Bà ngoại của bé sơ sinh nghi bị mẹ bóp mũi đến nhận cháu

Theo Infonet |

Trưa 7/3, chị Tài Thị Tấm (SN 1975, dân tộc Chăm, ngụ Ninh Thuận), mẹ của sản phụ Nguyễn Thị Uyên Tr., mẹ của bé trai nghi bị bóp mũi ngay sau khi sinh đã đến BV trình giấy tờ để nhận cháu ngoại.

Bé trai sơ sinh của sinh viên Tr. đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Theo tâm sự của chị Tấm, ngay sau khi nghe tin về con chị (được bạn cùng phòng trọ của Tr. báo lại), chị đón xe vào Sài Gòn ngay và lập tức đến BV Gia Định, nơi đang chăm sóc và điều trị cho bé, để nhận cháu.

Chị Tấm cho biết: “Lúc mới nghe tin, tôi rất hoang mang nhưng giờ biết cháu khỏe mạnh thì bớt lo. Tôi không hề có tin gì về chuyện con bé mang thai".

Trước đó, Tr. về quê Ninh Thuận ăn Tết, thấy con hơi mập chị gặng hỏi nhưng Tr. nói “tại uống thuốc nên mập”.

Chị Thành Thị Thu H. (20 tuổi, bạn cùng phòng cũng là cô họ của Tr.), cho biết vào tháng 12/2012, Tr. bị tai nạn xe, chấn thương vùng xương chậu.

Sau ngày đó, sức khỏe có vẻ yếu nên Tr. viết đơn gửi lên trường xin phép nghỉ học một tháng để dưỡng bệnh (Tr. đang học năm 2 trường đại học Kỹ thuật Công nghệ Hutech TP.HCM).

“Tôi cũng không biết Tr. có bầu. Thấy nó mập lên, tôi cứ tưởng là do uống thuốc trị thương, thuốc bổ nên mập”, chị H. nói.

Chị Tấm, mẹ của sản phụ Tr., sinh năm 1975 nhưng có đến 4 người con, gia cảnh rất khó khăn.

Chiều 3/3, Tr. đi ăn hủ tiếu, về nhà kêu đau bụng và đi tiểu thấy có máu. Tr. tưởng có “kinh” nên nhờ H. ra tiệm tạp hóa mua băng vệ sinh. Sau đó Tr. lại kêu đau bụng và đi vào toilet.

“Tại phòng trọ hôm đó có nhiều bạn qua chơi. Thấy Tr. vào nhà tắm lâu, mọi người gõ cửa kêu thì Tr. nói là đau bụng và đang tắm.

Nghe tiếng nước chảy, nhưng sau hơn một giờ không thấy Tr. ra, nghi có điều chẳng lành mọi người xô cửa xông vào thì tá hỏa khi thấy Tr. nằm bệt dưới sàn cùng đứa bé mới sinh, đã cắt rốn, tím tái”, chị H. cho biết.

Sau đó mọi người tức tốc gọi taxi đưa Tr. và bé đến BV Nhân dân Gia Định cấp cứu.

“Lúc ở trên taxi, tôi có hỏi Tr. tại sao sinh em bé mà không cho mọi người biết để đưa đi BV, Tr. nói là không biết mình sinh em bé, tưởng chỉ bị đau bụng. Khi sinh xong thì hoảng loạn và sợ “quê” với bạn bè nên trốn trong nhà tắm”, chị H. kể tiếp.

Chị Tấm làm các thủ tục để nhận cháu ngoại về nuôi.

BS Nguyễn Đức Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Nhân Dân Gia Định, cho biết tiếp nhận sản phụ Tr. và bé trai vào chiều tối 3/3. Bé trai cân nặng 2,7kg, chào đời ở tuần thứ 36 của thai kỳ, nhập viện trong tình trạng bị ngạt, bất động, mũi có vết bầm.

Sau 15 phút hồi sức tại Khoa sinh, bé có dấu hiệu hồng trở lại và được chuyển lên Khoa Bệnh lý sơ sinh để tiếp tục điều trị. Sản phụ Tr. xuất viện vào ngày 6/3.

BS Trương Thị Mai Thanh, Trưởng Khoa bệnh lý sơ sinh BV Nhân dân Gia Định, cho biết bé được chuyển lên khoa lúc 18h ngày 3/3 trong tình trạng nặng, không thể tự thở, các BS phải đặt ống thở nội khí quản.

Đến 21h cùng ngày, bé có dấu hiệu tốt nên được rút ống thở và cho thở bằng NCPAP qua đường mũi và đến sáng 5/3 thì tự thở được.

Ngày 6/3, bé bắt đầu bú sữa (trước đó được nuôi ăn qua đường tĩnh mạch), hiện sức khỏe đã ổn định, lượng sữa bú đã tăng dần đều.

Hiện sức khỏe của bé trai đã ổn định nhưng các BS vẫn tiếp tục theo dõi vì não của bé không nhận oxy trong thời gian khá lâu.

Tuy nhiên, theo BS Mai Thanh, do bé bị thiếu oxy trong não một thời gian khá lâu trước khi nhập viện, nên vẫn phải tiếp tục theo dõi. Di chứng về sau thì vẫn chưa tiên lượng được.

BS Nguyễn Đức Vũ cho biết trung bình một năm, BV cũng có hơn 10 trường hợp mẹ bỏ con, sinh rớt tại nhà, nhưng đây là trường hợp hi hữu.

Chị Tài Thị Tấm mong muốn bé sớm khỏe mạnh để đón về quê chăm sóc. Được biết, hoàn cảnh của chị khá khó khăn. Chị và chồng đã chia tay hơn 3 năm, nên một mình nuôi 4 con.

Tr. là con đầu lòng, được cho vào Sài Gòn ăn học, 3 đứa em của Tr. lần lượt đang học lớp 8, 6 và mẫu giáo. Gia đình không có tài sản gì ngoài 2 sào ruộng.

Ngoài các vụ lúa ra, chị phải đi làm thuê kiếm sống. Chị Tấm chia sẻ: “Ai thuê gì thì làm nấy, có khi phải đi làm rất xa, ra tận ngoài Bắc”.

Dù nghèo khổ nhưng chị vẫn mong muốn được đón cháu ngoại về nuôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Chị Tấm cho biết: “Tr. học ở Sài Gòn nên học phí rất cao, khoảng 10 triệu đồng/học kỳ. Tôi phải chạy vạy vay tiền cho nó ăn học, mỗi tháng chu cấp 2 triệu đồng để trang trải các chi phí”.

Hiện chị nợ mọi người khoảng 20 triệu đồng vì lo tiền cho con ăn học. Theo H., gần đây không thấy Tr. có bạn trai. Người yêu cùng quê của Tr. đã chia tay từ giữa năm ngoái.

Hiện sức khỏe của sản phụ đã ổn định, tuy nhiên không muốn tiếp xúc với ai. Khi mới xuất viện, công an Q.Thủ Đức có đến mời Tr. lên “hỏi chuyện”, sau đó cho về lại phòng trọ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại