BÁN ĐẤU GIÁ BỨC TRANH EM YÊU TRƯỜNG SA CỦA CÔ BÉ KHIẾM THỊ 9 TUỔI

Thiên Di |

(Soha.vn) - “Nếu Tổ quốc cần, cháu sẽ sẵn sàng ra đảo Trường Sa để giúp đỡ các chú kiểm ngư viên, cảnh sát biển”.

>> Hoàng Sa, Trường Sa vẽ bằng đôi mắt mờ và trái tim ngời sáng

>> ĐẤU GIÁ TRANH BIỂN ĐẢO CỦA TRẺ KHIẾM THỊ ỦNG HỘ NGƯ DÂN LÝ SƠN

Đó là tâm sự của cháu Vũ Diệp Anh (9 tuổi), học sinh lớp 5A1, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) khi kể cho chúng tôi về ý tưởng của bức vẽ “Em yêu Trường Sa” thực hiện trong chương trình vẽ tranh với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa trong mắt em do Báo Điện tử Trí Thức Trẻ tổ chức.

Một số học sinh khiếm thị và sáng mắt Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu thể hiện tình yêu với người lính đảo qua những bức vẽ đầy màu sắc.

Học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu thể hiện tình yêu với người lính đảo qua những bức vẽ đầy màu sắc.

Từ khi Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, ngày nào Diệp Anh cũng được nghe cha kể về sự dũng cảm, kiên cường của các chiến sỹ cảnh sát biển, kiểm ngư viên, ngư dân đang ngày đêm bảo vệ lãnh thổ, vùng biển của Tổ quốc.

Và đó cũng là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo đáng yêu về hình ảnh người lính hải quân và cuộc sống trên quần đảo Trường Sa.

Một cuộc sống yên bình chan hòa tiếng cười, ánh mắt yêu thương của những người lính Trường Sa trong niềm vui khi gặp gỡ người thân là thông điệp mà cô bé 9 tuổi Diệp Anh mong muốn thể hiện trong các nét vẽ của mình.

Cặm cụi tô bức vẽ với cảm xúc đặc biệt, cô bé bật mí rằng, điều khó nhất khi vẽ chính là bộ quân phục của những người lính đảo có chiếc áo màu trắng với viền xanh ở cổ và tay áo.

Là người thích vẽ và ước mơ trở thành họa sỹ, Diệp Anh tâm sự: “Dù chưa từng được nhìn thấy các chú hải quân nơi đảo xa nhưng con vẫn muốn vẽ bức tranh này để gửi lời nhắn: "Con yêu các chú nhiều lắm! Các chú hãy giữ sức khỏe để bảo vệ đất nước””.

Và Diệp Anh nói nếu một ngày may mắn có cơ hội được ra Trường Sa, món quà cô bé sẽ mang theo là những bức vẽ của mình để tặng cho các chú bộ đội hải quân.

“Con sẽ ra đảo Trường Sa để vẽ những bức tranh thật đẹp, hát và giúp đỡ các chú việc nhà... Con sẽ làm món trứng rán mà con thích nhất cho các chú ăn. Nếu Tổ quốc cần, bố con ra ngoài đảo xa làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước như những người lính thì con sẽ xin đi theo. Và bây giờ con sẽ học tập thật giỏi để sau này góp công xây dựng, làm giàu đẹp đất nước”, Diệp Anh khoe.

Cô bé hồn nhiên tưởng tượng rằng, nếu có thật nhiều tiền, em sẽ gửi một nửa số ấy cho các chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. “Nếu cháu có thật nhiều tiền, khoảng 100 triệu, cháu sẽ gửi tặng các chú chiến sỹ ngoài đảo xa 50 triệu, còn lại là đưa cho bố mẹ”, Diệp Anh hào hứng.

Hàng ngày, Diệp Anh vẫn nằng nặc đòi bố kể cho nghe những thông tin mới nhất về tình hình biển Đông và cuộc sống của các kiểm ngư viên, cảnh sát biển. Diệp Anh mong muốn bức tranh của mình có thể góp phần nhỏ bé động viên tinh thần cho các chiến sỹ ngoài đảo xa.

Bức tranh của em Vũ Diệp Anh (9 tuổi) sẽ được bán đấu giá với mức khởi điểm là 200 nghìn đồng.

Bức tranh của em Vũ Diệp Anh (9 tuổi) sẽ được bán đấu giá để gây quỹ ủng hộ các ngư dân bám biển.

Trước đó, chúng tôi đã đăng tải thông tin bán đấu giá bức tranh của em Nguyễn Văn Việt (13 tuổi), học sinh lớp 2A2, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu với chủ đề “Tàu Việt Nam bảo vệ biển”. Bức tranh đặc biệt ấy được vẽ bằng đôi mắt khiếm thị nhưng chứa chan một trái tim chân thành, óc sáng tạo của một học sinh 13 tuổi về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Xem chi tiết tại: ĐẤU GIÁ TRANH BIỂN ĐẢO CỦA TRẺ KHIẾM THỊ ỦNG HỘ NGƯ DÂN LÝ SƠN

Sau buổi vẽ tranh với chủ đề: "Hoàng Sa, Trường Sa trong mắt em", đã có 10 bức tranh đặc biệt ý nghĩa được giáo viên và các em học sinh trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) gửi báo điện tử Trí Thức Trẻ - Soha.vn nhờ báo tổ chức bán đấu giá những bức tranh trên.

Tất cả số tiền thu được từ việc bán đấu giá tranh sẽ được tòa soạn trích một phần gửi cho các tác giả. Phần còn lại, lãnh đạo báo sẽ vào tận Lý Sơn để trao tận tay các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vừa bị tàu Trung Quốc đâm va, tấn công gây thiệt hại tài sản và sức khỏe.

Mức giá khởi điểm cho mỗi bức tranh là 500.000 đồng.

Đến thời điểm hiện tại, văn phòng luật Interla của luật sư Trương Quốc Hòe đã mua ủng hộ 3 bức tranh với tổng giá là 6 triệu đồng.

Các nhà hảo tâm, các đơn vị có tấm lòng thiện muốn tham gia hoạt động này xin vui lòng liên hệ qua email: thangnguyenchien@soha.vn hoặc hotline 0943 113 999.

Dự kiến chương trình trao bán tranh cho các nhà hảo tâm đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày mùng 9.7 tại trụ sở tòa soạn. Mùng 10.7,đại diện báo điện tử Trí Thức Trẻ - Soha.vn sẽ vào Lý Sơn trao hơn 100 triệu đồng tiền quyên góp được qua nhiều hoạt động thiện nguyện đến tận tay các ngư dân.

 

Mọi sự ủng hộ ngoài hoạt động bán đấu giá trên xin gửi về:Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại