Bài khấn đặc biệt của chàng trai trẻ gửi tới cụ Rùa đêm cuối năm

Quang Minh |

(Soha.vn) - Việc người dân Hà Nội lễ cụ Rùa là chuyện không hiếm. Nhưng việc rạng sáng 30 Tết ra Hồ Gươm hóa sớ tấu lên Cụ để xin các vấn đề "nóng" lại là việc khá "độc".

Trong tâm trí người dân Hà Nội, tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cụ Rùa luôn được xem là những biểu tượng tinh thần lớn, niềm tự hào của người Tràng An. Hàng năm, đền Ngọc Sơn vẫn đón hàng vạn lượt khách tới thăm khu di tích nổi tiếng này. Cùng với đó, những hoạt động dân hương, cúng lễ vẫn được diễn ra khá đều đặn trong năm, đặc biệt là trong dịp lễ Tết.

Theo một cách không giống ai, một nhóm thanh niên trẻ tuổi đã tự mình sắm sửa chút lễ mọn với hoa quả, bánh trái, tiền vàng… cùng một lá sớ chuẩn bị khá bài bản để dâng lên cụ Rùa. Một người dân đi tập thể dục sớm tại Hồ Gươm đã ghi lại được khoảnh khắc đặc biệt này vào lúc 4h sáng ngày 30 Tết Giáp Ngọ (30/1) và gửi cho báo điện tử Trí Thức Trẻ. 

Dưới đây là đoạn clip được độc giả Trần Trung Thực gửi đến tòa soạn.

 

Bóc tách trong clip, có thể nghe khá rõ đoạn khấn: “Cầu cho người Việt quên thói lạm quyền, tiền công không rơi vào túi riêng. Sẽ không có thêm “tàu đắm” như Vinashine, Vinalinenes. Cầu đường xây dựng đường hoàng, lệ phí thu xe hợp lý. Mọi việc trên dưới nghiêm minh, con vua phạm tội phạt như dân thường.

Mong sao kinh tế đi lên, tiền không mất giá, người người có công ăn việc làm, không còn hộ đói, xóa sạch hộ nghèo. Thị trường chứng khoán hồi sinh, nhà đất tăng giá, thuế má giảm nhiều. Giá xăng, giá điện giá giàu… đều giảm, không tăng bất thường.

Xin cho y tế chuẩn tay, y đức chỉnh lại, không còn “vong oan”. Người đau chữa trị kịp thời, người ốm đúng bệnh xử liền xong ngay. Thuốc giả, thuốc đểu không còn, người người đi khám bình yên trở về.

Con em giáo dục đường hoàng, cầu cho bảo mẫu hiền lương, chăm nuôi dậy trẻ giống như con mình, mong cho cái chữ về tận hang sâu, để ai cũng biết con chữ hình gì. Đi học ai nấy bình quyền, không còn có cảnh người sang kẻ hèn.

Cuộc sống xã hội yên lành, không còn đâm chém, tang thương. Thanh niên hăng hái chăm làm, góp sức vun đắp, dựng xây nước nhà. Tệ nạn, trộm cướp đẩy xa, công an “thất nghiệp” nhà nhà được vui”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại