Bật khóc trong giây phút bé Ngân ôm chặt và gọi tên cha ruột

Lâm Phương |

Thấy người đàn ông đội mũ đi như chạy bước vào phòng bật khóc ôm lấy bé Ngân, tay run run, cuốn sổ hộ khẩu rơi xuống nền, lúc này mọi người mới biết đây là cha ruột.

Biết tin con bị hành hạ qua người khác

Khoảng 13h ngày 15/9 căn phòng số 3 trên lầu 1, nơi cháu Ngân nằm nghỉ vẫn đông nghẹt người đến thăm. Trong khi mọi người đang chia sẻ sự xót xa thì phía sau có một người đàn ông đội mũ đi như chạy bước vào. Nhìn thấy cháu Ngân người này chạy đến ôm con và bật khóc. Hành động này làm nhiều người có mặt bất ngờ nhưng Ngân mở mắt ra, ôm lấy người đàn ông và gọi một tiếng “ba” khiến mọi người im lặng.

Người đàn ông nói như mếu cho biết tên Trần Văn Tố (31 tuổi, ngụ Sóc Trăng) rồi cầm cuốn sổ hộ khẩu lên cho mọi người cùng xem. Trong sổ hộ khẩu có một trang ghi tên anh và trang kế bên ghi vợ anh tên Nguyễn Thị Thùy Trang (27 tuổi).

Anh Tố đến bệnh viện nhận con gái
Anh Tố đến bệnh viện nhận con gái

Đến lúc này những người có mặt trong phòng mới biết đây chính là cha ruột của Ngân. Biết là cha ruột những người này liên tục đặt ra câu hỏi như “Sao chú lại để con bé ra nông nỗi này, Chú đi đâu sao giờ mới tới?…”. Đưa tay lên vuốt ve đứa con, anh tố phân trần, “Con đâu có biết các gì đâu các bác, các cô, đến 9h sáng nay nghe ông anh con gọi điện báo là thấy bé Ngân bị hành hạ phải nhập viện cấp cứu con mới vội vàng xin nghỉ việc từ Nhơn Trạch, Đồng Nai chạy qua”.

Theo lời anh Tố, cách đây 10 năm anh và Trang gặp nhau rồi kết hôn và có chung với nhau 2 người con. Tuy nhiên khi Ngân được gần 2 tuổi thì cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn Trang đã bế bé bỏ đi. Sau đó anh đi tìm và biết được vợ và con đang ở Đồng Nai nên đến gặp và khuyên quay lại nhưng không được. “Có lần tôi ghé vào thăm thấy con ốm yếu nên muốn đưa về nuôi nhưng Trang nhất định không chịu và nói mỗi người nuôi một con”, anh Tố nói.

Tên của cháu Trần Thị Kim Ngân trong sổ hộ khẩu
Tên của cháu Trần Thị Kim Ngân trong sổ hộ khẩu

Người cha này cho biết thêm giữa anh và Trang dù không sống cùng nhau hai năm nay nhưng vẫn chưa làm giấy ly hôn và khẳng định sẽ đưa cháu về nuôi. “Tôi không bao giờ để ai đưa cháu đi một lần nữa. Cháu bị như thế này cũng là một phần do lỗi của tôi”, anh Tố nói trong ân hận. Sau đó cả anh Tố và người tự xưng là “bà ngoại” của Ngân được cơ quan chức năng mời đi làm việc.

“Tôi luôn mong có giây phút này”

Đứng yên lặng một bên anh Nguyễn Duy Hưng (người giải cứu cháu Ngân và cùng vợ chăm sóc cháu suốt những ngày qua) lật đi lật lại cuốn sổ hộ khẩu đọc từng chữ sau đó anh tỏ ra vui mừng “Tôi cũng nghĩ đây là cha ruột của cháu Ngân, không chỉ vì giấy tờ mà khi nhìn thấy một cái thì cháu nhận ra và ôm lấy chứ không lạ.

Trong cuốn sổ hộ khâu có ghi tên Nguyễn Thị Thùy Trang

Và tên Nguyễn Thị Thùy Trang

Thấy hai cha con ôm nhận ra nhau như vậy tôi mừng lắm, từ khi đưa cháu đi cấp cứu tôi luôn mong có giây phút này. Lúc trước chúng tôi muốn được nhận cháu làm con nhưng bây giờ cha cháu đã tới nên chúng tôi giao cháu lại, còn nếu để mẹ hay bà ngoại nuôi thì chúng tôi không yên tâm”.

Chứng kiến giây phút vừa mừng vừa tủi khi hai cha con gặp nhau nhiều mặt trong phòng đã rơi nước mắt. Đến chiều ngày 15/9 cơ quan chức năng thị xã Dĩ An, Bình Dương vẫn đang lấy lời khai và củng cố hồ sơ để chứng minh anh Tố là cha ruột cháu Ngân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại