bè đã chích luôn 12 cc silicon vào "cậu nhỏ" của mình. 2 tháng sau khi chích, cậu nhỏ không thấy to lên mà bị biến chứng. Cộng thêm việc bị tai nạn lao động, anh T. phải lên TP.HCM để cấp cứu. Sung sướng, hạnh phúc đâu không thấy mà chỉ thấy một bản án “tử hình” khi anh T. nhận kết quả xét nghiệm dương tính với HIV.

Khát vọng "khỏe như lực sĩ"...

Nằm ở Khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, bệnh nhân T.V.T đang chuẩn bị phẫu thuật lần 2 để hoàn chỉnh lại "cậu nhỏ". "Tôi phải phẫu thuật “súng” lần thứ 2 để tạo hình lại chứ bữa giờ “nó” cứ như con rùa rụt cổ. Giá như biết hậu quả như ngày hôm nay thì tôi đã không dại dột mà nghe lời bạn bè rủ rê như vậy. Có ai học được chữ ngờ đâu cô", anh T. ngậm ngùi chia sẻ.

Anh kể tiếp: "Bạn bè tôi là lái tàu, đi làm ở Malaysia mang về một loại thuốc chích vào sẽ làm to dương vật và khỏe hơn trong chuyện chăn gối. Anh ấy tặng cho tôi mấy ống để chích thử, tôi thì đáp lễ bằng mấy chầu nhậu. Thấy bạn bè kể hấp dẫn và “xem hàng” của tụi nó cũng thấy…thích nên tôi bắt chước làm theo, lúc đó là tháng 10 năm 2013.

Do chuyến đi biển dài ngày nên sau khi chích “thuốc”, tôi còn lênh đênh trên biển nên chưa “dùng thử" lần nào. Trên thuyền không may dương vật của tôi bị thương do tai nạn lao động khiến nó bị đau nhức, bầm dập, chảy máu, viêm da…phải cột vải cầm máu. Do trên tàu chỉ có thuốc cảm, sốt thông thường không có dụng cụ cứu thương, tôi chịu đựng suốt 10 ngày mới về đến đất liền. Sau đó, tôi được chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Bình Dân TP.HCM ngày 14/1/2014".

Theo ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng – Trưởng khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, do của quý của anh T. bị thương kèm biến chứng do chích silicon nên các bác sĩ phải phẫu thuật cắt nạo toàn bộ mô silicon, cắt toàn bộ da dương vật và chôn toàn bộ dương vật trong bìu cho bệnh nhân T. Thông thường, mỗi bệnh nhân bị biến chứng silicon thì đều phải trải qua 2 lần phẫu thuật. Nên sau khi phẫu thuật lần 1 để loại bỏ hết các mô silicon cũng đồng nghĩa với việc da dương vật cũng bị cắt bỏ hết. Khi đó, thể hang bên trong không có gì “che chắn, bảo vệ” nên bác sĩ sẽ chôn nó dưới cái bìu để chờ ngày ghép da, tạo hình cho dương vật.

...đổi lấy HIV?

Bác sĩ Dũng cho biết thêm: "Vào thời điểm anh T. nhập viện, chúng tôi xét nghiệm máu thì kết quả âm tính với HIV. Tính đến thời điểm này thì anh T. đã chích silicon vào “súng” được hơn 6 tháng nên qua thời kỳ cửa sổ, kết quả xét nghiệm máu đã cho thấy anh T. đã nhiễm HIV. Chúng tôi cũng đã mời các BS bên Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới để hội chẩn cho bệnh nhân T. trước phẫu thuật.

Theo ThS.BS Tiến Dũng, phẫu thuật cho các ca “hậu” tiêm silicon rất công phu, tỉ mỉ, mất nhiều thời gian để đảm bảo các vấn đề cho bệnh nhân như chức năng cương, thẩm mỹ,….được như người bình thường. Nhưng đối với những trường hợp nhiễm HIV/AISD thì hệ miễn dịch của họ bị suy giảm nên khi phẫu thuật sẽ phải cân nhắc vì có nhiều nguy cơ khiến vết thương lâu lành, dễ nhiễm trùng, bội nhiễm….

Khi nghe bác sĩ thông báo về kết quả xét nghiệm máu của mình, anh T. bần thần chia sẻ: "Tôi hoàn toàn rất chung thủy, chỉ có mình bà xã tôi. Tôi có 2 đứa con trai lớn và chưa bao giờ quan hệ với ai ngoài bà xã tôi. Chuyện gì, tôi cũng nói cho bà xã tôi biết cả, ngay cả khi bơm silicon vào “súng” tôi cũng kể cho bà ấy biết. Bây giờ, chỉ vì tò mò, đua đòi mà rước họa vào thân".

Anh T. xót xa: "Tôi làm nghề lái tàu, cũng là chủ ghe nữa nên cũng kiếm được khoảng 120 – 150 triệu đồng/năm. Mỗi chuyến đi biển thường là dài ngày, từ 3-6 tháng/chuyến. Năm nay, bị bệnh, đi mổ 2 lần nên phải thuê người lái ghe, vừa thất thu vừa phải trả thêm tiền công cho người ta. Thật là buồn!".

ThS.BS Tiến Dũng cho biết thêm, lần phẫu thuật thứ 2 cho bệnh nhân T. gọi là “Hậu phẫu Paraphinoma” để tạo hình dương vật cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân có thể quan hệ tình dục như những người bình thường khác. Vì lần phẫu thuật thứ nhất, BS phải cắt lọc, loại bỏ những mô nơi silicon ở khắp mọi nơi. Lần thứ 2, tiến hành phẫu thuật để cậu nhỏ của anh T có thể trở lại bình thường như cũ.

ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng – Trưởng khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng – Trưởng khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

BS Dũng chia sẻ: "Nhiều bạn nam thanh niên than phiền, so với bạn đồng lứa, “cậu nhỏ” trông có vẻ nhỏ hơn. Tuy nhiên, khi khám cho những bệnh nhân này, tụi tôi hay đùa: “Nhìn của bệnh nhân mà mình thấy mặc cảm”. Ấy thế mà họ cứ tưởng mình là nhỏ nên cố tìm mọi cách làm cho to. Sướng đâu không thấy, chỉ thấy “thảm họa” cho bản thân. Theo tôi, khi đã yêu, người phụ nữ đâu có quan tâm kích thước “cậu nhỏ” của người yêu lớn hay nhỏ mà chỉ quan tâm đến tình cảm, cách ứng xử với nhau trong cuộc sống mà thôi".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại